CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức trở thành tân vương V-League mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng thuyết phục trước CLB Thanh Hóa. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Mano Polking đã đăng quang sớm 3 vòng đấu, khẳng định vị thế thống trị tại giải đấu cao nhất Việt Nam.
Khoảnh khắc 'chuyện đàn ông' trên chấm 11m
Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống Nguyễn Đình Bắc mang về quả phạt đền quý giá ở khoảng thời gian cuối trận. Đáng chú ý, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi chân sút sinh năm 2004 và ngoại binh Alan có lời qua tiếng lại ngay trên sân để tranh quyền thực hiện cú sút.
Tình huống tranh cãi giữa Alan và Đình Bắc.
Giải thích về khoảnh khắc nhạy cảm này, Đình Bắc tiết lộ các đàn anh như Nguyễn Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh đều muốn nhường cơ hội cho anh. Tuy nhiên, Alan đã chủ động yêu cầu được dứt điểm dẫn đến sự bất đồng chớp nhoáng.
"Em nghĩ đấy là chuyện của những người đàn ông với nhau. Thành tích của đội quan trọng hơn tất cả. Khi ghi được bàn thắng rồi, em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng", tiền đạo trẻ bộc bạch. Thực tế, ngay sau khi chân sút ngoại binh sút phạt đền thành công mở tỷ số, cả hai đã lập tức khoác vai nhau ăn mừng, đập tan mọi nghi ngờ về mâu thuẫn nội bộ.
Cái giá của chức vô địch và mục tiêu châu lục
Dù góp công lớn vào chiến thắng, niềm vui của Đình Bắc không thực sự trọn vẹn khi anh gặp chấn thương nghiêm trọng từ chính pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Ngôi sao 22 tuổi cho biết anh đã hứng chịu một cú đạp thẳng vào mắt cá chân và buộc phải xin rời sân sớm do quá đau.
Hiện tại, mức độ chấn thương của tiền đạo gốc Nghệ An vẫn cần được xác định qua chụp chiếu. Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định chiếc cúp vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp là thành quả xứng đáng cho quyết tâm của toàn đội.
Nhìn về tương lai, chân sút này nhấn mạnh CLB CAHN sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Mục tiêu trọng tâm tiếp theo của đội bóng ngành công an là dồn toàn lực cho trận play-off nhằm giành vé tham dự đấu trường Cúp C1 châu Á (AFC Champions League) danh giá.
Tuệ Nhân