Chia sẻ trong tập hậu trường vừa được công bố của bộ phim "Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầu", diễn viên – nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp không giấu được xúc động khi nhắc đến hành trình gian khổ của cả ê-kíp trong quá trình ghi hình tại các vùng núi cao phía Bắc. Với chị, đây không chỉ là một dự án điện ảnh thử thách về mặt nghệ thuật, mà còn là cuộc vượt giới hạn thực sự về sức lực và ý chí.
“Có những đêm ngủ rừng phải mắc võng la liệt, không có điện, không có sóng, không có nước nóng… Tôi 40 năm cuộc đời, chưa bao giờ chịu lạnh đến như thế”, Đinh Ngọc Diệp thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm khắc nghiệt khi quay tại những địa điểm heo hút như Khuổi Nhi, Na Hang, Cao Bằng hay thác Khuổi Me.
Để thực hiện một cảnh quay trong hang, ê-kíp phải bắt đầu di chuyển từ 3 giờ sáng. Riêng công đoạn trang điểm mất 3 tiếng đồng hồ, sau đó lại phải ngồi xe 45 phút, đi bộ 10 phút, rồi tiếp tục vận chuyển thiết bị, đạo cụ theo đường bộ, đường sông… Địa hình phức tạp khiến đoàn không thể dùng dolly hay xe cẩu, toàn bộ máy móc nặng cả trăm cân đều phải vác tay.
“Chúng tôi từng phải tự làm cầu bắc qua khe, tự cào đất tạo đường đi để xe máy cày, xe 7 chỗ có thể tiếp cận điểm quay. Những nơi không có điện, chúng tôi phải câu dây điện nhựa nổi trên mặt sông để đưa điện ra tận chỗ quay – như ở đảo nhỏ nơi quay cảnh làng chài. Chỗ quay cảnh thác có Ma Da thì phải đi thuyền 45 phút, rồi mới tiếp tục leo núi bằng đường mòn”, nữ diễn viên kể lại.
Là nhà sản xuất, đồng thời cũng tham gia diễn xuất trong phim, Đinh Ngọc Diệp thấu hiểu rõ từng nhọc nhằn của đoàn. “Chỉ riêng phần hậu cần đã đủ để chúng tôi thấy đây là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa. 150 người trong ê-kíp cố định, thêm 50 – 70 người làm part-time và quần chúng. Có những điểm quay không thể dùng xe, tất cả thiết bị đều phải vác tay leo dốc, băng rừng”.
Khó khăn là vậy, nhưng với Đinh Ngọc Diệp, đây là trải nghiệm không thể thay thế. “Những bối cảnh tự nhiên ấy – núi, rừng, thác, hồ – cho chúng tôi cảm xúc chân thật. Không gian ấy tạo ra cảm giác kỳ bí, hoang sơ mà không trường quay nào có thể tái hiện. Chính điều đó làm nên linh hồn cho bộ phim”.
Không chỉ là diễn viên hóa thân vào nhân vật Hai Mẫn – một người phụ nữ mang nhiều bí ẩn trong vụ án mất tích của cô gái Nga – Đinh Ngọc Diệp còn giữ vai trò nhà sản xuất đồng hành với đạo diễn Victor Vũ từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Nói về lý do gắn bó sâu sắc với dự án lần này, cô thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra động lực lớn nhất của tôi – dù nói ra có hơi mắc cỡ – chính là chồng tôi, chứ không phải bản thân tôi đâu”.
Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp
Đối với cô, Victor Vũ không chỉ là người bạn đời mà còn là nguồn cảm hứng lớn: “Nếu không làm phim, chắc chắn anh ấy sẽ không thể làm bất cứ điều gì khác. Cuộc đời anh là sống với từng câu chuyện, từng cảnh quay. Làm phim với anh không chỉ là công việc, mà là lẽ sống”. Chính tinh thần tận hiến đó đã truyền cho Đinh Ngọc Diệp niềm tin để bước vào vai trò sản xuất – một điều cô chưa từng nghĩ đến trước khi gặp anh.
“Anh ấy là người thầy đầu tiên của tôi – từ việc trả lời email, quản lý ngân sách, ứng xử trên đoàn phim, cho đến diễn xuất. Gần 20 năm làm phim cùng nhau, tôi vẫn biết ơn anh – không chỉ như một người thầy, một người bạn, một người chồng, mà còn là thần tượng trong lòng tôi”, nữ diễn viên xúc động nói.
Gánh vác hai vai trò trong một dự án quy mô lớn, Đinh Ngọc Diệp thừa nhận có những lúc đang xử lý công việc sản xuất thì phải lập tức buông điện thoại để hóa thân vào vai diễn. Trong hành trình đó, lời nhắc của Victor Vũ: “Đúng người, đúng lúc, đúng việc” đã trở thành kim chỉ nam giúp cô giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.
Khi được hỏi có phải là “hậu phương vững chắc” của chồng, cô nhẹ nhàng đáp: “Tôi nghĩ, thay vì đứng sau, tôi muốn được đi bên cạnh anh – đôi lúc tiến, đôi lúc lùi – nhưng lúc nào cũng nhìn cùng một hướng”.
Hà Phương/VOV.VN