Định nhặt chiếc khăn dưới sàn nhà bỗng thấy di chuyển, người phụ nữ 'tá hỏa' khi biết sự thật

Định nhặt chiếc khăn dưới sàn nhà bỗng thấy di chuyển, người phụ nữ 'tá hỏa' khi biết sự thật
9 giờ trướcBài gốc
Một ngày bình thường trong căn bếp của một người phụ nữ Nam Phi đã bỗng trở thành một câu chuyện không thể tin nổi. Theo đó, khi bước vào bếp, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc khăn quàng cổ nhiều màu sắc, nằm gọn trên sàn nhà. Dường như cô đã bỏ quên chiếc khăn khi đang dọn dẹp. Tuy nhiên, điều gì đó không ổn đã xảy ra khi cô cúi xuống để nhặt chiếc khăn lên: nó bắt đầu di chuyển!
Trong khoảnh khắc hoảng sợ, cô không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ chiếc khăn này lại tự động di chuyển? Mồ hôi toát ra trên trán, cô ngay lập tức gọi điện cầu cứu một chuyên gia để giải quyết tình huống kỳ lạ này.
Chuyên gia bắt rắn Corné Uys đã vội vã có mặt để kiểm tra tình hình. Và kết quả, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là "chiếc khăn" mà cô thấy thực ra là một con rắn độc khổng lồ! Cảnh tượng ấy đã khiến người phụ nữ không khỏi sững sờ.
Theo thông tin từ tờ The Dodo, Corné Uys cho biết, con rắn mà người phụ nữ gặp phải là loài rắn lục đuôi đỏ (Bitis arietans), hay còn gọi là rắn lục đuôi đỏ - một trong những loài rắn cực kỳ nguy hiểm và độc đáo của châu Phi. Điều đáng nói là, khi nhìn từ xa, thân hình của con rắn có thể khiến người ta tưởng đó là một chiếc khăn quàng cổ nhiều màu sắc, nhất là khi nó cuộn mình lại và di chuyển một cách lén lút.
Rắn lục đuôi đỏ là loài rắn độc có khả năng gây tử vong chỉ với một cú cắn. Nọc độc của chúng rất mạnh và nếu không được chữa trị kịp thời, vết cắn có thể dẫn đến cái chết. Điều đáng ngạc nhiên là loài rắn này không phải là sinh vật ẩn mình trong những khu rừng rậm hay sa mạc hoang vu mà lại xuất hiện ngay cả trong khu vực sinh sống của con người.
Rắn lục đuôi đỏ thường sinh sống ở các thảo nguyên, đồng cỏ khô cằn của châu Phi, nằm ngoài vùng sa mạc Sahara và rừng mưa ở Morocco hay Tây Ả Rập. Với kích thước lớn và khả năng di chuyển khá nhanh, loài rắn này có thể tiếp cận gần các khu dân cư mà ít người nhận ra. Điều này khiến những cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa con người và loài rắn trở nên vô cùng nguy hiểm.
Dù loài rắn này rất nguy hiểm, nhưng Corné Uys khuyên rằng, nếu bạn vô tình gặp phải một con rắn lục đuôi đỏ trong nhà, đừng hoảng sợ. Việc đầu tiên là không nên lại gần hay cố gắng tiếp cận chúng. Tốt nhất là giữ khoảng cách và ngay lập tức gọi cho các chuyên gia bắt rắn hoặc cơ quan động vật hoang dã để xử lý tình huống. Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, tránh gây ra hành động làm loài rắn sợ hãi hoặc cảm thấy bị đe dọa, vì đó là lúc chúng có thể tấn công.
Kinh nghiệm của người phụ nữ Nam Phi cho thấy, ngay cả những tình huống tưởng chừng như bình thường cũng có thể trở thành một trải nghiệm đầy kinh hoàng nếu không chú ý đến chi tiết nhỏ. Việc này cũng nhắc nhở chúng ta rằng thiên nhiên luôn đầy bất ngờ và con người cần phải học cách sống hòa hợp với môi trường xung quanh, nhất là khi cuộc sống của chúng ta ngày càng gần gũi với thiên nhiên hoang dã.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/thay-chiec-khan-duoi-san-nha-di-chuyen-nguoi-phu-nu-sung-so-202504122219002797.html