Đinh Tiến Đạt từ vũ công đến rapper đời đầu, 30 năm vẫn bền bỉ với đam mê

Đinh Tiến Đạt từ vũ công đến rapper đời đầu, 30 năm vẫn bền bỉ với đam mê
5 giờ trướcBài gốc
Tối 16/9, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr. D) chính thức giới thiệu EP “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây”, đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật và là bước đi tiếp theo sau hành trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Từ sàn tập của Vũ đoàn Hoàng Thông đến những sân khấu đại chúng, từ loạt hit pop đầu 2000s đến vai trò rapper solo rồi tạm dừng để kinh doanh, anh đã đi qua ba thập kỷ đổi vai nhưng không đổi lửa.
EP “Tôi: 30 – 30 năm tôi vẫn ở đây” gồm 6 ca khúc, cân bằng giữa chất liệu hoài niệm và phối khí hiện đại (pop/ballad, R&B, rap, rap–rock), là lời tri ân gia đình và khán giả, kết nối ký ức một thời với gu đương đại và giữ lửa đam mê nghệ thuật. Đạo diễn Tùng Phan đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo, đồng thời cũng là đạo diễn loạt MV “Chia tay rồi mới biết”, “Chí Phèo”, “Khi ta còn dại khờ”.
MV mở màn “Bỏ bàn tay đó ra” do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác, đạo diễn Neko Lê thực hiện. Mr. D hóa thân thành chàng phục vụ bàn mới trong quán của Tiến Luật, bất ngờ đối diện sự phản bội của người yêu và rơi vào chuỗi giằng xé giữa nội tâm – hiện thực. Hình ảnh tối giản nhưng giàu tín hiệu: nến tàn, hương nước hoa lạ, “lời nói mấp máy” dẫn mạch cảm xúc; nhịp Pop/R&B pha rap giữ tiết tấu hiện đại và kết mở để khán giả tự hoàn thiện câu chuyện. Bên cạnh Tiến Luật, MV quy tụ cameo Rhymastic, Hà Lê, Quốc Thiên, BB Trần; hai vai chính do Tùng Mint và Thùy Vân đảm nhiệm.
MV “Chia tay rồi mới biết” là ca khúc Pop Ballad pha chút R&B, chọn lát cắt yên tĩnh giữa thiên nhiên: gió, nắng và sóng biển làm nền cho hành trình “một mình mà không đơn độc”. Không thoại, không kịch tính, MV để cảm xúc trôi tự nhiên trong những khung hình rộng, thoáng, nhiều khoảng âm bản như khoảng thở cho nỗi lòng; một chú chó nhỏ luôn kề bên – mảnh ấm áp còn sót lại. Giữ tinh thần điện ảnh thô mộc, đạo diễn Tùng Phan tận dụng ánh sáng tự nhiên và golden hour để tạo chiều sâu chân thực, khiến nỗi buồn hiện ra mà không nặng nề. Bài hát sẽ ra mắt khán giả vào ngày 28/9 – cũng là thời điểm Đinh Tiến Đạt tổ chức fancon giao lưu tại Nhà hát Quân Đội CN Phía Nam.
Các ca khúc còn lại như “Chí Phèo”, “Khi ta còn dại khờ”, “Vui cùng Mr.D” và “Tự hào được làm con” sẽ lần lượt ra mắt từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, mỗi bài hát mở ra một góc nhìn khác nhau trong chặng đường âm nhạc của anh, từ bùng nổ rap-rock đến ballad hoài niệm và ca khúc tri ân cha mẹ.
Trở lại sau thời gian dài tập trung kinh doanh, Đinh Tiến Đạt chia sẻ: “Gần 10 năm quay lại, showbiz rộn ràng và thay đổi nhiều quá, tôi thật sự bị ngộp vì sự phát triển ấy. Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu các bạn trẻ đang hát gì, và tôi phải tìm hiểu, phải học hỏi các bạn ấy. Khi ‘đào sâu’ hơn, tôi thấy thú vị”.
Đinh Tiến Đạt bắt đầu nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công của Vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thảo cho ra mắt nhiều bản hit như "Đêm không sao", "Chàng và Nàng", "Ok! Mình chia tay"… Năm 2003, anh chính thức hoạt động solo với vai trò rapper và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt tiên phong đưa rap Việt từ underground ra mainstream. Anh cũng từng tham gia nhiều chương trình giải trí, đoạt quán quân mùa all stars Cuộc đua kỳ thú 2016 và ghi dấu ấn trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2024.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: NVCC
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/dinh-tien-dat-tu-vu-cong-den-rapper-doi-dau-30-nam-van-ben-bi-voi-dam-me-post1230561.vov