Chỉ vài tuần trước, Diogo Jota đã chia sẻ về hành trình bóng đá của mình, mô tả bản thân mình tốt nhất có thể. "Một chàng trai nhỏ bé đến từ Gondomar", Jota nói, ám chỉ đến thị trấn khiêm tốn ở phía bắc Bồ Đào Nha nơi anh lớn lên, và "nơi tôi có giấc mơ này". Diogo Jota - Từ cậu bé mơ về Premier League đến gã khổng lồ ở Anfield.
Giấc mơ - từ ngày đầu tiên Jota đá bóng - là được chơi ở Premier League, ghi những bàn thắng ngoạn mục trên các sân vận động chật kín người, nâng cao những chiếc cúp lớn nhất, được người hâm mộ tôn thờ và thần tượng.
Ở tuổi 28, Jota đã đạt được tất cả những điều đó và còn hơn thế nữa. Trên thực tế, trong vài tháng qua, Jota đã trải qua giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Jota đã vô địch Premier League cùng Liverpool, vào sân từ ghế dự bị trong ngày cuối cùng của mùa giải để kiến tạo bàn thắng quyết định cho Mo Salah. Trên xe buýt diễu hành mừng chức vô địch Premier League, Jota đã lướt qua những con phố chật kín người hâm mộ Liverpool đang reo hò tên anh.
Tháng trước, Jota giành thêm 1 danh hiệu nữa khi giúp Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết Nations League, thật đáng buồn khi đó lại là trận đấu cuối cùng trong cuộc đời anh. Và chỉ hai tuần trước, vào ngày 22-6, Jota đã kết hôn với người bạn đời lâu năm và là người yêu thời thơ ấu của mình - Rute Cardoso, mẹ của ba đứa con anh. Trên Instagram, Rute đã đăng ảnh cưới của họ, viết rằng, "Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực", và Jota trả lời, "Tôi là người may mắn".
Diogo Jota vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi hơn nữa - bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, tham dự World Cup 2026 vào mùa hè năm sau, chứng kiến các con mình lớn lên, và chắc chắn còn nhiều ước mơ khác nữa.
Diogo Jota - Từ cậu bé mơ về Premier League đến gã khổng lồ ở Anfield. ẢNH: EPA
Thật bi thảm, tất cả đã kết thúc đột ngột vào sáng sớm ngày 3-7, cùng với em trai của Jota là Andre Silva, bên lề đường cao tốc tại Tây Ban Nha. Người vợ mới cưới của anh trở thành góa phụ, ba đứa con nhỏ của họ không còn cha và thế giới bóng đá vật lộn để chấp nhận sự mất mát vô cùng đau đớn về một tài năng lớn đang ở độ tuổi chín nhất sự nghiệp.
Sinh ra ở Porto năm 1996, Diogo Jose Teixera da Silva là con đầu lòng của Isabel và Joaquim. Tình yêu của Jota dành cho bóng đá bắt đầu từ khi còn nhỏ, được truyền cảm hứng từ cha và chú Ricardo, cả hai đều là cầu thủ bán chuyên nghiệp cho các đội địa phương. Cha mẹ của Jota phải vật lộn để chi trả các hóa đơn, nhưng họ sớm nhận ra niềm đam mê bóng đá của con trai mình. Với mức lương làm việc công nhân nhà máy khiêm tốn, họ đã gom góp được khoản phí 16 bảng Anh một tháng để Jota được đào tạo tại đội bóng địa phương Gondomar SC.
Jota chỉ được học đá bóng với điều kiện phải đạt điểm cao ở trường, trong khi cha mẹ của anh vẫn yêu cầu anh tham gia các hoạt động khác, trong trường hợp sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp không thành công. Jota nhớ mình đã khóc khi cha đưa anh đi học bơi thay vì đi tập bóng đá, đó là động lực để anh được ra sân.
Khi còn là một cầu thủ bóng đá trẻ đầy tham vọng, Jota đã quyết định tạo sự khác biệt giữa mình với nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha khác có tên Silva, vì vậy anh đã yêu cầu in tên Diogo J ở mặt sau áo đấu của mình. Các đồng đội bắt đầu hô vang tên 'Diogo Jota' - Jota có nghĩa là chữ J trong tiếng Bồ Đào Nha - và cái tên đó được sử dụng cho đến nay.
Nhưng khi 16 tuổi, cha mẹ của Jota vẫn trả chi phí để anh chơi bóng, anh tự hỏi liệu mình có bao giờ thực hiện được ước mơ hay không. Jota nhớ lại: “Ngày nay, những đứa trẻ 14 và 15 tuổi đã có hợp đồng chuyên nghiệp, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn trả chi phí để được chơi bóng đá khi tôi 16 tuổi. Cho đến lúc đó, tôi chỉ chơi cho vui thôi. Tôi đã đủ may mắn khi có một đội mà tất cả chúng tôi đều giống như một gia đình”.
Khi còn đi học, Jota đã gặp Rute, người chuyển đến Gondomar từ một thị trấn khác ở tuổi 15, trong lớp của Jota. 2 người nhanh chóng yêu nhau. Rute nhớ lại: "Anh ấy vừa thông minh vừa vô tư. Anh ấy đã cố gắng đạt điểm cao, nhưng không học nhiều. Anh ấy là một trong những người chỉ bắt đầu ôn tập hai ngày trước kỳ thi”.
Rất nhiều người đã đến sân Anfield đặt hoa tưởng niệm Diogo Jota. ẢNH: EPA
Jota cuối cùng cũng có được bước đột phá trong sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 18, khi anh ký hợp đồng với Pacos de Ferreira, một CLB địa phương khác của Gondomar, ghi được 14 bàn thắng sau 41 trận. Màn trình diễn của Jota đã thu hút sự chú ý của Atletico Madrid, đội đã ký hợp đồng với anh vào năm 2016.
Bạn gái Rute, khi đó 19 tuổi, lần đầu tiên chuyển đến sống cùng Jota. Khi phát biểu tại thời điểm đó, cô cho biết: "Ngoài việc là bạn gái và bạn thân của anh ấy, tôi cũng là người hâm mộ số một của anh ấy. Tôi muốn ở bên anh ấy".
Tuy nhiên, Jota không chơi một trận nào tại Atletico Madrid và chuyển về miền bắc Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn để chơi cho Porto, trước khi được cho mượn lần thứ hai vào năm 2017 đến Wolves đá giải League One.
Sau sự thất vọng vì không gây được ấn tượng ở Madrid, Jota bắt đầu tỏa sáng tại Anh, ghi 18 bàn sau 46 trận cho Wolves và giúp CLB thăng hạng lên Premier League. Những nỗ lực của Jota mang lại cho anh một hợp đồng dài hạn và cơ hội thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình là chơi ở giải đấu hàng đầu của Anh. Một lần nữa Jota đạt được hai con số về bàn thắng, giúp Wolves đủ điều kiện tham dự Europa League và anh được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng trị giá 41 triệu bảng Anh với nhà vô địch Liverpool vào tháng 9 năm 2020.
Người hâm mộ Liverpool ban đầu không chắc chắn về bản hợp đồng đắt giá này, mặc dù HLV Jurgen Klopp cho biết Jota đã nằm trong danh sách mong muốn của ông trong nhiều năm. Nhưng những nghi ngờ đó đã tan biến trong trận đấu đầu tiên của anh cho Liverpool, với bàn thắng chỉ tám phút thi đấu vào lưới Arsenal.
Jota trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên kể từ khi Robbie Fowler ghi được bảy bàn trong 10 lần ra sân đầu tiên cho CLB. Jota có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Liverpool với 21 bàn thắng sau 55 trận vào mùa giải 2021 - 2022, một phần trong tổng số 65 bàn thắng ấn tượng sau 182 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield.
Đến năm 2022, Jota đã là huyền thoại của Liverpool, được yêu mến vì đôi chân nhanh nhẹn, tốc độ bùng nổ và khả năng vượt qua các hậu vệ vào vòng cấm. Huyền thoại của Liverpool Jamie Carragher gọi Jota là cầu thủ dứt điểm tốt nhất của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League. Sân Anfield thường vang vọng tiếng hát của người hâm mộ dành cho Jota, trong đó họ khẳng định anh giỏi hơn người đồng hương Bồ Đào Nha Luis Figo.
“Cầu thủ xuất chúng, chàng trai xuất chúng… một bản hợp đồng hoàn hảo”, HLV Jurgen Klopp thốt lên và thưởng cho Jota bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027.
Bruno Fernandes đến tham dự tang lễ của Diogo Jota. ẢNH: EPA
Kỹ năng chơi bóng… trên game online của Jota cũng tương đương với tài năng trên sân cỏ của anh. Vào năm 2021, Jota đã đạt thứ hạng số một thế giới trong game bóng đá của FIFA - trở thành một trong, nếu không muốn nói là cầu thủ duy nhất chơi bóng bóng giỏi cả trong thế giới thực và thế giới ảo.
Một khoảnh khắc gây sốt xảy ra vào tháng 11 năm 2021, Jota tham gia trận đấu vòng loại trong một giải đấu mang tầm quốc tế của Games FIFA, nhưng anh đột ngột rời đi để đảm bảo không đến muộn trong trận đấu trên thực tế giữa Liverpool với Southampton.
Jota đã ghi hai bàn cho Liverpool trong trận đấu đó, ăn mừng bàn thắng bằng cách ngồi xếp bằng và giả vờ cầm bộ điều khiển chơi game. Jota là tiền đạo trung tâm số 1 của tân HLV Arne Slot trong phần lớn mùa trước. Mặc dù bị chấn thương, Jota vẫn tiếp tục chứng minh giá trị của mình, bàn thắng cuối cùng của anh cho Liverpool là trong chiến thắng ngoạn mục trước kình địch cùng TP là Everton.
Và vào cuối mùa giải, giấc mơ cả đời của Jota là trở thành nhà vô địch Premier League cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cuộc phỏng vấn cuối cùng của anh, với trang web của Liverpool FC, tràn đầy niềm tự hào và phấn khích về tương lai.
“Nó thật to lớn. Đó là điều mà tôi thậm chí không thể mơ tới khi còn là một đứa trẻ. Tôi muốn chơi ở Premier League nhưng tôi thậm chí không nghĩ mình sẽ vô địch, tôi chỉ muốn ở đó chơi. Tôi biết đó là giải đấu tuyệt vời nhất thế giới. Cuối cùng tôi đã làm được. Đó là khoảnh khắc tôi sẽ trân trọng mãi mãi”, Jota chia sẻ.
Ra đi một cách bất ngờ và quá sớm, Diogo Jota giờ đây sẽ trở thành biểu tượng bất tử tại đội chủ sân Anfield - nơi biến giấc mơ của anh trở thành hiện thực.
PHẠM QUANG