Dispatch vào cuộc vụ Kim Soo Hyun, hé lộ chi tiết trùng với cáo buộc từ Garo Sero

Dispatch vào cuộc vụ Kim Soo Hyun, hé lộ chi tiết trùng với cáo buộc từ Garo Sero
6 giờ trướcBài gốc
Trong bài viết dài được đăng vào chiều 12/3, hãng tin Dispatch công bố hình ảnh bản thông báo đòi nợ của Gold Medalist (công ty quản lý cũ của Sae Ron), đoạn tin nhắn cầu cứu và phỏng vấn độc quyền với đại diện công ty, hàng xóm của cố diễn viên.
Hình ảnh thông báo trả nợ Gold Medalist gửi tới nhà Kim Sae Ron. Khoản nợ này là công ty đứng ra chi trả trước cho cố diễn viên về thiệt hại sau vụ gây tai nạn giao thông.
Đúng như những lời người được cho là dì của Kim Sae Ron nói với Viện Garo Sero, có giấy thông báo nợ gửi tới nhà họ. Khoản vay là gần 700 triệu won (khoảng 12,3 tỷ đồng). Thông báo viết: "Nếu toàn bộ số tiền vay không được trả trong thời ngắn, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý dân sự và hình sự".
Trao đổi với Dispatch, đại diện của Gold Medalist cho biết họ chỉ gửi giấy nợ mang tính hình thức: "Chúng tôi biết sẽ không đòi được tiền từ cô ấy ngay. Cô ấy có thể trả dần dần, chúng tôi không có ý đòi gấp".
Khi được hỏi liệu Kim Sae Ron có biết về "tính hình thức" của giấy nợ hay không, đại diện Gold Medalist đáp: "Chúng tôi cho là khi ấy quản lý đã liên lạc với Kim Sae Ron để nói với cô ấy rồi".
Dispatch tung ra đoạn tin nhắn cầu cứu của Kim Sae Ron gửi tới Kim Soo Hyun. Nội dung và thời điểm (17h16 ngày 19/3) hoàn toàn trùng khớp với tin nhắn được phía Viện Garo Sero tung ra vào chiều 11/3.
Theo hãng tin này, Kim Soo Hyun không chỉ tiết lộ số điện thoại chị họ như thể số của Sae Ron cho truyền thông mà còn cung cấp cả đoạn tin nhắn trên. Vì không liên lạc được với Kim Soo Hyun để nhờ giúp đỡ, Sae Ron đã đăng ảnh kề má với anh lên Instagram với hy vọng sẽ được phía nam diễn viên liên hệ.
Tin nhắn của phóng viên Dispatch với Kim Sae Ron vào ngày 25/3/2024. Lúc này, phóng viên muốn biết lập trường của cô liên quan tới việc đăng ảnh selfie với Kim Soo Hyun. Trước đó, cô chỉ trả lời ngắn gọn với truyền thông là "đang sắp xếp quan điểm".
Dispatch tiết lộ họ đã tới hiện trường vào ngày Kim Sae Ron qua đời, phỏng vấn hàng xóm của cô. Người hàng xóm kể thường xuyên thấy nữ diễn viên khóc ở hành lang và cầu thang nên rất ấn tượng: "Có lần tôi thấy cô ấy ngồi khóc rất lâu trên cầu thang. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng và đã an ủi cô ấy... Cổ tay cô ấy có vết thương, lúc đó tôi đã nghĩ cuộc sống của cô gái trẻ này chắc hẳn rất vất vả".
Theo điều tra của hãng tin này, Kim Sae Ron không mặc kệ để công ty xử lý mọi chuyện sau vụ tai nạn. Cô đã cố gắng để bồi thường. Cô bán một số tài sản và chi hơn 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng) để bồi thường.
Cô có đầu tư vào Golden S, một công ty được Gold Medalist mua lại. Lợi nhuận từ việc đầu tư này đã được dùng để bồi thường thiệt hại cho các hợp đồng quảng cáo.
Cuối bài báo, Dispatch xác nhận Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun từng hẹn hò. Một người quen cho biết: "Tuổi tác của Kim Sae Ron là một vấn đề, vì vậy họ không bao giờ có thể thừa nhận mối quan hệ của mình".
Sam
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/dispatch-vao-cuoc-vu-kim-soo-hyun-he-lo-chi-tiet-trung-voi-cao-buoc-tu-garo-sero-post1724353.tpo