'Dịu dàng màu nắng' kết thúc có hậu vẫn không làm khán giả hài lòng

'Dịu dàng màu nắng' kết thúc có hậu vẫn không làm khán giả hài lòng
3 giờ trướcBài gốc
Trong tập 40, tập cuối của bộ phim "Dịu dàng màu nắng" lên sóng tối nay (28/7), Xuân (Ngọc Huyền) quyết định nói lời chia tay Phong (B Trần) và chia tay công ty để tiếp tục việc học cùng em gái. Vì khác biệt giữa hai người quá lớn và bản thân Xuân cũng không mong muốn "dựa hơi" Phong để có được những cơ hội tốt trong công việc như bây giờ. "Từ trước tới giờ khi ở cạnh anh, em luôn mất tự tin và luôn nghĩ rằng mình yếu kém, nên dù anh có làm bất cứ điều gì, em cũng cảm thấy như đang lợi dụng anh", Xuân nói với Phong.
Đáp lại, Phong thấy áy náy khi yêu một người mà phải nhìn người mình yêu xoay sở đủ mọi việc trong khi mình không giúp được gì. Phong tìm ra cách để Xuân thấy thoải mái nhất, đó là anh sẽ vào miền Nam làm việc để Xuân có khoảng cách và thời gian nhìn nhận lại mọi việc. Anh nói hai người vẫn chưa chấm dứt, chỉ là đang yêu xa.
Cũng trong tập 40 "Dịu dàng màu nắng", Bắc (Duy Hưng) thấy Lan Anh (Lương Thu Trang) ở nhà buồn nên âm thầm tìm thuê cửa hàng có sẵn trang thiết bị hiện đại để cô kinh doanh dịch vụ làm móng và sau này mở thêm spa. Lan Anh hỏi Xuân Bắc lấy tiền ở đâu ra để mở cửa hàng to như vậy và bất ngờ nhận được câu trả lời từ chồng rằng anh "đầy tiền". Lan Anh vui lắm, háo hức cùng chồng đi sắm sửa đồ đạc cho cửa hàng mới.
Khi đang đi mua đồ cùng Bắc và Lan Anh, Xuân vô tình gặp lại Thảo (Mai Huê) trong chợ. Giao diện mới của Thảo khiến ba anh em không khỏi bất ngờ. Gương mặt của Thảo đầy những vết sẹo. Khi Xuân định tiến tới hỏi thăm Thảo thì bị Bắc ngăn lại, nói rằng không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Thảo có số phận bi đát nhất phim
Tập cuối của "Dịu dàng màu nắng" khép lại bằng một bữa tiệc do Bắc tổ chức, có sự góp mặt của cả xóm trọ. Bắc giờ đây đã được lên chức tổ trưởng ở công ty và giành được nhiều thành tích. Tại bữa tiệc, Nghĩa (Duy Khánh) cũng gặp được định mệnh của cuộc đời mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay sau đó, Bắc xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, tay cầm hoa và cầu hôn Lan Anh. Anh trao cho vợ nụ hôn ngọt ngào trước lời chúc mừng của mọi người. Đúng lúc này, Phong bất ngờ xuất hiện khiến Xuân vô cùng bất ngờ. Nhân dịp này, Bắc cũng thông báo Lan Anh đang mang bầu, bé Khoai chính thức có em.
Vợ chồng Bắc - Lan Anh viên mãn sau sóng gió
Dù "Dịu dàng màu nắng" khép lại với cái kết có hậu, phù hợp với tất cả các nhân vật, ai cũng có đôi có cặp nhưng khán giả nhận xét bộ phim từ đầu đến cuối một màu, nhạt nhẽo, không đặc sắc. Một số khán giả bình luận trên mạng xã hội: "Phim nhảm nhí nhất từng xem"; "Kết thúc không thể nào nhạt nhẽo hơn"; "Mất công theo dõi bấy lâu nay, kết thúc nhạt nhẽo"; "Kết thúc chán, Phong và Xuân yêu nhau gì mà nhạt nhẽo, không đâu vào đâu"; "Kết thúc có hậu nhưng kịch bản không hay. Xem chả có cảm xúc gì"...
Trong suốt khoảng thời gian lên sóng, "Dịu dàng màu nắng" nhiều lần gây tranh luận về một số nhân vật trong phim, diễn xuất của diễn viên cũng như cách xây dựng kịch bản. Ở những tập đầu, khán giả khó chịu với nhân vật Xuân khi cô có những hành động và lời nói thiếu tôn trọng chị dâu Lan Anh. Dù ở nhờ, cô thường xuyên đòi hỏi và có những yêu cầu vô lý.
Sang đến những tập tiếp theo, người xem quay sang chỉ trích nhân vật Lan Anh vì ngoại tình. Sau khi bị chồng bắt quả tang ngoại tình, Lan Anh đã đưa ra những lý do bao biện cho hành động của mình khiến khán giả tranh cãi. Nhiều khán giả phản ứng, cho rằng việc Lan Anh ngoại tình là không thể chấp nhận được dù với bất kỳ lý do gì.
Sau Xuân và Lan Anh, khán giả "ném đá" nhân vật Tuyết (Thanh Hoa) vì tính cách thảo mai, đố kỵ, thủ đoạn. Tuyết là trưởng phòng nhân sự của công ty, thường nịnh bợ Giám đốc Hà (NSND Lan Hương thủ vai), tìm cách chơi xấu sếp Phong khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc trước những thủ đoạn của nhân vật này.
Trong những tập cuối, "Dịu dàng màu nắng" gây tranh luận về chuyện tình nhạt nhẽo của nhân vật Phong và Xuân, nhiều tình tiết bị đẩy nhanh, không hợp lý, diễn xuất của nhiều nhân vật chưa tự nhiên.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm trước mối quan hệ tình cảm của Phong và Xuân. Nhiều người cho rằng hai nhân vật này không tạo được cảm xúc hay điểm nhấn đáng nhớ, thậm chí khiến mạch phim trở nên lê thê. Bên cạnh đó, diễn biến tình cảm của hai người quá nhanh dù không có nhiều tình huống khiến khán giả bất ngờ.
Xuân hạnh phúc trong tình yêu với "sếp" Phong
Trong những tập cuối của "Dịu dàng màu nắng", nhân vật Thảo do Mai Huê thủ vai bị khán giả quay lưng, "ghét cay ghét đắng" vì xấu tính, vô duyên. Khi biết sếp Phong có tình cảm với Xuân, Thảo ngay lập tức tỏ thái độ ganh ghét, đố kỵ vì ngày xưa Thảo cũng thích đơn phương Phong. Đỉnh điểm, trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Thảo lại về xóm trọ trong tình trạng say xỉn, không kiềm được mà nói năng linh tinh.
Khán giả đánh giá điểm sáng hiếm hoi trong "Dịu dàng màu nắng" là câu chuyện của Bắc và Lan Anh cùng cậu con trai Khoai. Diễn xuất của Duy Hưng với vai Bắc trong phim nhận được nhiều lời khen của khán giả, thậm chí có người còn nói anh "cứu cả bộ phim này".
Một số người để lại bình luận: "Duy Hưng diễn tự nhiên, cảm xúc, tạo cảm giác chân thực và ấm áp. Đúng kiểu gồng gánh cả bộ phim"; "Phim nhạt quá, may mà có Duy Hưng cứu vớt, chứ mấy nhân vật khác diễn cứ gượng gạo sao ấy"...
Kết thúc có hậu nhưng vẫn không làm khán giả hài lòng
Lấy bối cảnh về đời sống công nhân, lao động, “Dịu dàng màu nắng” thể hiện góc nhìn mới, hiện đại về đời sống của những công nhân, lao động. “Dịu dàng màu nắng” là câu chuyện xung quanh một nhóm người lao động, chủ yếu là công nhân trong một xóm trọ với nhiều hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau.
“Dịu dàng màu nắng” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Duy Hưng, Lương Thu Trang, Bê Trần (Quốc Anh), Ngọc Huyền, Cù Thị Trà, Lưu Duy Khánh, Thái Dương, Mai Huê,... Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến những gương mặt kỳ cựu luôn hứa hẹn mang đến chiều sâu diễn xuất như NSND Lan Hương, NSƯT Nguyệt Hằng...
Mai Trang/VOV.VN Ảnh: VTV Go
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/diu-dang-mau-nang-ket-thuc-co-hau-van-khong-lam-khan-gia-hai-long-post1218393.vov