"Dịu dàng màu nắng" tập 40 (tập cuối) được phát sóng vào tối nay (28/7), trong tập phim, bằng cách nào đó Bắc đã mở hẳn một tiệm spa cho vợ làm chủ. Điều này khiến cho Lan Anh bất ngờ, hạnh phúc ôm chầm lấy chồng, nhưng cũng thắc mắc về số tiền đâu để mở cửa hàng hoành tráng như vậy.
Việc vợ chồng Lan Anh và Bắc tái hợp sau thời gian dài xa cách, cả hai đã trải qua những tháng ngày đau khổ. Cuối cùng, mọi chuyện trong quá khứ đã khép lại để cùng nhau hướng về tương lai. Hay đúng hơn, bé Khoai chính là cầu nối, điểm tựa để cả Bắc và Lan Anh cố gắng vượt qua giai đoạn rạn nứt hôn nhân. Trải qua những tháng ngày giông bão, để rồi thu được kết quả ngọt ngào, gia đình hạnh phúc trở lại, Lan Anh sẽ là bà chủ một spa hiện đại, nơi mà cô sẽ phát huy được tay nghề cũng như khả năng quản lý của mình.
Lan Anh và Bắc hạnh phúc trở lại sau những ngày sóng gió. Ảnh VTV
Trong khi đó, Xuân vô tình gặp lại Thảo khi đang đi mua đồ với vợ chồng anh Bắc trong chợ. Xuân nhìn thấy Thảo ở đằng xa, đang tranh cãi với ai đó về vấn đề tiền nong, một cách khá gay gắt. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trên khuôn mặt của Thảo khiến 3 anh em không khỏi bất ngờ. Cô có vết sẹo rất nghiêm trọng ở mặt.
Có lẽ, Thảo đã gặp một vấn đề gì đó trong thời gian rời bỏ xóm trọ công nhân. Nhất là sau khi uống say, Thảo đã vô tình tiết lộ Nam thích anh Bắc, còn Xuân là người giả tạo khi yêu sếp Phong ở công ty. Thảo rời xóm trọ trong nước mắt, nhưng dường như đó là lựa chọn của cô, muốn thay đổi cuộc đời một cách nhanh chóng.
Trước đó, Thảo vội vã lao vào cuộc tình chớp nhoáng với người đàn ông mới gặp, bất chấp anh ta là kẻ không tốt. Vậy nên, nhiều khán giả dự đoán vết sẹo trên mặt của Thảo có liên quan tới người đàn ông mới yêu. Cũng có thể, Thảo đã trải qua vụ đánh ghen nào đó, dẫn đến những vết sẹo ở trên mặt, sống vất vả mưu sinh.
Thảo xuất hiện ở chợ với nhiều vết sẹo trên mặt. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong trích đoạn tập cuối "Dịu dàng màu nắng", đáng chú ý là sự xuất hiện của Phong và Xuân. Vì cảm thấy quá khác biệt nên Xuân quyết định chia tay Phong, sẽ nghỉ việc, lên thành phố cùng Mai ôn thi, khi nào đỗ mới quay trở lại gặp Phong. Lúc đấy sẽ tự tin hơn. Xuân nói lời xin lỗi: "Em không cố được nữa. Chúng mình nên dừng lại".
Màn đối thoại của Xuân trong nước mắt với Phong khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối. Nếu như phim kết thúc trong màn chia tay của Xuân, đó là điều day dứt với khán giả theo dõi và yêu mến Xuân từ những tập đầu phim. Xuân là một người yêu thương gia đình, quan tâm tới vợ chồng anh Bắc và chị Lan Anh, đặc biệt là bé Khoai. Xuân luôn chia sẻ mọi buồn vui với những người bạn trong xóm trọ...
Xuân nói lời chia tay Phong, điều này khiến khán giả có nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng.
Trên một số diễn đàn phim, nhiều cuộc tranh luận về kết thúc phim "Dịu dàng màu nắng", nhất là chuyện tình cảm của Xuân và Phong. Khán giả mong một kết thúc có hậu cho hai nhân vật này, đó là sự đồng cảm về suy nghĩ giữa hai con người đại diện cho một thế hệ trẻ sống đầy trách nhiệm.
Đó là sếp Phong, một người tài năng du học trở về, táo bạo và quyết tâm đổi mới, mang lại sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp công ty tăng trưởng, đời sống công nhân được nâng lên... Là cô gái vùng nông thôn Xuân, cô nàng dám gạt bỏ ước mơ vào đại học để đi làm công nhân, chăm lo cho gia đình, nhưng vẫn luôn đau đáu được đi học đại học, thay đổi bản thân vì một tương lai tốt đẹp.
Tập cuối "Dịu dàng màu nắng" được phát sóng vào tối ngày 28/7. Ảnh VTV
"Dịu dàng màu nắng" lấy bối cảnh về đời sống công nhân, lao động. Phim thể hiện góc nhìn mới, hiện đại về đời sống của những công nhân, lao động. “Dịu dàng màu nắng” là câu chuyện xung quanh một nhóm người lao động, chủ yếu là công nhân trong một xóm trọ với nhiều hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau.
“Dịu dàng màu nắng” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như: Duy Hưng, Lương Thu Trang, Bê Trần (Quốc Anh), Ngọc Huyền, Cù Thị Trà, Lưu Duy Khánh, Thái Dương, Mai Huê,... Bên cạnh đó là những gương mặt kỳ cựu mang đến chiều sâu diễn xuất như: NSND Lan Hương, NSƯT Nguyệt Hằng... Phim dự kiến kéo dài khoảng 40 tập.
Thanh Hằng (th)