Tập 12 "Dịu dàng màu nắng"đã được phát sóng, Bắc (Duy Hưng) vẫn tiếp tục rượu chè say xỉn, bỏ mặc không chăm sóc con trai. Nam (Cù Thị Trà) đã nhận giúp đón bé Khoai. Nhưng đến trường thấy Bắc rượu say xuất hiện ở cổng, Nam lại đưa cả anh về nhà. Bắc uống rượu suốt ngày, cáu kỉnh quát khiến bé Khoai vừa ăn cơm vừa khóc.
Nam thấy Bắc suốt ngày buồn rầu say xỉn, cô quyết định uống cùng anh. Nam khuyên Bắc phải ăn cơm, nếu hết rượu Nam sẽ mua tiếp cho Bắc uống. Nhưng vì cả hai uống rượu ngủ quên nên không để ý bé Khoai bỏ đi đâu. Xuân (Ngọc Huyền) đi làm về khuya không thấy Khoai nên gọi Bắc dậy hỏi. Đến lúc này, Bắc mới hốt hoảng tỉnh dậy. Tất cả mọi người trong xóm trọ đều chạy khắp nơi tìm cậu bé.
Bé Khoai bỏ đi, nhưng lại được cô giáo đưa về nhà giúp. Ảnh VTV
Lan Anh (Lương Thu Trang) nhận được tin nên ngay lập tức về nhà. Khi thấy hình ảnh con trai trong camera giám sát của nhà bà Vui, Lan Anh rất đau lòng. Cô trách cứ vì rượu chè mà làm mất con nhưng Bắc ngay lập tức sỉ nhục vợ mình. Bắc nghe vợ trách móc, liền nổi nóng quát tháo: "Vì mày mà nhà tao mới nát bươm ra đấy. Tao uống rượu vì quá nhục nhã. Lên mặt với ai? bố láo".
Hóa ra, bé Khoai vì nhớ mẹ nên đi tìm. Cậu bé loanh quanh ở cổng trường nên bảo vệ đã gọi điện báo cho giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo đã đến đưa bé về. Bắc mất kiềm chế, quát mắng và đánh bé Khoai vì bỏ đi. Thực ra, bé Khoai chỉ mong được ở cùng mẹ. “Mẹ không bao giờ bỏ Khoai cả”, Lan Anh vừa khóc vừa nói với con.
Lan Anh muốn đối thoại rõ ràng với Bắc nhưng ngược lại, thái độ của anh vẫn không thay đổi, tỏ rõ sự khinh bỉ vợ. Lan Anh đã xin lỗi vì những điều đã xảy ra: "Dù lý giải thế nào, giải thích ra sao thì có lỗi vẫn là có lỗi".
Lan Anh thương con, nhận ra sai lầm nhưng Bắc không tha thứ. Ảnh VTV
Cưới nhau được gần 8 năm, Bắc và Lan Anh đã từng trải qua những ngày rất nghèo khó. Bắc cho rằng không ai ép Lan Anh đi kiếm tiền nhưng thực tế, cuộc sống gia đình này vẫn cần tiền để vượt qua. Lan Anh giải thích cho sai lầm của mình là vì không muốn chồng vất vả, phải tăng ca đêm, không muốn nhìn thấy con trai thèm bánh, thèm sữa của bạn bè... Tuy nhiên, những điều Lan Anh nói vẫn không được Bắc chấp nhận.
“Anh không tha thứ cho tôi cũng được, mà anh cũng chả cần tha thứ cho tôi nhưng anh phải sống tốt lên chứ. Sống tốt lên để tôi còn sáng mắt ra”, Lan Anh tâm sự.
Bị chồng giữ thái độ khinh thường, Lan Anh bất đắc dĩ viết sẵn đơn ly hôn để lại cho Bắc. Ảnh VTV
Lan Anh quyết định chuyển sang chỗ làm mới là để cả hai có không gian và thời gian suy nghĩ về tương lai. Khi cô ổn định cuộc sống, cô muốn được nói chuyện thẳng thắn với Bắc. Chính vì thế, Lan Anh đã để lại đơn ly hôn có chữ ký của mình ở lại nhà. Nếu Bắc vẫn kiên quyết kết thúc cuộc hôn nhân này thì Lan Anh sẽ chấp nhận.
Nam thương Bắc nên muốn Xuân khuyên nhủ anh trai nhưng Xuân từ chối. Xuân trách Bắc vì sống vô trách nhiệm. Chuyện vợ chồng mâu thuẫn nhưng lại để ảnh hưởng đến con cái. Nam muốn cùng nghĩ cách để giúp gia đình Bắc nhưng Xuân cho rằng đây là vấn đề của riêng gia đình họ nên không thể giúp được.
Tập 13 "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1 vào lúc 21h tối nay (ngày 18/6). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Dịu dàng màu nắng" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
T.Hằng (th)