Tháng ba, trên những dãy núi tai mèo hùng vỹ nơi biên ải, những cánh đào hồng phai bung nở, đóa lê trắng rung rinh trong gió sớm, chao nghiêng, dịu dàng níu giữ mùa Xuân.
Xã vùng biên Cao Mã Pờ (Quản Bạ) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người dân tộc Dao, Mông, Hán. Nơi đây nổi tiếng với những cây đào cổ thụ được người dân trồng lâu đời xen lẫn trên nương, bên hàng rào đá, phủ lên mái ngói âm dương, tạo nên khung cảnh mùa Xuân xinh đẹp, nổi bật giữa núi rừng. Với độ cao hơn 1.800m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, Cao Mã Pờ là một trong những nơi hoa đào nở muộn nhất trên Cao nguyên đá. Hiện nay, toàn xã có 8 khu vực trồng cây hoa đào tập trung, trong đó nhiều nhất tại thôn Vàng Chá Phìn. Những triền đồi nở đầy hoa làm say mê nhiều du khách, trở thành tiềm năng lớn để địa phương phát triển du lịch. Năm nay, xã Cao Mã Pờ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Đào với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn.
Hoa đào, hoa lê làm say lòng du khách ở thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn).
Chủ tịch UBND xã Cao Mã Pờ, Vũ Văn Học chia sẻ: “Lễ hội là dịp để tôn vinh vẻ đẹp hoa đào vùng biên giới, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch. Để đảm bảo phục vụ du khách, xã đã phối hợp với đơn vị có dịch vụ Camping, tổ chức đội hướng dẫn viên và hỗ trợ phương tiện để di chuyển đến các điểm check-in”.
Những gốc đào rừng già cỗi, sần sùi qua bao mùa sương lạnh, bừng lên sắc hồng dịu dàng, kiêu hãnh giữa nền đá tai mèo. Những nhánh đào không được cắt tỉa gọn gàng để tạo cảnh, mà tự do vươn mình giữa trời cao để đón lấy không khí trong lành, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ mà cuốn hút. Nicholas, một du khách đến từ nước Mỹ xa xôi, mê mẩn không muốn rời đi trước vẻ đẹp của núi hoa nơi đây. Anh chia sẻ: “Thật khó có thể tìm thấy một nơi nào đẹp như ở Cao Mã Pờ, chúng tôi đã có những trải nghiệm rất thú vị ở vùng đất này”.
Không rực rỡ như hoa đào, hoa lê mang vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo như sương mai. Cả một vùng núi sáng bừng trong sắc trắng, từng cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió núi, mang theo cả hương rừng đắm say. Bức tranh đẹp ấy, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khi ngược lên thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) trong những ngày tháng 3 này. Lê là một trong những cây trồng chủ lực của thị trấn Phố Bảng với diện tích 27,8 ha; mang lại thu nhập giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo. Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, địa phương tổ chức Lễ hội hoa Lê vào dịp cuối tuần này với nhiều hoạt động trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa hấp dẫn.
"Núi hoa" ở xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ).
Mới đây, xã Sủng Là (Đồng Văn) vừa tổ chức thành công Lễ hội hoa Đào năm 2025 với chủ đề “Miền đá nở hoa” tại thôn Lao Xa. Đây là bản làng nhỏ bé, xinh đẹp và yên tĩnh của hơn 100 hộ người Mông. Mùa Xuân, Lao Xa xinh đẹp với sắc đào hồng thắm, hoa lê, hoa mận trắng tinh khôi, hoa cải vàng rực rỡ, trở thành “tọa độ” yêu thích, thu hút hàng nghìn lượt du khách. Bản làng không chỉ bừng lên sắc hoa mà còn tưng bừng hoạt động văn hóa trong ngày hội. Tiếng khèn Mông da diết gọi bạn, điệu múa xòe trao gửi những yêu thương. Tất cả tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Hoa đào, hoa lê là loài hoa đặc trưng trên Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Do khí hậu lạnh, hoa thường nở muộn vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Mùa Xuân ở bất kỳ đâu trên Cao nguyên đá, du khách đều có thể được ngắm nhìn vẻ đẹp làm say lòng người của loài hoa nhỏ bé này. Hình ảnh cây đào cổ thụ bên hàng rào đá, hay bên nếp nhà trình tường, rủ những cành sần sùi mà đầy hoa thắm lên mái ngói âm dương trở thành biểu tượng, linh hồn của vẻ đẹp nơi đây.
Mùa Xuân như đang chậm lại giữa tháng 3 trên miền biên ải. Hoa đào, hoa lê điểm tô cho bức tranh thiên nhiên Hà Giang thêm đẹp nao lòng, như bản tình ca dịu dàng của trời đất, của con người vùng cao, mộc mạc mà đầy sức sống.
Bài, ảnh: BIỆN LUÂN