DJ Soda cho biết bị chủ salon đe dọa sau khi đăng bài phốt.
Câu chuyện DJ Soda (Hàn Quốc) bị hói cả mảng lớn khi tẩy tóc gây sốt mạng xã hội những ngày qua. Ngày 18/6, cô chia sẻ trên trang Instagram có 5,5 triệu người theo dõi rằng đã bị salon đe dọa sau khi bài "phốt" lan truyền.
"Vốn dĩ là một nghệ sĩ phải đi diễn và tham gia sự kiện, tôi đăng bài viết hôm qua để thông báo cho các fan về tình trạng tóc hiện tại của mình. Tuy nhiên, hôm nay, vì phía salon làm tóc đưa ra những lời lẽ mang tính đe dọa, tôi buộc phải giải thích thêm", cô mở đầu bài viết.
DJ người Hàn Quốc cho biết mái tóc của mình đã bị hư tổn nặng nề từ gốc khi làm tại salon này cách đây 3 tuần, song sau đó không nhận được liên lạc nào từ chuyên viên.
"Vậy mà đến bây giờ, sau khi xem bài đăng của tôi, họ lại liên hệ với quản lý của tôi và nói rằng 'sẽ đưa 5 triệu won (hơn 3.600 USD), nhưng hãy viết thỏa thuận và gỡ bài đăng xuống'", Soda bức xúc bày tỏ.
Cô đã trả lời phía salon rằng dù họ có đề nghị trả bao nhiêu tiền đi nữa, không thể nào đổi lại hình ảnh và xoa dịu nỗi đau tinh thần mà cô đã phải trải qua.
Nữ DJ bị cháy cả mảng tóc lớn, mất ngủ suốt nhiều tuần vì suy sụp tinh thần.
DJ sinh năm 1988 cũng bày tỏ khó chịu khi salon không chịu trách nhiệm nghiêm túc ngay từ đầu. Theo đó, khi tóc cô bị cháy một mảng lớn, sát da đầu, salon này đã đề nghị cô đi khám, điều trị và họ sẽ trả chi phí.
Sau khi được sự đồng ý của chủ salon, cô đã nhận tư vấn và được chẩn đoán từ một trung tâm chăm sóc tóc và da đầu, báo chi phí điều trị là 4,8 triệu won (3.477 USD) cho 1 năm và 6,8 triệu won (4.926) cho 2 năm. Tuy nhiên, khi nghe mức giá, chủ salon nói rằng hãy đi khám nơi khác và chọn nơi mà họ có thể giám sát quá trình điều trị.
Phía DJ Soda bày tỏ thiện chí, đề nghị salon hãy đưa danh sách những bệnh viện họ muốn. Khi chủ salon liên hệ, muốn gặp lúc đêm muộn, Soda từ chối.
Chủ salon nói "tôi sẽ chờ" nhưng suốt 3 tuần sau đó không liên hệ lại, cũng không đưa danh sách bệnh viện để nữ DJ có thể đi khám. Theo cô, chỉ vì không gặp trực tiếp mà họ không gửi danh sách bệnh viện, có nghĩa không có thiện chí giải quyết.
Sau khi bài đăng về tình trạng tóc của DJ Soda được chia sẻ, chủ salon đã liên hệ với quản lý của cô và tỏ ra tức giận: "Đây là cách cô ấy trả lời người đang chờ phản hồi à? Chẳng phải hai bên đang thỏa thuận sao? Trong khi chờ thỏa thuận mà Soda lại đăng bài".
Người này cũng có lời lẽ đe dọa rằng "Có muốn tôi thay đổi không khí một chút không?".
"Tại sao lại tức giận và nói như thể tôi đang cố tình dựng chuyện họ không liên lạc? Trong khi người nhà tạo mẫu đó vẫn im lặng suốt 3 tuần, tại sao đến giờ chủ salon lại bóp méo sự thật, tỏ thái độ giận dữ như thể chúng tôi đang né tránh?", nữ DJ bày tỏ.
DJ Soda từ chối nhận bồi thường từ phía salon.
Là người đã tẩy tóc suốt nhiều năm, DJ Soda nói rằng cô hiểu rõ hơn ai hết quá trình làm tóc quan trọng thế nào. Trong lần làm tóc này, thuốc tẩy được bôi từ chân tóc và ủ đến 3 lần, mỗi lần hơn một tiếng, dẫn đến việc tóc bị đứt nghiêm trọng từ gốc.
Về điều này, nhà tạo mẫu lại phủ nhận hoàn toàn, nói với khách rằng "Tôi chưa bao giờ làm như vậy", "tôi đã làm tóc vàng rất nhiều nhưng chưa gặp trường hợp thế này bao giờ".
"Họ từ chối thừa nhận sai sót và không hề có lời xin lỗi chân thành nào, điều này khiến tôi rất thất vọng. Điều tôi cần không phải là những lời biện minh hèn nhát, hay những lời nói dối vô trách nhiệm, mà là một thái độ can đảm nhận lỗi và xin lỗi thật lòng", nữ DJ nói.
Cô nói rằng công khai câu chuyện trên mạng không đơn thuần là chia sẻ việc cô bị hại, mà còn bởi không muốn tiếng nói của người bị hại bị phớt lờ, và không để ai khác rơi vào hoàn cảnh như cô.
Đinh Phạm
Ảnh: @deejaysoda/Instagram