Djokovic đánh bại Dimitrov để vào trận chung kết Miami Open. Ảnh: ATP
Chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-3 trước Grigor Dimitrov tại bán kết đã đưa Djokovic đến gần cột mốc lịch sử - đoạt danh hiệu chuyên nghiệp thứ 100 trong sự nghiệp.
Djokovic hướng đến danh hiệu thứ 100 tại trận chung kết Miami Open
Trong quá khứ, chỉ có Roger Federer (103) và Jimmy Connors (109) đã vượt mốc 100 danh hiệu chuyên nghiệp. Djokovic thừa nhận, đã suy nghĩ rất nhiều về việc gia nhập nhóm huyền thoại này.
“Sau Olympic Paris, khi giành danh hiệu thứ 99, tôi biết mỗi giải đấu tôi tham dự đều để hướng đến cột mốc số 100. Tôi chưa thể đạt được điều đó – cho đến hy vọng là vào Chủ nhật này.
Tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi chưa thua set nào. Tôi đang chơi thứ quần vợt rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong một thời gian dài. Đây là một cơ hội lớn. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong hai ngày tới”, Djokovic nhấn mạnh trước trận chung kết Miami Open.
Vào tháng 10-2024, tay vợt 37 tuổi Djokovic đã thua ở chung kết Thượng Hải Masters và phải rút lui ở bán kết Úc Mở rộng do chấn thương chân. Sau thất bại ngay vòng hai Indian Wells trước Botic van de Zandschulp, Djokovic bước vào hành trình suôn sẻ tại Miami Open và vẫn chưa để thua set nào.
Phong độ giao bóng của anh đặc biệt xuất sắc, đạt tỷ lệ thành công 87% cú giao bóng một trước Dimitrov. Tuy nhiên, Djokovic tiết lộ, trong các buổi tập cùng HLV Andy Murray, giao bóng không phải là trọng tâm chính.
“Chúng tôi có tập trung vào giao bóng, đừng hiểu nhầm nhé, nhưng thực ra chúng tôi còn chú ý đến nhiều cú đánh khác trong lối chơi của tôi hơn. Dù vậy, giao bóng tại giải này thực sự trơn tru”, Djokovic khẳng định.
Trước trận chung kết Miami Open, sự tự tin của Djokovic cũng đang ở mức cao. Tay vợt người Serbia đang tận hưởng cảm giác hồi sinh mạnh mẽ trong giai đoạn cuối sự nghiệp.
Nhiều lần đối đầu với Djokovic, Dimitrov nhận xét: “Anh ấy có một chút tự do hơn bây giờ. Nếu bạn đã làm được những gì anh ấy đã làm, tất nhiên bạn sẽ có sự tự tin ấy – nó giống như một dấu ấn mà bạn không thể xóa đi.
Thực sự, đó là một điều đẹp đẽ để chứng kiến. Chỉ có một số rất ít vận động viên trên thế giới có được điều đó, và rõ ràng anh ấy là một trong số đó”.
"GOAT" bóng đá theo dõi "GOAT" quần vợt
Djokovic và Messi cùng nhau trao tặng áo đấu.
Chiến thắng của Djokovic trước Dimitrov cũng được theo dõi bởi một huyền thoại thể thao khác – Lionel Messi. Ngôi sao tám lần giành Quả bóng Vàng đã đưa gia đình đến gặp Djokovic sau trận đấu.
“Thật vinh dự lớn. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ bóng đá vĩ đại mà còn là một vận động viên xuất sắc. Ảnh hưởng của anh ấy đến thể thao thế giới trong 20 năm qua là rất lớn. Được anh ấy xem trực tiếp rõ ràng mang lại cho tôi niềm vui và sự phấn khích to lớn – đồng thời cũng có chút áp lực,” Djokovic cười nói.
Hôm nay, một trong những cậu con trai của Messi chấm tôi 8/10 điểm. Cậu bé nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc và nói rằng tôi phải đạt 10/10 ở trận tới. Vậy là tôi có một áp lực không nhỏ từ con trai của Messi rồi đây!”, Djokovic hài hước chia sẻ.