Djokovic và Murray đã đường ai nấy đi. Ảnh: ATP
Tay vợt đang theo đuổi danh hiệu Wimbledon thứ tám, Djokovic sẽ không còn được Murray huấn luyện sau chuỗi thành tích không tốt trong mùa giải này.
“Cảm ơn huấn luyện viên Andy vì tất cả những nỗ lực, niềm vui và sự ủng hộ trong sáu tháng qua trên và ngoài sân đấu -- thực sự rất vui khi tình bạn của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn”, Djokovic chia sẻ trên trang cá nhân.
Murray, người bắt đầu huấn luyện Djokovic vào tháng 11-2024 cho biết thêm: “Cảm ơn Novak vì cơ hội tuyệt vời được làm việc cùng nhau, và cảm ơn nhóm của anh ấy vì tất cả những nỗ lực làm việc chăm chỉ trong sáu tháng qua. Tôi chúc Novak mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải”.
Trong thời gian còn thi đấu, Djokovic và Murray đã đấu với nhau 36 trận đấu và phần thắng 25 nghiêng hẳn về tay vợt người Serbia. Nole rất biết ơn sự chăm chỉ và ủng hộ của đối thủ cũ trong thời gian Djokovic và Murray bên nhau, dù khá ngắn ngủi.
Djokovic đã lọt vào bán kết giải Úc mở rộng vào tháng 1, trước khi dính chấn thương kết thúc chiến dịch của anh. Đến tháng 3, Nole tiếp tục lọt vào chung kết giải Miami mở rộng, nhưng nỗ lực giành danh hiệu thứ 100 tại ATP Tour của tay vợt số 6 thế giới đã kết thúc trong thất bại trước Jakub Mensik.
Tay vợt người Serbia sẽ bước sang tuổi 38, chỉ ba ngày trước khi giải Grand Slam thứ hai trong năm khởi tranh. Hiện Nole đã sa sút phong độ nghiêm trọng kể từ trận thua ở Miami và đã bị đánh bại ngay trong trận mở màn tại các giải đấu Masters ở Monte Carlo và Madrid vào tháng trước.
Djokovic được kỳ vọng sẽ khởi động lại chiến dịch trên mặt sân đất nện tại Rome trước khi trở lại Paris, nơi anh đã giành huy chương vàng Olympic năm ngoái. Tuy nhiên, tay vợt đoạt 24 danh hiệu Grand Slam đã bỏ lỡ giải Ý mở rộng đang diễn ra mà không đưa ra lý do.
Mới đây nhất, Djokovic đã chấp nhận suất đặc cách tham dự giải Geneva Open, diễn ra từ ngày 18 đến 24-5.
MINH QUANG