Đồ chơi trung thu 'vượt làng' ra phố

Đồ chơi trung thu 'vượt làng' ra phố
3 giờ trướcBài gốc
Căn nhà nhỏ của ông Tý nằm giữa làng, những ngày cận Trung thu trở nên chật chội bởi la liệt giấy màu, tre nứa, đất thó... cùng những người tới mua sản phẩm. Làm nghề từ thời trẻ đến nay, ông Tý cho biết, một ông tiến sĩ giấy đòi hỏi nhiều công đoạn: Từ nặn khuôn mặt bằng đất thó, vẽ nét mặt tươi vui, hiền hậu... đến cắt giấy màu, làm áo mão, gắn thẻ bài. Riêng để làm được ông đánh gậy, sự cầu kỳ còn tăng lên gấp bội, phải tạo được cái thần, cái dũng của ông đánh gậy nhưng vẫn giữ nét trìu mến, gần gũi với trẻ em. Qua đôi tay khéo léo và tài hoa của ông Tý, những nguyên liệu giấy màu, que tre, hòn đất... nhanh chóng biến thành đồ chơi sinh động, hấp dẫn.
Không chỉ khéo tay, ông Tý còn truyền cảm hứng về ý nghĩa của đồ chơi truyền thống. Tết Trung thu cũng là lúc trẻ em bước vào năm học mới, và những món đồ chơi này gửi gắm mong ước các em học hành giỏi giang, sau này làm những việc có ích cho xã hội. Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân được cải thiện, cùng với chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, tôn vinh văn hóa truyền thống, nhiều người đã hiểu và mong muốn gìn giữ những nét đẹp này. Vừa làm nghề, vừa bán hàng trực tiếp tại nhà, ông Tý thường xuyên đăng tải hình ảnh, video làm đồ chơi dân gian lên mạng xã hội. Từ đó, ông nhận được nhiều đơn đặt hàng từ nội thành và các vùng lân cận. Một ông tiến sĩ giấy giá 100 nghìn đồng, một ông đánh gậy 50 nghìn đồng hay chiếc đèn kéo quân 300 nghìn đồng - tất cả đều mang niềm vui cho tuổi già, đồng thời gieo hạt giống tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.
Xã hội ngày càng phát triển với nhiều sản phẩm hiện đại, bắt mắt, nhưng đồ chơi dân gian vẫn giữ được chỗ đứng là một minh chứng cho nét văn hóa đẹp của dân tộc mãi trường tồn, trong đó có công sức của những người làm nghề như nghệ nhân Nguyễn Văn Tý.
Mạnh Dũng
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/do-choi-trung-thu-vuot-lang-ra-pho-718418.html