Do ghen tuông, người đàn ông đốt nhà gây cháy chợ, thiệt hại gần 21 tỷ đồng

Do ghen tuông, người đàn ông đốt nhà gây cháy chợ, thiệt hại gần 21 tỷ đồng
3 giờ trướcBài gốc
Một ngày sau vụ cháy chợ nhà lồng Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) vào trưa 22/8, người dân và các tiểu thương nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá dữ dội của vụ hỏa hoạn do người đàn ông ghen tuông gây ra.
“Gia đình giờ không còn gì cả, tất cả tài sản đã bị lửa thiêu rụi, nhưng rất may mọi người đều kịp tháo chạy khi lửa bao trùm toàn bộ khu chợ”, bà Nguyễn Thị Loan, tiểu thương kinh doanh sạp vải tại chợ Thanh Tùng buồn bã nói.
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau thăm hỏi, động viên các tiểu thương chợ xã Thanh Tùng sau vụ hỏa hoạn (ảnh CTV).
Bà Loan cho biết, lúc 11h ngày 22/8, mọi người trong khu chợ nghe tiếng cự cãi giữa vợ chồng ông Phúc, nhưng không ai để ý, vì chuyện ông Phúc ghen tuông rồi lớn tiếng với vợ xảy ra như “cơm bữa”. Tuy nhiên, lúc sau khi nghe tiếng bà V. (vợ ông Phúc) kêu cứu, một số tiểu thương gần đó chạy đến, lúc này bà V. đã chạy ra khỏi nhà, trên người có nhiều vết chém.
Riêng ông Phúc đang còn cầm dao cố thủ trong nhà. Trong khi vợ được người dân đưa đi cấp cứu, ông Phúc ở trong nhà đóng cửa rồi mở bình gas, châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát vào lúc 11h45 cùng ngày, mọi người chỉ kịp phá cửa nhà kéo ông Phúc ra ngoài, rồi hô hoán cùng nhau tháo chạy, không ai kịp sơ tán tài sản.
Một ngày sau vụ cháy, người dân ở xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau vẫn chưa hết bàng hoàng khi toàn bộ tài sản bị lửa thiêu rụi (ảnh CTV).
Theo bà Loan, gia đình bà kinh doanh quầy hàng vải sợi tại chợ Thanh Tùng gần 20 qua, bao nhiêu tài sản tích lũy đã mất trắng trong vụ cháy. “Tôi chưa thể tính chi tiết thiệt hại là bao nhiêu, vì còn bận tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy cùng chính quyền địa phương”, bà Loan nói.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ái cho biết, vụ cháy thiêu rụi nhiều hàng hóa và 11 kiot (trong đó có 8 căn gia đình bà đứng tên, 3 căn được thuê lại để kinh doanh). “Tất cả tiền bạc, gia đình tôi đều tập trung vào việc nhập hàng về buôn bán vào 1 ngày trước đó. Do các kiot kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như: nhựa, vải, quần áo… nên khi cháy, lửa bùng phát rất nhanh, gia đình tôi chỉ kịp bỏ của chạy lấy người”, bà Ái đau xót.
Chính quyền địa phương cho biết, ông Nguyễn Văn Phúc quê ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũ. Hơn 1 năm trước, ông Phúc sang chợ Thanh Tùng sinh sống như vợ chồng với bà V. (có 1 kiot buôn bán hàng hóa trong chợ Thanh Tùng và cũng là nơi ăn ở của 2 người).
Nhiều tiểu thương cho biết, họ chưa biết sắp tới thế nào, khi không còn tiền để tái kinh doanh (ảnh CTV).
Bản thân ông Phúc hàng ngày đi chạy đò thuê kiếm sống, ông không ăn nhậu và có cuộc sống khép kín, không giao lưu với các tiểu thương khác trong chợ. “Ông Phúc hay ghen tuông. Hơn 1 năm chung sống với bà V., ông Phúc thường xuyên cự cãi với vợ”, một tiểu thương gần với gia đình ông Phúc nói. Theo người này, do bản thân ông Phúc không rượu chè nên mỗi khi thấy vợ tham gia tiệc tùng, ca hát với bạn bè là lại nổi cơn ghen. Sau vụ hỏa hoạn do mình gây ra, bản thân ông Phúc cũng bị thương nặng, đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, với nhiều vết thương trên cơ thể; đồng thời bị bỏng độ 1 và 2, tiên lượng nặng.
Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng Mai Việt Triều cho biết, thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại gần 21 tỷ đồng của 31 hộ kinh doanh.
Sáng 23/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt có mặt tại hiện trường, hỗ trợ bước đầu cho các tiểu thương bị thiệt hại 5 triệu đồng/hộ. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt chia sẻ sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trước những tổn thất của người dân. Trước đó, chiều 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho những hộ bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 10 triệu đồng.
Văn Đức
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/ban-tin-113/do-ghen-tuong-nguoi-dan-ong-dot-nha-gay-chay-cho-thiet-hai-gan-21-ty-dong-i779054/