Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, năm lớp 11 Mai Chi lên Hà Nội học, xa gia đình, bố mẹ để học chuyên nghành và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Đỗ Mai Chi không chỉ được biết đến là một học sinh chăm chỉ, giản dị và dễ gần trong mắt bạn bè, mà còn là một gương mặt trẻ tài năng đang từng bước khẳng định mình trên hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp.
Ngay từ nhỏ, Mai Chi đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với nghệ thuật. Năm 2014, cô bé từng giành Huy chương Hoa Phượng Đỏ hạng nhì với bộ môn Múa do Ban chỉ đạo Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng- TP. Hải Phòng tổ chức. Đây là một cột mốc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đánh dấu bước khởi đầu đầy đam mê.
Nhận thấy năng lực tiềm ẩn và tình yêu với nghệ thuật của con, gia đình đã luôn là chỗ dựa vững chắc, tạo mọi điều kiện để Mai Chi được tiếp xúc với môi trường học tập bài bản. Cô bắt đầu theo học thêm Piano, rồi đến Thanh nhạc, lĩnh vực sau này trở thành con đường lựa chọn nghiêm túc.
Năm lớp 11, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang phân vân giữa các ngành học, Mai Chi đã chính thức ghi tên mình vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một trong những môi trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu cả nước. Đó không chỉ là thành quả của năng khiếu bẩm sinh, mà còn là nỗ lực bền bỉ suốt những năm tháng luyện tập, rèn kỹ năng và nuôi dưỡng đam mê.
Hiện nay, khi đang là học viên năm hai của chương trình chuyên sâu về thanh nhạc, Mai Chi tiếp tục chứng tỏ sự nghiêm túc, cầu thị trong từng tiết học, từng buổi biểu diễn. Cô là đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần học hỏi không ngừng.
Điều đặc biệt ở Mai Chi, như lời chia sẻ từ gia đình, chính là sự đối lập thú vị giữa tính cách đời thường và hình ảnh sân khấu. Ngoài đời, cô chỉ là một cô bé hiền lành, nhút nhát, sống tình cảm và rất dễ gần. Nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn, Mai Chi như lột xác: tự tin, bản lĩnh và cháy hết mình với từng giai điệu.
Theo đuổi nghệ thuật từ sớm, nhưng Đỗ Mai Chi chưa bao giờ đánh mất sự cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm học tập. Suốt những năm trung học, cô vẫn là một học sinh giỏi văn hóa, hoàn thành đầy đủ các chương trình học phổ thông bên cạnh việc học thanh nhạc chuyên sâu tại Học viện.
“Một ngày của em gần như kín lịch. Buổi sáng đến lớp học văn hóa, buổi chiều chuyển sang Học viện học chuyên ngành, tối về lại luyện thanh, ôn bài hoặc tập nhạc cụ. Có những hôm đi về lúc 9 giờ tối, mệt rã rời, nhưng nghĩ đến ngày được đứng trên sân khấu là em lại có thêm động lực”, Mai Chi chia sẻ.
Chính sự bền bỉ ấy đã mang lại cho Mai Chi những cơ hội đầu tiên quý giá trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Cô từng góp mặt trong các buổi biểu diễn nội bộ của trường, rồi dần được tin tưởng giao những tiết mục solo trong các chương trình lễ hội, sự kiện cộng đồng.
Khoảnh khắc lần đầu tiên đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ trong một đêm nhạc lễ hội lớn là một kỷ niệm không thể nào quên. Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay từ khán giả, cô gái nhỏ với gương mặt còn lấm tấm mồ hôi đã ngân lên những giai điệu đầu tiên, không run rẩy, không ngập ngừng.
“Em thấy mình như được sống thật. Đó là giây phút em biết chắc rằng mình đã chọn đúng con đường”. Với Mai Chi, mỗi cơ hội dù nhỏ đều đáng quý, mỗi lần biểu diễn đều là một bước tiến, vừa để khẳng định bản thân, vừa là cách gửi gắm lời cảm ơn đến những người luôn tin tưởng và hỗ trợ em: gia đình, thầy cô và bạn bè.
Chặng đường phía trước của cô gái nhỏ này vẫn còn dài, nhưng những bước đi đầu tiên đầy bản lĩnh và đam mê đã đủ để truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, rằng, nếu đủ yêu và đủ dũng cảm theo đuổi, ánh đèn sân khấu sẽ luôn có chỗ dành cho bạn.
PV