Nắng đã lên, chiếu rọi mọi con đường ở Hội An sau nhiều ngày ngập trong lũ. Ảnh: Song Châu
Sự trở lại này không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền và cộng đồng để thay đổi cảnh quan của đô thị cổ chỉ trong thời gian ngắn.
Ngay từ sáng sớm ngày cuối tuần, không khí đã rộn ràng. Nhiều đoàn khách quốc tế đã bắt đầu hành trình dạo bước trên những con đường trong khu phố cổ, chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ kính, rêu phong. Dù chỉ mới trải qua đợt mưa lũ khủng khiếp, các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Thái Học, Trần Phú đã sạch sẽ bất ngờ, như thể chưa từng có một đợt thiên tai nào đi qua.
Nhiều nhóm du khách tận hưởng ngày cuối tuần nắng ấm tại phố cổ. Ảnh: Song Châu
Anh Alvaro Calderon Gomez, một du khách đến từ Tây Ban Nha, đã bày tỏ sự bất ngờ của mình. “Tôi thật sự không nghĩ rằng có một trận lụt lớn ở đô thị cổ này, mọi thứ ở đây gần như sạch sẽ, nhịp sống của người dân bình thường, những ngôi nhà vẫn rất đẹp. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sự nỗ lực của người dân và chính quyền sở tại thật tuyệt vời, nhờ vậy mà chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa vì câu chuyện này”.
Anh Alvaro Calderon Gomez (bên phải) chụp hình bên một quán nước tại Hội An. Ảnh: Song Châu
Nhìn toàn cảnh phố cổ, dấu vết của những ngày mưa lũ dường như đã biến mất. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và cả cộng đồng đã giúp Hội An sau mấy ngày ngập chìm trong nước lũ vẫn giữ được vẻ đẹp và sự quyến rũ đối với bất kỳ du khách nào đến đây.
Anh Hoàng Văn Hải, hướng dẫn viên du lịch Công ty Hoian Little Tour, chia sẻ rằng chính quyền và người dân đã ứng phó rất tuyệt vời với lũ lụt năm nay. Đặc biệt, cách xử lí môi trường sau khi nước lũ rút đã thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm. “Nước lũ xuống đến đâu, thì chính quyền cũng như là bên quân đội, cũng như người dân tập trung vệ sinh đến đó. Điều này đã giúp những tuyến đường bị ngập sâu hơn 1 mét cũng chỉ cần 3 ngày là thông thoáng, sạch sẽ để người dân đi lại, du khách tham quan và hoạt động kinh doanh dịch vụ trở lại bình thường”, anh Hải chia sẻ.
Ông Tổng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, cho hay địa phương xác định Hội An là di sản thế giới, là địa điểm thu hút du khách, nhất là khi chuẩn bị vào mùa khách quốc tế. Vì vậy, mặc dù lũ lụt chưa dứt điểm, chính quyền đã tập trung tất cả các lực lượng được huy động bao gồm toàn bộ lực lượng của địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng dân quân tự vệ thực hiện phương châm “nước rút đến đâu là tập trung dọn dẹp đến đó”.
Bên cạnh đó, địa phương còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các lực lượng vũ trang như Quân khu và Khu vực phòng thủ Nam, giúp công tác khắc phục hậu quả lũ được cơ bản hoàn tất. Sáng cuối tuần, các tuyến phố đã được mở trở lại để bộ mặt phố trở lại bình thường tốt nhất, phục vụ du khách.
Ở những góc khác của phố cổ, chính quyền và người dân vẫn đang dọn dẹp để đón khách. Ảnh: SOng Châu - Khánh Chi
Cùng lúc đó, các hộ kinh doanh cũng tranh thủ rửa sạch lớp bùn bám trên tường, trên cửa, sửa sang lại quán xá để sớm mở cửa đón khách trở lại. Người dân Hội An theo tinh thần rất khẩn trương, vừa dọn dẹp khắc phục hậu quả lũ lụt cho gia đình, vừa cùng chính quyền phục vụ du lịch, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ tốt cho du khách.
Ông Tổng Quốc Hưng cũng cho biết thực tế, ngay cả trong lũ, du khách đến tham quan Hội An cũng rất nhiều, và hiện nay, lượng khách đến càng đông hơn, đặc biệt là khách quốc tế. Khách du lịch đến tham quan, vừa xem phố cổ, vừa chứng kiến người dân và chính quyền dọn dẹp lũ lụt, điều này khiến họ rất hứng thú.
Hội Quán Phúc Kiến - nơi luôn thu hút đông khách đã đón nhiều nhóm khách trở lại. Ảnh: Khánh Chi
Hội An vẫn còn đó những dấu tích chân thực của bão lũ. Đó có thể là một vệt bùn chưa kịp khô trên những bức tường vàng rêu phong, hay một đoạn vỉa hè còn đang được gấp rút sửa sang. Tuy nhiên, nhịp sống đã dần hồi sinh, hoạt động dịch vụ, du lịch cũng bắt đầu sôi động trở lại.
Song Châu