Đổ thừa... thủy tinh

Đổ thừa... thủy tinh
3 giờ trướcBài gốc
- Thủy Tinh chắc cũng ấm ức lắm. Chuyện dâng nước là việc của ổng, nhưng giữ nước lại là việc của mình. Ngặt nỗi, mình cứ thích làm chuyện... ngược đời.
- Ngược sao anh Tư? Chuyện bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc vẫn đang được triển khai rầm rộ đó thôi.
- Trồng rừng là việc rất nên làm. Nhưng nếu cứ mải mê thay thế rừng tự nhiên bằng những loại cây kinh tế để mau thu hoạch thì lúc đất lở, lũ về, cây nào chịu cho thấu. Cái màu xanh trên bản đồ thì đẹp thiệt, nhưng cái “gốc” để giữ đất, giữ nước thì coi bộ hơi bị... mỏng.
- Nghe anh nói mới thấy nhột. Cứ lo quy hoạch chỗ này, phân lô chỗ nọ mà quên mất quy luật của dòng chảy. Tới chừng nước dâng tận cửa lại bảo tại thiên tai, tại ông Thủy Tinh khó tính.
- Thiên nhiên vốn công bằng, mình đối đãi sao thì nhận lại vậy. Đừng đợi đến lúc “nước đến chân mới nhảy”, vì lúc đó có nhảy cũng chẳng kịp.
- Bởi vậy, thay vì ngồi chờ Thủy Tinh đổi tính, chi bằng cứ thực tế và bền vững từ những việc nhỏ nhất. Chớ nặng về hình thức rồi đứng nhìn nước chảy xuôi, lúc đấy chỉ thấy... ướt mình!
TƯ TÈO
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/do-thua-thuy-tinh-post840784.html