Một người đàn ông tên Karl Edgeller đã không qua khỏi sau khi uống ly rượu với nồng độ 97%. Ông được phát hiện ngã gục đầu trên bàn ở nhà một người bạn tại Norfolk, Virginia (Mỹ). Loại rượu mà ông uống là loại buôn lậu từ nước ngoài.
Ông Karl Edgeller được cho đã không qua khỏi khi cạnh tranh uống rượu này để đọ tửu lượng với bạn. Thức uống được nhận định là cồn nguyên chất, ban đầu được sử dụng để làm nước rửa tay. Ông Pual Johnson - một người bạn của ông Karl Edgeller đã mua loại rượu này về để họ cùng uống.
Cơ quan chức năng thông tin ông Pual Johnson đã mua rượu từ đồng nghiệp. Người này đã đưa sản phẩm dưới nhãn "nước chống đông". Trong bản khai với tòa án, ông Pual Johnson cho biết ông và bạn (ông Karl Edgeller) đã uống khoảng 4 - 5 ly rượu nguyên chất. Dù cho ông đã được cảnh báo nên pha loãng trước khi uống.
"Tôi đã nói với Karl Edgeller rẳng nó rất mạnh. Ông ấy đã uống khoảng 4 - 5 ly. Karl Edgeller còn thách tôi uống và tôi nói rằng tôi sẽ không chịu thua trước lời thách thức", ông Pual Johnson cho biết.
Bà Sharon Willoughby, vợ của ông Karl Edgeller đã quay video cảnh chồng uống rượu cùng bạn trước khi cố gắng khuyên ông về nhà. Vợ ông Karl Edgeller từ chối uống cùng vì "không muốn dính dáng gì tới chuyện đó".
"Karl Edgeller luôn muốn chứng tỏ bản thân khi ở cạnh Pual Johnson, họ thường kích động lẫn nhau. Họ thực sự là một cặp 'ác mộng' mỗi khi ở cùng nhau và luôn cố gắng để vượt trội hơn người kia", bà Sharon Willoughby nói.
Sau khi uống rượu, bà Sharon Willoughby thấy chồng và ông Pual Johnson ngủ mê man và ngáy lớn. Bà di chuyển sang phòng khác của căn nhà và ở đó trong 4 tiếng.
Đến lúc 21 giờ 30 phút, bà Sharon Willoughby quay lại kiểm tra và hoảng hồn khi chồng bất tỉnh và lạnh ngắt. Ông Karl Edgeller vẫn ở đúng tư thế lúc trước là quỳ gối và gục đầu trên bàn.
Bà Sharon Willoughby lập tức báo cho con trai và và gọi cấu cứu. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức tim phổi (CPR) nhưng ông Karl Edgeller đã tử vong tại hiện trường. Ông Pual Johnson cũng bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện điều trị trong 2 ngày.
Ông Paul Johnson được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, một tình trạng khiến người bệnh ngừng thở trong lúc ngủ. Ông được sử dụng máy trợ thở CPAP khi ngủ.
Một bác sĩ pháp y tên Benjamin Swift cho rằng tình trạng này là nguyên nhân khiến ông Karl Edgeller không qua khỏi. Cùng với hiện tượng ngạt thở do tư thế gục và tác động an thần của rượu.
Tại phiên tòa, bố ruột của ông Karl Edgeller nói bản thân đã gặp con trai cách đó 4 ngày. Con trai đã thể với ông rằng sẽ không uống một giọt rượu nào nữa.
Bà Jacqueline Lake, điều tra viên cấp cao kết luận ông Karl Edgeller qua đời do tại nạn.
"Ngay cả khi Karl Edgeller không biết chính xác nồng độ của loại rượu này, ông ấy vẫn biết nó rất mạnh. Nó đã được châm lửa ngay trước mặt và ông ấy nôn nao khi uống, nhưng vẫn tiếp tục uống thêm. Karl Edgeller là một người trưởng thành, ông ấy đã uống rượu khi biết rõ nó rất mạnh và nghĩ rằng mình đã lâu không uống. Tôi tin rằng ông ấy đã uống rượu đó hoàn toàn theo ý muốn cá nhân", bà Jacqueline Lake cho biết.
Tie Nguyên