Khi phương tiện trở thành công cụ “cứu cánh”
Khung cảnh được phóng viên ghi nhận thực tế tại ga Cầu Giấy.
8h sáng, tại ga Cầu Giấy, hành khách xếp hàng chờ tàu dài kín sảnh. Ông Nguyễn Viết Hải – nhân viên bảo vệ trực ca cho biết lượng khách sáng nay tăng gấp 2–3 lần so với thường lệ.
“Cao điểm là khung 7–8h sáng. Sau 8h30 vẫn còn nhiều người đi, nhưng chủ yếu là những ai thực sự cần ra ngoài thôi, vì trời mưa thế này ai cũng muốn ở nhà,” ông Hải nói.
Ông Nguyễn Viết Hải - nhân viên bảo vệ trực ca chia sẻ.
Nhiều gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi chọn tàu điện vì an toàn, nhanh và tránh cảnh ngập nước. Bà Giang (65 tuổi, Nhổn) chia sẻ:
“Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu trên cao. Bình thường đau khớp làm gì cũng chậm chạp nên tôi đi xe ôm cho tiện. Nhưng hôm nay đường ngập, chẳng còn cách nào khác ngoài đi tàu.”
Hàng dài người sử dụng phương tiện “nối đuôi nhau” xuống bến.
Ở lối xuống ga, nhiều tài xế công nghệ đứng chờ đón khách. Phóng viên trong vai hành khách được một tài xế tên T. chào mời chuyến đi Cầu Giấy – Thái Hà với giá 100.000 đồng, cao gấp ba lần giá app vì “giờ này không bắt được xe đâu, nhiều người tắt app hết rồi,” ông T. nói.
Tài xế công nghệ nhận “cuốc ngoài” để kiếm thêm thu nhập với giá đắt gấp 3 lần ứng dụng.
Cảnh tương tự diễn ra tại điểm trung chuyển xe bus Cầu Giấy. Từ 7h sáng, khu vực này đông kín người chờ xe. Nhiều nhân viên văn phòng chia sẻ họ chọn xe buýt vì “thà chờ lâu mất công tí còn hơn dắt xe mang đi sửa tiền triệu”.
Xe bus được ưu chuộng đặc biệt bởi dân văn phòng.
Trời vẫn mưa, xe vào bến khó khăn, nhưng không ai tỏ ra bực bội. Mỗi khi xe buýt xuất hiện, mọi người tự giác xếp hàng, cố gắng nhường nhau lên xe. Không khí dù mệt mỏi nhưng trật tự, khác hẳn những buổi sáng thường ngày vội vã.
Nhiều điểm chờ xe nước nhấn chìm.
Chia sẻ với phóng viên, ông Quang (trú tại Bắc Ninh) - một dân buôn rau bộc bạch rằng ông đi với vợ từ sáng sớm lên Hà Nội để bán rau kiếm đồng ra đồng vào. Do “cố lội nước”, phương tiện của hai vợ chồng đã không may chết máy. “Tôi với vợ đang chờ xe để cho bà ý về trước. Tôi sửa xe xong sẽ về với hàng sau. Ngập thế này thì coi như toi một công hôm nay rồi.”
Ông Quang và nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày mưa bão.
Một ngày ngập nước khiến thay đổi thói quen đi lại
Cơn mưa sáng 7/10 không chỉ làm đảo lộn giao thông Thủ đô mà còn khiến nhiều người thay đổi cách di chuyển. Tàu điện và xe buýt – những phương tiện đôi khi bị xem là “chậm và bất tiện” – hôm nay lại trở thành cứu cánh.
Dù chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng hình ảnh ga tàu đông kín, xe buýt chật chỗ trong sáng mưa ngập cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ của hệ thống giao thông công cộng với đời sống đô thị.
Khi thành phố vẫn đang đối mặt với những cơn mưa bất thường, những tuyến metro, chuyến xe buýt an toàn và đúng giờ có thể sẽ là lựa chọn được người dân cân nhắc nhiều hơn không chỉ trong những ngày mưa lớn, mà cả trong nhịp sống hàng ngày của Hà Nội.
Trọng Nghĩa