Đoàn công tác Học viện Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Thuận
Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang; Đại tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng Khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Lớp K53B Đào tạo Chỉ huy tham mưu Chiến dịch-Chiến lược, Học viện Quốc phòng; Đại tá Hoàng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng, Liệt sĩ đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trước anh linh các Anh hùng, Liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn nguyện hứa mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Thuận
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là nơi yên nghỉ của trên 1.900 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có trên 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, điểm cao 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên được coi là chiến trường ác liệt nhất. Tại đây, hàng nghìn chiến sĩ QĐND Việt Nam đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này.
Hoàng Thuận