Những sứ mệnh nhân đạo trên toàn cầu
Hôm nay, ngày 30/3, hơn 100 quân nhân và cảnh sát Việt Nam đã lên đường sang Myanmar tham gia cứu trợ thảm họa động đất.
Theo kế hoạch, đoàn cứu hộ Việt Nam sẽ làm việc tại Myanmar trong khoảng 10 ngày, tập trung vào công tác tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ y tế và khắc phục hậu quả thảm họa. Đoàn cũng mang theo khoảng 10 tấn trang thiết bị cứu hộ, thuốc men, vật dụng y tế, thực phẩm cùng các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn.
Xe chở nhu yếu phẩm và thiết bị y tế tới Myanmar tại trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) sáng 30/3. Ảnh: Xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Sự kiện này đánh dấu lần thứ 2 Việt Nam cử đoàn cứu hộ hỗ trợ bạn bè quốc tế trong nghịch cảnh thiên tai. Trước đó, một đoàn Việt Nam đã từng tới Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, sau trận động đất 7,8 độ richter khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Chính nghĩa cử cao cả này đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao, đặc biệt là về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Bày tỏ sự trân trọng tới Bộ Quốc phòng và Bộ Công an của Việt Nam, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó là ông Haldun Tekneci đã từng nói: “Chúng tôi biểu dương và khen ngợi những nỗ lực hết sức dũng cảm, những đóng góp quên mình và những hành động vô cùng cao đẹp của người Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp này đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu”.
Lời cảm ơn của ngài Đại sứ lúc đó đã không chỉ tiếp thêm động lực cho những chiến sĩ bộ đội và công an cống hiến hết mình cho công tác cứu hộ cứu nạn, mà còn chính là lời khẳng định tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái đối với bạn bè quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.
Sáng mãi tinh thần quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lúc sinh thời, Bác Hồ đã từng khẳng định: “Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới”.
Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh khi các quốc gia ngày càng cần đến sự hợp tác và tương trợ lẫn nhau để đối phó với thiên tai, thảm họa và xung đột.
Lịch sử đã chứng minh rằng, Việt Nam không chỉ là hình mẫu cho cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa, mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ các nước láng giềng, anh em. Trong quá khứ, lực lượng Việt Nam đã từng sát cánh cùng nhân dân các nước Campuchia, Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thể hiện quan điểm “giúp bạn là tự giúp mình”.
Bước vào thời bình, lực lượng quân đội và công an Việt Nam ngày càng khắc ghi những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt với tư cách là một dân tộc đã trải qua nỗi đau mất mát từ chiến tranh và thiên tai. Chính vì vậy, việc nước ta cử lực lượng cứu hộ hỗ trợ nước bạn không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là cầu nối gắn bó giữa các dân tộc trên thế giới, giữa quá khứ đau thương và tương lai tươi sáng.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại hiện trường vụ động đất Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Ảnh: vufo.org.vn
Về phần mình, những người chiến sĩ bộ đội, công an cũng đã tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, sẵn sàng rời xa gia đình, quê hương để thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Các anh cũng chính là những sứ giả hòa bình, thể hiện lòng tốt và tinh thần không quản ngại khó khăn của người Việt Nam.
Sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo còn góp phần lan tỏa chính sách nhân đạo, hòa bình, hợp tác của Đảng và Nhà nước, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là cách thế hệ hôm nay làm theo lời dạy của Bác, sẵn sàng chung tay vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả các dân tộc trên toàn cầu.
Vào ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra tại Myanmar, với tâm chấn cách thành phố Mandalay khoảng 20 km. Tính đến cuối ngày 29/3, chính quyền Myanmar xác nhận số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 1.644 người, với gần 2.400 người bị thương.
Mô hình dự đoán của Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ ước tính số người chết ở Myanmar có thể vượt quá 10.000 người, tổn thất có thể hơn cả sản lượng kinh tế hàng năm của đất nước này.
Phú Quý