Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2026), chiều nay (6/6), Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố, cùng lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chức năng của Công an Thành phố và chính quyền địa phương đi thăm, chúc thọ 3 cá nhân tiêu biểu trên 90 tuổi đang sinh sống tại các phường Hiệp Bình, Tam Bình và Đông Hòa, TPHCM.
Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố mừng thọ mừng thọ bà Lê Thị Đậu
Điểm đầu tiên đoàn đến thăm là gia đình bà Lê Thị Đậu (sinh năm 1936, đang sinh sống tại đường D1, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, TPHCM). Bà Đậu là đảng viên 59 năm tuổi Đảng, tham gia cách mạng từ năm 1953, từng hoạt động trong Đoàn Thanh niên cứu quốc, tham gia dân quân du kích và công tác Hội Phụ nữ xã. Giai đoạn 1969 - 1985, bà là cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp. Năm 1985, gia đình bà đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Năm 1993 gia đình chuyển về sinh sống tại phường Đông Hòa. Chồng của bà là ông Phan Xuân Kỳ - nguyên Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bình Thắng. Bà có 6 người con, hiện ông bà đang sống cùng gia đình người con gái tại phường Đông Hòa, TPHCM. Bản thân bà Đậu và người thân trong gia đình luôn gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố mừng thọ bà Nguyễn Thị Kim Liên
Tiếp theo, đoàn công tác đến thăm bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1936, đang sống tại Khu phố 33, phường Tam Bình). Bà Liên là cán bộ hưu trí, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan. Thời trẻ, bà tham gia dân công hỏa tuyến và được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Bà có 4 người con, trong đó có 2 người là đảng viên có công việc và thu nhập ổn định trong lĩnh vực du lịch. Hiện bà sống chung với các con, điều kiện kinh tế ổn định. Bản thân bà và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đoàn công tác cũng đã đến thăm ông Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1936, ngụ tại Khu phố 11, phường Hiệp Bình). Thời trai trẻ, ông Thương là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Sau ngày đất nước giải phóng (từ 1975 đến năm 1994) ông công tác với chức danh Xã Đội trưởng xã Hiệp Bình. Vợ ông cũng là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đã qua đời vào năm 2025.
Gia đình ông Thương có 4 người con, trong đó 2 người con gái lấy chồng và sinh sống ở xa. Hiện ông sống cùng 1 người con trai làm nghề bán nước mía và 1 người con trai bị bệnh, bản thân ông Thương bị mờ 2 mắt, di chuyển phải có người hỗ trợ. Đời sống còn nhiều khó khăn do chi phí sinh hoạt và chăm sóc người bệnh. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Tại các nơi đến thăm, Trung tướng Mai Hoàng thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những người cao tuổi. Chúc các cụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp trí tuệ cho gia đình và xã hội. Đồng chí mong muốn, người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng gia đình; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”.
Đồng chí Giám đốc CATP cũng mong các cụ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của gia đình, dòng họ, cộng đồng; tiếp tục góp ý xây dựng các chính sách của địa phương; giáo dục con cháu, lan tỏa điều tốt đẹp trong gia đình, xã hội. Với tinh thần trách nhiệm, sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Nam Anh