Đoàn Mang Yang - không gian xanh mát giữa lưng đèo

Đoàn Mang Yang - không gian xanh mát giữa lưng đèo
3 giờ trướcBài gốc
Tổ vệ binh Trung đoàn 95 tuần tra bảo vệ đơn vị.
Sáng cuối tuần, sau hành trình dài vượt hơn 500km đường đèo dốc quanh co lên thăm con trai mới nhập ngũ tại Trung đoàn 95, được các chiến sĩ vệ binh, gác cổng ân cần thăm hỏi, động viên, dẫn vào nghỉ tạm dưới những rặng thông xanh mướt trước phòng trực ban, chị Lê Hằng Sa Châu (52 tuổi, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) không giấu được niềm vui, cảm giác say xe, mệt mỏi dường như tan biến cả.
Các chiến sĩ tích cực chung tay làm đẹp cảnh quan đơn vị.
Trong lúc chờ cán bộ đại đội dẫn con trai ra đón, chị Sa Châu bóc túi đường phèn, đường phổi đặc sản quê hương mời các chiến sĩ cùng thưởng thức, rồi vui vẻ cho biết: “Cô bị tiền đình, huyết áp mạn tính, nên mỗi lần có việc phải đi đâu xa là ngại lắm. Cứ nghĩ hôm nay kiểu gì cũng phải nằm bẹp mất nửa ngày, nào ngờ vừa bước xuống xe đã thấy người khỏe lại ngay. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ quá, chỗ nào cũng rợp bóng cây xanh. Biết con trai công tác ở đơn vị nền nếp chính quy, cấp trên, cấp dưới hòa đồng, gắn kết, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp thế này, cô rất yên tâm, phấn khởi”.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chi đoàn, đại đội đẩy mạnh chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, xây dựng công trình thanh niên, cải tạo cảnh quan môi trường. Từ cổng trung đoàn xuống các cơ quan đơn vị, cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng hàng trăm lá cờ phướn rực rỡ đủ màu phấp phới tung bay trong nắng sớm.
Không gian xanh mát của Tiểu đoàn 7.
Cùng Thượng tá Phạm Lê Văn, Chính ủy Trung đoàn 95 xuống thăm khuôn viên doanh trại của Tiểu đoàn 8, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tiến độ “phủ xanh đất trống, đồi trọc” nơi đây. Sau hơn ba tháng chuyển sang vị trí đóng quân mới vừa được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã chung tay, góp sức trồng được hàng trăm gốc cây ăn trái, cây bóng mát, cây lấy gỗ dọc các tuyến đường nội bộ, khu giảng đường xanh. Trước nhà chỉ huy Tiểu đoàn và các đại đội, trung đội trực thuộc, những vạt lưu ly, thược dược, hướng dương, mắt ngọc, hồng phai cũng thi nhau nở rộ.
Giữa mùa khô, vườn rau của bộ đội Trung đoàn 95 vẫn xanh non mơn mởn.
Trên vườn tăng gia, những luống rau xanh, giàn bầu, giàn bí đã sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ cắt tỉa, chăm sóc đúng cách, những gốc bằng lăng, lộc vừng, hoa giấy, đỗ quyên đưa từ doanh trại cũ sang trồng lại trong khuôn viên doanh trại mới, nay cũng dần bén rễ, lên xanh. “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, “Súng không lau, súng mau han rỉ. Người không rèn, ý chí không cao” … thông điệp trên những tấm băng rôn, khẩu hiệu khổ lớn, được những người lính trẻ cụ thể hóa trong mỗi lời nói, việc làm cụ thể.
Sau giờ huấn luyện, bộ đội lại cùng nhau thu hoạch rau.
Được thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 5 tin tưởng giao nhiệm vụ chuẩn bị, tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026, từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 95 và các đơn vị trực thuộc đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, huy động hàng vạn ngày công bộ đội, từng bước xây dựng, cải tạo các phân khu chức năng, công trình doanh trại, hệ thống điện nước; tiến hành rà soát bản đồ địa chính đất quốc phòng, cắm mốc giới và hoàn thiện hồ sơ pháp lý; lập danh mục các công trình cần xây mới, sửa chữa lớn, bảo trì định kỳ.
Khí thế thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm luôn được các đơn vị duy trì thực hiện thành nền nếp.
Đơn vị cũng tích cực củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, khánh tiết, pano khẩu hiệu tuyên truyền cổ động; chuẩn hóa doanh cụ, hệ thống kỹ thuật cho từng trung đội, đại đội; kiểm kê, phân loại chất lượng doanh cụ; lắp đặt hệ thống bảng biển, dây giá chính quy thống nhất toàn đơn vị; tổ chức trồng cây cảnh theo tầng nấc, xây dựng thảm cỏ, bồn hoa và hệ thống đường nội bộ bằng vật liệu bền đẹp; xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, hệ thống thoát nước có nắp đậy đảm bảo vệ sinh môi trường tuyệt đối; triển khai ứng dụng phần mềm quản lý tài sản doanh trại trên excel cho từng doanh cụ để theo dõi biến động và lịch sử sửa chữa.
Phút giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95.
Sau hai tháng thi công, tuyến đường nội bộ dài gần 2km, từ cổng chính Trung đoàn dẫn xuống Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8 và các Đại đội trực thuộc đã được cải tạo, thảm nhựa phẳng lỳ. Hai bên đường, hệ thống điện chiếu sáng, điện bảo vệ năng lượng mặt trời được đầu tư đồng bộ, khang trang. Phát huy tính sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị thành lập các tổ cắt tỉa cây cảnh, xây dựng các khuôn viên, tiểu cảnh có chuyên môn, tay nghề tăng cường, hỗ trợ các bộ phận cải tạo cảnh quan. Ngày nghỉ cuối tuần, các đơn vị luân phiên tổ chức diễn đàn thanh niên, sinh nhật đồng đội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn viên Câu lạc bộ quân nhân. Sau những giờ học tập, huấn luyện căng thẳng và vất vả, cán bộ, chiến sĩ nơi đây lại quây quần bên đài phun nước trước sở chỉ huy Trung đoàn vui vẻ chuyện trò, ngắm đàn cá koi, cá chép tung tăng bơi lội.
Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 cho biết: “Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, cơ ngơi doanh trại, cảnh quan môi trường của đơn vị ngày càng khang trang, đồng bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Quá trình chuẩn bị, tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026, cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo, sửa chữa hệ thống doanh trại, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.
VIỆT HÙNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/doan-mang-yang-khong-gian-xanh-mat-giua-lung-deo-1039027