Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
2 ngày trướcBài gốc
Ngày 20/7, trong khuôn khổ chương trình “Chuyến tàu thanh niên với hành trình về nguồn: Việt Nam đi để yêu - Quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam”, diễn ra từ ngày 17-20/7 tại Quảng Trị, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tới thăm Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ. Đây là di tích gắn liền với chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, là biểu tượng cho ý chí thống nhất đất nước và tinh thần chiến đấu kiên cường. Hoạt động tham quan đã góp phần nâng cao hiểu biết lịch sử và khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.
Tại đây, các bạn trẻ đã lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của Khu di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và được sống lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc. Sau Hiệp định Paris, mảnh đất Cam Lộ, tỉnh Quảng được chọn là nơi đặt trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Lúc này, cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của quân và dân ta đang vô cùng khốc liệt. Giữa làn ranh vùng giải phóng và chiến trường lớn miền Nam, lá cờ cách mạng vẫn kiêu hãnh tung bay dưới mưa bom bão đạn. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng nơi đây mãi là biểu tượng của khát vọng hòa bình, trở thành di tích văn hóa, lịch vô cùng quý giá, đón du khách khắp nơi đến tham quan.
Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng trên diện tích 17.300m2 chia làm 2 khu độc lập: Khu A và Khu B. Khu di tích mãi là bằng chứng sinh động cho lịch sử đấu tranh gian khổ, đầy đau thương, mất mát nhưng cũng rất đỗi oai hùng của quân và dân miền Nam. Đây không chỉ là biểu tượng của khát vọng hòa bình và lòng quyết tâm giành độc lập, thống nhất mà còn là nơi hội ngộ của bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp thế giới.
Từ năm 1973-1975, tại đây đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến thăm, cũng như Đại sứ của hơn 40 nước đến trình Quốc thư đặt quan hệ ngoại giao hoặc làm việc. Đặc biệt, nơi này cũng vinh dự được đón Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị, chuyến đi có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của quân và dân miền Nam Việt Nam.… Trong ảnh là phòng khách thuộc nhà trình Quốc thư tại Khu di tích.
Nơi trưng bày ảnh về các hoạt động đối ngoại của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Khu di tích.
Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt tại mảnh đất Cam Lộ chỉ 2 năm song đã góp phần đưa cách mạng nước ta phát triển, có quan hệ với nhiều nước trên thế giới. Hơn hết, trong những năm tháng khó khăn bộn bề, bằng tình cảm và mong ước miền Nam sớm ngày giải phóng, quân dân Cam Lộ đã cùng chia ngọt sẻ bùi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, bảo vệ và hỗ trợ đưa các đoàn ngoại giao đi thăm vùng giải phóng khi đến căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời.
Chuyến thăm không chỉ là cơ hội để "ôn cố tri tân" mà còn thắp lửa, đánh thức kỷ ức lịch sử, hun đúc niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm ở mỗi người trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chuyến đi càng mang ý nghĩa thiêng liêng và xúc động hơn đối với các đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao khi diễn ra trong thời điểm toàn ngành đang hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập (28/8/1945 - 28/8/2025), để những bạn trẻ nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phụng sự Tổ quốc trên mặt trận đối ngoại trong thời đại mới. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích.
Bên cạnh hoạt động tại Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), cùng ngày, Đoàn Thanh niên các đơn vị cũng đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi yên nghỉ của hơn mười nghìn liệt sĩ đã nằm xuống trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.
Đoàn cũng tới dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy xúc động và cùng nhau chiêm nghiệm về sự hy sinh cao cả của cha anh. Những giọt nước mắt rơi xuống như lời nhắc nhở về việc sống có trách nhiệm và lý tưởng hơn.
Đặc biệt, đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui, 104 tuổi. Chồng của Mẹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, khi con trai duy nhất mới 3 tháng tuổi, sau đó người con cũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ khi mới 17 tuổi. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân thiết thực và xúc động của tuổi trẻ.
TS. Nguyễn Đồng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui.
Ngọc Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/doan-thanh-nien-bo-ngoai-giao-tham-tru-so-chinh-phu-cach-mang-lam-thoi-cong-hoa-mien-nam-viet-nam-322024.html