Đoàn tụ gia đình sau hơn 34 năm mất liên lạc

Đoàn tụ gia đình sau hơn 34 năm mất liên lạc
2 giờ trướcBài gốc
Trước đó, vào ngày 4/5, Công an xã Đăk Tô phát hiện anh P.C.H. (sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) đứng trước Trung tâm hành chính công xã trong trạng thái lo lắng. Sau khi hỏi thăm được biết anh H. đang tìm kiếm người cha và anh trai đã thất lạc hơn ba thập kỷ, nên đã hướng dẫn anh về trụ sở công an để được hỗ trợ.
Qua trao đổi, anh H. cho biết, từ khi mới sinh, do mâu thuẫn gia đình, mẹ anh đã đưa anh về sinh sống tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và từ đó mất liên lạc với cha và anh trai.
Anh H. đã tìm được anh trai sau 34 năm thất lạc.
Thông tin anh nắm được rất ít, chỉ nhớ họ tên người thân và quê quán ở khu vực Đăk Tô. Suốt nhiều năm, anh tự tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Gần đây, khi hay tin cha đã qua đời, mong muốn tìm lại gia đình, nhận tổ tiên và thắp nén hương tưởng nhớ càng thôi thúc anh hơn bao giờ hết.
Cảm thông trước hoàn cảnh và nguyện vọng chính đáng của anh H., Công an xã Đăk Tô đã vào cuộc xác minh.
Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được anh trai của anh H. đang sinh sống tại xã Đăk Tô. Đáng chú ý, anh H. từng đăng ký khai sinh tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (cũ). Từ dữ liệu này, cán bộ công an đã tìm lại hồ sơ khai sinh gốc lưu trữ nhiều năm trước, qua đó xác định chính xác mối quan hệ gia đình.
Ngay sau khi xác minh rõ thông tin, Công an xã Đăk Tô đã nhanh chóng liên hệ, đưa anh H. đến gặp lại người thân.
Cuộc hội ngộ sau hơn 34 năm xa cách diễn ra trong không khí xúc động, với những giọt nước mắt hạnh phúc của cả gia đình và những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ.
Sau khi đoàn tụ, anh H. đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đăk Tô, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ tận tình, giúp anh khép lại hành trình tìm kiếm người thân kéo dài nhiều năm trong bế tắc.
Văn Hà
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/doan-tu-gia-dinh-sau-hon-34-nam-mat-lien-lac-521248.html