Các bạn tình nguyện viên và hội viên Doanh nhân trẻ phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm gửi về vùng lũ Nam Trung Bộ.
Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho biết: "Gần 20 tấn hàng hóa thiết yếu, bao gồm: mì tôm, nước uống, sữa, chăn ấm, bánh chưng, lương khô, ngũ cốc, gạo, bếp gas mini… đã được chuyển đi nhằm kịp thời hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vùng ngập sâu".
Để tổ chức các chuyến xe kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ, từ sáng sớm ngày 23/11, tại điểm tiếp nhận đặt ở tầng hầm công viên Kim Đồng, người dân và các doanh nghiệp mang mì tôm, nước lọc, sữa, chăn ấm và nhiều nhu yếu phẩm khác đến quyên góp cho Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên cũng khẩn trương đóng gói, phân loại hàng hóa để kịp thời vận chuyển đến các tỉnh Nam Trung bộ. Mỗi phần quà đều gửi gắm tấm lòng của người Huế hướng về đồng bào vùng lũ.
Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế chuyển giao một đầu máy ca-nô cứu hộ cho lực lượng cứu hộ thành phố lên đường giúp dân vùng Nam Trung Bộ.
Theo ông Phan Thế Trụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế, toàn bộ số hàng cứu trợ được vận động từ các hội viên, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh hàng hóa thiết yếu, nhiều cá nhân và doanh nghiệp còn ủng hộ thêm tiền mặt để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
“Tất cả nguồn lực trên đã được Hội Doanh nhân trẻ thành phố kết nối và bàn giao trực tiếp cho Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, bảo đảm phát tận tay từng hộ dân chịu ảnh hưởng nặng sau mưa lũ”, anh Trụ cho biết.
Nhóm ATM Gạo Huế thiết lập bếp ăn dã chiến, cung cấp 3.000 suất cơm nóng mỗi ngày cho đồng bào vùng lũ.
Hiện tại, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế đang tiếp tục triển khai đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, những địa phương có nhiều khu vực còn bị chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn sau mưa lũ.
Trước đó, với tinh thần xung kích và trách nhiệm cộng đồng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế đã chuyển giao một đầu máy ca-nô cứu hộ cho Đội cứu hộ thành phố Huế, hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận các vùng ngập sâu tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa để giúp dân.
Nhóm ATM Gạo Huế đã tổ chức các chuyến xe chở 30 tấn hàng đến với đồng bào vùng lũ Nam Trung bộ.
Trước đó, ngày 22/11, nhóm ATM Gạo Huế đã tổ chức các chuyến xe chở 30 tấn hàng đến với đồng bào vùng lũ Nam Trung bộ.
Một thành viên của nhóm ATM Gạo Huế tâm sự: "7 giờ sáng, khi chiếc xe tải chở hàng cứu trợ chuẩn bị nổ máy, một phụ nữ nhặt ve chai vội đạp xe tới, dúi vào tay trưởng đoàn tờ 100.000 đồng nhàu nhĩ, nói: 'Gửi chút tấm lòng, nhờ các anh mang vào giúp bà con trong nớ', chị nói nhanh rồi đạp xe đi tiếp, không kịp để ai hỏi tên. Khoảnh khắc ấy khiến các thành viên trong đoàn xe lặng đi vì xúc động”.
Các bạn trẻ tổ chức bếp ăn dã chiến, cung cấp 3.000 suất cơm cho bà con vùng lũ.
Đó là hình ảnh thu nhỏ của Huế những ngày qua. Nhà nhà, người người lũ lượt tìm đến các điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ, ai có gì góp nấy. Sau 48 giờ phát động, nhóm ATM Gạo Huế đã huy động được 30 tấn hàng. 20 thành viên nòng cốt mang theo 6 ca-nô lập tức lên đường, mục tiêu là tiếp cận những vùng đang bị cô lập tại Tuy Hòa (nay thuộc Đắk Lắk) để thiết lập bếp ăn dã chiến, cung cấp 3.000 suất cơm nóng mỗi ngày.
Phát gạo, lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Tuy Hòa.
Phân phát cơm, nước sạch cho bà con vùng lũ Tuy Hòa (Phú Yên cũ)
Anh Đăng Hậu, thành viên nhóm ATM Gạo Huế chia sẻ, điều khiến các anh em trong nhóm ATM Gạo Huế rưng rưng là nguồn gốc của những món hàng người Huế gửi đi. Nhiều ngôi làng ở ven sông Bồ (thành phố Huế) khi nước vẫn xấp xỉ sân nhà, tường chưa kịp khô, nhưng người dân không ngần ngại san sẻ. Có những thùng mì, lốc sữa chính họ vừa nhận cứu trợ hôm trước, nay lại được gói ghém cẩn thận gửi cho người khổ hơn.
"Huế vừa trải qua trận lũ trong một tháng. Chúng tôi đã nhận ân tình của cả nước, giờ là lúc người Huế trả nghĩa đồng bào", anh Đăng Hậu nói.
CÔNG HẬU - HƯƠNG AN (Ảnh: Cộng tác viên)