"Bùng nổ" nhưng không đều
Tính đến Mồng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường phim chiếu rạp trong nước đã ghi nhận một thực tế khá rõ ràng là khán giả Việt vẫn đi xem phim khá đông trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên sự sôi động của rạp chiếu không đồng nghĩa với một cuộc đua cân bằng, mà ngược lại, đang phản ánh xu hướng phân hóa ngày càng rõ của phim Việt dịp Tết. Minh chứng là dòng tiền phòng vé lại gần như tập trung mạnh vào một phim.
"Thỏ ơi!!!" của Trấn Thành hiện vẫn đang giữ "ngôi vương" phòng vé tính đến Mồng 2 Tết Bính Ngọ
Cụ thể, bộ phim "Thỏ ơi!!" do Trấn Thành sản xuất và đạo diễn nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu ngay từ ngày đầu công chiếu. Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam, đến thời điểm hiện tại tác phẩm điện ảnh này đã đạt mức doanh thu lên tới vài chục tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây không phải là điều quá bất ngờ bởi thực tế thì bộ phim này được đầu tư mạnh về truyền thông, sở hữu lượng vé đặt trước lớn và có mật độ suất chiếu dày đặc tại nhiều cụm rạp. Vì vậy, cán cân doanh thu phòng vé trên thực tế đã sớm nghiêng hẳn về một phía.
Đứng sau “Thỏ ơi!!” là "Nhà ba tôi một phòng" đánh dấu màn chào sân của Trường Giang trong vai trò sản xuất kiêm đạo diễn. Tác phẩm này ghi nhận doanh thu ở mức ổn định trong 2 ngày đầu của dịp Tết, song khoảng cách với vị trí dẫn đầu là khá lớn. Dù không rơi vào tình trạng “ế" vé song bộ phim này cũng khó tạo ra cú bứt phá trong bối cảnh suất chiếu và sự quan tâm của khán giả đang tập trung mạnh vào "Thỏ ơi!!!".
Hai phim còn lại của mùa Tết năm nay là "Báu vật trời cho" và "Mùi phở" hiện ghi nhận mức doanh thu thấp hơn đáng kể. Cả hai đều mang màu sắc quen thuộc với khán giả dịp Tết, từ yếu tố gia đình đến không khí truyền thống, nhưng dường như chưa đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua mở màn này. Thực tế này cho thấy, dù tổng doanh thu toàn thị trường không thấp, “miếng bánh” phòng vé lại không được chia đều cho các phim ra rạp cùng thời điểm.
Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc đua phòng vé dịp Tết Bính Ngọ 2026 đang tập trung mạnh mẽ vào vài bộ phim mới nhất thì "Huyền tình Dạ Trạch" lại đang cho thấy một kết quả có thể nói là thất bại so với kỳ vọng ban đầu. Ra rạp sớm hơn các phim khác và được giới thiệu như một dự án mang giá trị văn hóa sâu sắc, nhưng sau gần một tuần công chiếu, tổng doanh thu của bộ phim chỉ mới ở con số vài trăm triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của các phim Tết và gần như không thể cạnh tranh về doanh thu với những tác phẩm đang dẫn đầu hiện nay. Tình trạng vé bán rất yếu khiến suất chiếu của phim bị thu hẹp, và có những giai đoạn phim được ghi nhận chỉ bán được vài vé trên mỗi suất chiếu, đặt ra nguy cơ phải rút khỏi hệ thống rạp sớm hơn dự kiến do lượng khán giả thực tế quá ảm đạm.
Điều đáng nói là kịch bản này không phải lần đầu xuất hiện trong các mùa phim Tết mà vài năm trở lại đây, thị trường phim Việt ngày càng cho thấy xu hướng "ngôi sao" khi một phim chiếm phần lớn sự chú ý, trong khi các phim còn lại buộc phải chấp nhận cuộc chơi ở nhóm phía sau. Tết Bính Ngọ 2026 chỉ là ví dụ mới nhất cho thực trạng đó khi khoảng cách doanh thu đã hình thành rất sớm, ngay từ trong 2 ngày đầu năm mới.
"Mồng 2 chưa phải là hết Tết"
Dù vậy, nếu chỉ nhìn vào những con số hiện tại để kết luận cục diện doanh thu phim Tết 2026 thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Lịch sử phòng vé Việt từng chứng kiến không ít trường hợp phim mở màn rầm rộ nhưng giảm tốc nhanh chóng sau đó, cũng như những tác phẩm khởi đầu chậm rãi nhưng lại bền bỉ nhờ hiệu ứng truyền thông và cả "truyền miệng". Với đặc thù kỳ nghỉ Tết kéo dài, khán giả không dồn hết vào vài ngày đầu mà còn trải đều trong cả tuần, thậm chí sang những ngày sau Rằm tháng Giêng.
Ở góc độ này, “Nhà ba tôi một phòng” vẫn còn cơ hội cải thiện vị thế. Phim hướng đến đối tượng khán giả gia đình, trung niên vốn là nhóm khán giả thường đi xem rạp muộn hơn, sau khi các hoạt động Tết truyền thống lắng xuống. Nếu phản hồi tích cực tiếp tục được lan truyền, doanh thu của phim có thể tăng đều trong những ngày tiếp theo mặc dù khó tạo ra cú bứt phá ngoạn mục.
Liệu "Thỏ ơi!!!" có giúp Trấn Thành phá kỷ lục doanh thu hàng trăm tỷ của các phim trước do anh sản xuất?
Ngược lại, thách thức lớn nhất của “Thỏ ơi!!” lại nằm ở chính lợi thế hiện tại. Doanh thu mở màn cao đồng nghĩa với kỳ vọng lớn và khi kỳ vọng tăng thì khán giả cũng sẽ có xu hướng "soi" phim và khắt khe hơn. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhanh chóng các ý kiến trái chiều, chỉ cần phản hồi tiêu cực chiếm ưu thế, đà bán vé có thể chững lại sớm hơn dự đoán. Do đó, câu hỏi quan trọng không phải là phim có dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp này hay không mà là phim có giữ được "ngôi vương" sau sự khởi đầu ấn tượng ban đầu hay không. Chặng đua còn lại của mùa phim Tết 2026 sẽ là bài toán đặt ra với các nhà sản xuất, đơn vị phát hành phim về việc làm sao để có thể kéo khán giả mua vé đến rạp xem phim của mình.
Mồng 2 Tết chưa bao giờ là điểm kết của mùa phim Tết và điều này càng trở nên đúng trong bối cảnh thói quen ra rạp của khán giả Việt đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy, không ít gia đình chỉ bắt đầu đi xem phim sau khi đã hoàn tất các nghi lễ đầu năm, khi nhịp sinh hoạt dần chậm lại và nhu cầu giải trí trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả trẻ lựa chọn đi xem “bù Tết” trong những ngày sau Tết, thậm chí kéo dài tới hết tháng Giêng. Vì vậy, doanh thu ghi nhận đến đến ngày Mồng 2 Tết chỉ phản ánh giai đoạn mở màn, chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng.
Minh Vân