Đoạt ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang sik nói gì về những 'chiêu trò' sau trận đấu?

Đoạt ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang sik nói gì về những 'chiêu trò' sau trận đấu?
một ngày trướcBài gốc
HLV Kim Sang sik và các học trò đoạt ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025
Chiến thắng trước U23 Indonesia trên sân vận động đầy chật 80.000 khán giả, ông Kim Sang sik nói rằng các cầu thủ của ông đã phải chiến đấu hết mình: ""Tôi rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia. Chiến thắng này thực sự rất tuyệt vời, đây đã là chức vô địch U23 Đông Nam Á thứ 3 liên tiếp của Việt Nam. Trận đấu thực sự khó khăn, các cầu thủ của tôi đã phải chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để có được chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ của tôi, thi đấu tại sân vận động chủ yếu có các CĐV Indonesia nhưng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần thi đấu, sự quyết tâm cao. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ U23 Việt Nam".
Bên cạnh một "cuộc chiến" đầy khó khăn, hơn 100 phút thi đấu tính cả thời gian bù giờ rất dài của 2 hiệp đấu giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam, còn có vô số những chi tiết đặc biệt, những "chiêu trò", thậm chí cả những hành động hài vui bên lề.
U23 Việt Nam xếp hàng loạt chai nước trên đường biên
CĐV bóng đá khắp Đông Nam Á đã thảo luận, tranh cãi sôi động về hình ảnh hàng loạt chai nước được rải khắp khu vực kỹ thuật của ĐT U23 Việt Nam. Nhiều người cho rằng việc làm này là một "chiêu trò" hợp lệ nhằm ngăn cản những pha ném biên rất mạnh từ phía cầu thủ U23 Indonesia. Ông Kim Sang sik cho biết: "Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ thuận tiện uống nước chứ không có mục đích gì khác".
Trên thực tế, khu vực dọc 2 đường biên của cả sân đấu là rất dài, trong các trận đấu có thời tiết quá nóng, các chai nước vẫn được để nhiều hơn ở khu vực kỹ thuật của các đội bóng. Nếu có nhằm mục đích hạn chế cầu thủ lấy đà ném biên thì cũng chỉ ở 1 phạm vi nhỏ.
Về hành động nhiều lần thành viên ban huấn luyện vẫy chiếc khăn màu trắng trong trận đấu, các CĐV bóng đá còn nói vui rằng "U23 Việt Nam vẫy cờ trắng đầu hàng nhiều lần nhưng vẫn chiến thắng", HLV trưởng U23 Việt Nam lý giải: "Sân vận động quá lớn, quá ồn ào, chúng tôi chỉ đạo bằng lời dù có hét rất to thì vẫn quá khó để các cầu thủ có thể nghe được, do đó chúng tôi phải thống nhất các kí hiệu trước trận đấu để các cầu thủ có thể nắm bắt được ý đồ của ban huấn luyện".
Hết trận, các cầu thủ U23 Việt Nam tung HLV Kim lên để ăn mừng
Nhưng rồi lỡ tay làm ông thầy rơi thẳng xuống đất
Những phát biểu của HLV Kim Sang sik cho thấy ĐT U23 đã phải trải qua 1 trận đấu khó khăn và áp lực đến như thế nào, những khó khăn đến từ trong sân cỏ, ngoài đường biên và trên khán đài. Bên cạnh các yếu tố ngoài lề, các CĐV bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đều chung quan điểm rằng U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng bởi bản lĩnh thực sự. Một số CĐV trung lập nói rằng "U23 Indonesia không tập trung chơi bóng, có vẻ như họ chỉ muốn biến trận đấu thành 1 cuộc ẩu đả".
Những phút cuối trận, HLV Kim Sang sik đã phải nhận 1 thẻ vàng do lỗi phản ứng. Sau khi bị phạt, vị HLV Hàn Quốc đã chắp tay cúi đầu lạy trọng tài 3 lần, rất may ông đã không phải nhận thêm hình phạt nào. Hành động này của ông giữa lúc trận đấu trôi về những phút cuối nghẹt thở đã khiến nhiều CĐV phải bật cười.
Tiếp theo đó, sau khi chiến thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau tung HLV Kim Sang sik lên để chúc mừng. Tuy vậy, do không phối hợp đều tay, các cầu thủ trẻ đã "đánh rơi" luôn ông thầy xuống đất.
Trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 để lại vô số những dư âm vui hài, đáng nhớ. Ngôi vô địch ngọt ngào đã thuộc về U23 Việt Nam, thuộc về những cầu thủ trẻ quả cảm, và niềm vui chiến thắng thì đến với hàng triệu CĐV Việt Nam. Ngày hôm nay, ĐT U23 Việt Nam và HLV Kim Sang sik sẽ từ Indonesia trở về cùng với chiếc Cup vô địch.
Phong Trần
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/doat-ngoi-vo-dich-u23-dong-nam-a-hlv-kim-sang-sik-noi-gi-ve-nhung-chieu-tro-sau-tran-dau-20250730132113037.htm