Lang thang khắp chốn ở xứ mộng mơ
Huế là nơi thích hợp để người ta đi thật chậm, thả lòng mình giữa không gian trầm lắng và nên thơ. Lang thang ở Huế không cần điểm đến rõ ràng, chỉ cần đôi chân chịu bước và một tâm hồn lặng lẽ quan sát...
Cảnh vật nơi đây nhẹ nhàng như chính nhịp sống của nó - trời xanh, mây trắng, nắng dịu dàng, thi thoảng là vài cơn gió mát thoảng qua. Đi giữa những con đường rợp bóng cây, nghe tiếng lá rơi khe khẽ, nhìn dòng nước lững lờ trôi cũng đủ thấy lòng mình bình yên lạ. Thi thoảng, du khách bắt gặp vài mái nhà xưa cũ, vài dáng người nhẹ nhõm bước qua nhau như thể đã quen từ lâu.
Cầu vòm nằm giữa thiên nhiên hoang sơ.
Cái thú của việc lang thang ở Huế là không cần vội, không cần ồn ào. Chỉ là đi để ngắm, để thở chậm hơn, để cảm nhận rõ hơn từng nhịp của thành phố này. Và rồi đến lúc rời đi, trong lòng ai cũng sẽ mang theo một chút lưu luyến, một chút dịu dàng, như chính Huế đã lặng lẽ gửi gắm vào từng khoảnh khắc...
“Huế không ồn ào, náo nhiệt như nhiều nơi khác, nhưng lại có một sức hút rất riêng, dịu dàng và sâu lắng. Lang thang ở Huế là cách tuyệt vời nhất để mình cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mộng mơ của vùng đất cố đô”, chàng trai Minh Phụng, đến từ TP HCM, bày tỏ.
Theo anh chàng 9X này, buổi sáng, bạn có thể dạo quanh sông Hương trong làn sương mỏng, nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ vang vọng giữa không gian thanh tịnh. Trưa về, rảo bước qua những con đường rợp bóng cây xanh như đường Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, hay dừng chân bên những quán cà phê yên tĩnh, ngắm nhìn dòng người chậm rãi trôi qua.
Chiều xuống, bạn ghé thăm Kinh thành Huế, đắm mình trong không gian cổ kính, cảm nhận hơi thở lịch sử hiện diện trong từng viên gạch, bức tường rêu phong. Đêm Huế lại càng thơ mộng hơn khi ánh đèn vàng đổ bóng xuống cầu Trường Tiền, tiếng đàn ca trầm bổng trên thuyền rồng giữa sông Hương.
“Không cần lịch trình dày đặc, chỉ cần bước chân thong dong và một tâm hồn rộng mở, bạn sẽ thấy Huế thật đẹp, thật tình và khiến người ta muốn quay lại mãi không thôi”, Minh Phụng cảm nhận.
Du khách khám phá vẻ đẹp Hòn Vượn.
Chuyến đi Huế lần này, một trong những lý do chính khiến cậu đến Huế là ẩm thực. Từ lâu, nam du khách này đã nghe nhiều người khen món ăn Huế ngon, cầu kỳ và có hương vị rất riêng nên đã quyết định phải thử cho bằng được.
“Huế không làm mình thất vọng, từ những món ăn đơn giản ngoài chợ đến những món đặc sản gia truyền, tất cả đều mang hồn cốt rất Huế, vừa đậm đà lại tinh tế. Mỗi bữa ăn giống như một trải nghiệm văn hóa.
Mình cũng tranh thủ thời gian ghé thăm vài nơi muốn đến từ lâu, coi như kết hợp vừa thưởng thức, vừa khám phá. Nhưng thú thật, điều khiến mình nhớ nhất vẫn là mùi thơm của bát bún nóng, vị cay nhẹ nơi đầu lưỡi hay sự mộc mạc trong cách người Huế nêm nếm món ăn. Có lẽ chính sự chăm chút và tinh tế đó đã khiến ẩm thực Huế giữ chân người ta lâu hơn sau mỗi lần ghé thăm...”, Minh Phụng chia sẻ.
Ngắm cây cầu đứng giữa các vách đá tựa như tranh
Minh Phụng kể, trong một lần từ Đà Nẵng vào Huế, cậu dừng chân tại cây cô đơn đèo Hải Vân. Phụng tình cờ thấy đoàn tàu chạy xuyên qua núi, một bên là biển và một bên là rừng. Tô vẻ thêm khung cảnh đầy màu sắc đó là cây cầu đứng giữa các vách đá tựa như tranh.
Lúc đó anh chàng đã nghĩ “Ở Việt Nam, làm gì có cây cầu nào như vậy?”. Vài năm sau, mỗi lần khi nhớ đến, cậu lại tò mò muốn biết thêm địa điểm này một ít và tất nhiên chưa từng dự định sẽ có ngày được bước tới nơi đó.
Và rồi, một hôm đẹp trời đến Huế - nơi du khách biết đến lăng, cung đình, cậu lại vượt qua cung đèo Hải Vân một lần nữa để đến được cây cầu mong chờ bấy lâu nay.
Hành trình tìm đến với cây cầu nổi tiếng.
“Để đến cầu vòm Đồn Cả, chúng mình men theo lối mòn nhỏ, hai bên là cây cỏ rậm rạp. Bạn dần đi lạc vào một nơi tựa như thế giới bí mật, tách biệt với những ồn ào phố thị. Hoang sơ đến mức, mình chỉ nghe mỗi tiếng bước chân khẽ chạm những hòn sỏi nhỏ trên đường ray. Đôi khi cũng thấy một chút hồi hộp, vì nếu không để ý tàu có thể chạy qua. Nhưng cuối cùng, khi đến nơi, thành quả vô cùng xứng đáng”, Minh Phụng nói.
Khung cảnh hiện ra trước mắt nam du khách thật sự ấn tượng với cây cầu vòm cổ kính bắc qua con suối, được bao quanh bởi núi rừng xanh mướt và không khí trong lành đến lạ. Mọi mệt nhọc như tan biến, chỉ còn lại cảm giác hài lòng khi nhận được “thành quả” xứng đáng cho công sức đã bỏ ra.
Vượt trăm năm gió sương, cầu vòm Đồn Cả vẫn vững chãi giữa đất trời.
Minh Phụng cho hay, cầu vòm Đồn Cả nằm khá xa trung tâm TP Huế. Nơi này mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa hùng vĩ lại vừa nên thơ, khiến cậu chỉ muốn ngồi lại thật lâu để ngắm nhìn và tận hưởng sự yên tĩnh ấy. Đó cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Huế lần này.
Thích thú ngắm nhìn khoảnh khắc đoàn tàu đi qua cây cầu.
“Cầu vòm ở lưng chừng đèo Hải Vân. Lên đèo Hải Vân, bạn search trên Google Map “Lối vào cầu vòm Đồn Cả”. Đường trải bê tông nhưng hơi dốc nên đi xe số sẽ an toàn hơn. Đi hết đường, ra đến đường ray thì rẽ phải, thấy ga Hải Vân Bắc, gửi xe rồi đi bộ về phía bên phải khoảng 700m (đi qua 1 trạm gác nhỏ, 1 đồn gác khác và cả cây 1 cầu nhỏ) sẽ tới. Bậc thang đi xuống ở phía bên phải. 30 phút sẽ có 1 tàu chạy qua, còn cuối tuần thì thời gian ngắn hơn, khoảng tầm 15 phút”, Minh Phụng bật mí.
Một tuần khám phá vẻ đẹp cố đô
7 ngày ở Huế trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ để các bạn khám phá được nhiều điểm đến tuyệt đẹp. Các bạn đã đến với cầu vòm Đồn Cả nằm giữa núi rừng xanh mướt. Rong ruổi trên đèo Hải Vân, dừng lại ở hòn đá Cụ Rùa và ngắm biển Lăng Cô tuyệt đẹp.
Các bạn còn ghé thăm lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức - những nơi lưu giữ vẻ đẹp trầm mặc của cố đô. Rừng Rú Chá, bờ kè đá Hải Dương, hồ Thủy Tiên đều để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Các bạn còn check-in tại trường Quốc học Huế rợp bóng mát, trekking lên Hòn Vượn ngắm toàn cảnh thành phố...
Đèo Hải Vân tuyệt đẹp trong mắt du khách.
Trong chuyến đi Huế, nơi để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với anh chàng Minh Phụng chính là hồ Thủy Tiên. Ban đầu, cậu chỉ nghe nói đây là một điểm bị bỏ hoang, có phần ma mị và rêu phong nên cũng hơi tò mò ghé thử.
Quả thật, ấn tượng đầu tiên khi Phụng đứng ngoài nhìn vào là không gian có phần tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng khi bước chân vào bên trong, cậu thật sự bất ngờ. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc hoành tráng, từng đường nét còn sót lại cho thấy nơi này từng được đầu tư công phu. Những bậc thang uốn lượn, tượng rồng khổng lồ giữa hồ... như kể lại câu chuyện còn dang dở. Dù có phần hoang sơ, nơi đây lại mang một nét thu hút rất riêng mà không phải điểm nào cũng có được.
Chuyến đi Huế lần này với Minh Phụng khá ổn, dù thời tiết có hơi nóng một chút. Nhưng bù lại, con người nơi đây thân thiện và dễ mến, khiến cậu cảm thấy thoải mái ngay từ những ngày đầu đặt chân đến. Từ người bán hàng đến những người mình gặp trên đường, ai cũng nhẹ nhàng, nói chuyện từ tốn, tạo cảm giác gần gũi như đã quen từ lâu.
“Một điều mình rất ấn tượng là các đền, chùa, lăng tẩm ở Huế vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm theo năm tháng. Không gian xung quanh yên tĩnh, rêu phong phủ kín, làm cho mình có cảm giác như đang đi ngược thời gian, chạm vào những lát cắt lịch sử còn sót lại.
Mỗi nơi đến đều mang một nét riêng. Đây là chuyến đi không quá ồn ào nhưng đủ để mình thấy thư giãn, và biết đâu lần sau quay lại sẽ là vào mùa mát mẻ hơn để có thể tận hưởng trọn vẹn hơn nữa”, Minh Phụng cho biết.
Chuyến đi Huế lần này không chỉ ngập tràn cảnh đẹp, mà còn là hành trình “ăn sập Huế” với vô vàn món ngon. Buổi sáng, du khách đến bún bò mệ Kéo ở 20 Bạch Đằng với nước dùng đậm đà, thịt mềm, ăn xong mà nhớ mãi. Trưa ghé quán cơm Chất, qua Cơm Hến Hoa Đông thưởng thức vị cay nồng đặc trưng. Chiều về, họ ăn bánh cuốn tôm chua mệ Hạnh dưới chân cầu Kho Rèn. Tối, họ tranh thủ ăn bánh canh Nam Phổ ở 16 Phạm Hồng Thái.
Ngoài ra, bánh bèo nậm lọc Mệ Cai, hột vịt lộn um bầu lạ miệng, bánh mì Thuận Hưng giòn tan, bánh ép chị Huệ rất vui. Món chè bột lọc heo quay mợ Tôn Đích ngon bất ngờ... Bún xương bò ở 186 Lý Nam Đế và bún mắm nêm o Bê cũng rất đáng thử...
Nắng xuyên qua vòm lá, làm dịu đi cả những buổi học mùa hè.
Chạm vào nàng thơ xứ Huế, nam du khách được chứng kiến những góc kiến trúc cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử, không gian yên bình đẹp đến lạ thường.
“Huế với mình là một màu xanh biếc, xanh giữa những con đường, đôi khi là trong các khuôn viên lăng, cung đình, trường học. Nếu bạn có dịp đến Huế, đừng bỏ lỡ những dịp sáng sớm đạp xe trên những con đường, cùng hòa nhịp với những người tập thể dục. Ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, từng tia nắng xen qua kẽ lá, bạn sẽ thấy Huế đẹp vô cùng, nhẹ nhàng, sâu lắng”, Minh Phụng cảm nhận.
Lăng vua Khải Định - nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc Á - Âu giữa núi đồi Châu Chữ.
Bình yên ở chùa Huyền Không Sơn Thượng.
Khám phá vẻ đẹp bình yên của xứ Huế mộng mơ.
Nam du khách ấn tượng với kiến trúc lăng tẩm ở Huế.
Không gian tràn ngập bóng mát ở các công trình di tích Huế.
Nguyễn Hiệp