Theo tục truyền, hằng năm Vua, Chúa và các quan triều đình nhà Thục về bái yết cảm ơn Đức Thánh ngự tại đền Sái đã có công giúp nhà Vua trừ gian, xây thành chống giặc. Sau này, nhà Vua không về nữa và ban cho dân làng Thụy Lôi được phép tổ chức Vua, Chúa cùng quan giả sắm lễ lên Đền Sái vào ngày 11 tháng Giêng để tế lễ, biết ơn Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ có công giúp nhà Vua. Lễ hội được đề nghị là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Trang điểm cho "Chúa" trước khi rước về đình làng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Người dân trong làng đến chúc mừng "Chúa" tại gia đình. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Người dân trong làng đến chúc mứng “Chúa” tại gia đình. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Gia đình ông Nguyễn Hữu Bá, làng Thụy Lôi - người được tôn vinh làm "Vua". Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Lễ rước Chúa từ gia đình về đình làng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Tung hô “Chúa” trong lễ rước. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Lễ rước "Vua", "Chúa" từ đình làng ra đền Sái. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Lễ "rước Vua" từ gia đình về đình làng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Nghi lễ "rước Vua” từ đình làng đến đền Sái. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Tung hô “Chúa” trong lễ rước. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Các "Quan triều đình" được nghinh lễ tại lễ hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Toàn cảnh lễ "rước Vua” đền Sái. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Các "Vua, Chúa và Quan" làm lễ tại đình làng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Các vị cao niên tham gia lễ hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức