Độc đáo Lễ hội tri ân anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại An Giang

Độc đáo Lễ hội tri ân anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại An Giang
3 giờ trướcBài gốc
Đến Lễ hội tri ân vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, người dân không chỉ để thể hiện sự tri ân đối với vị anh hùng dân tộc, mà ở đó, người dân còn được hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống thấm đượm tình người đất phương Nam khi thưởng thức những bữa cơm chay miễn phí do chính bà con cùng nhau góp công, góp của chuẩn bị chu đáo, đón tiếp nồng hậu khách thập phương trong suốt mấy ngày lễ hội.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025) năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 17-19/10 (ngày 26-28/8 âm lịch).
Bà con tập trung gói bánh tét để dâng cúng cụ Nguyễn và đãi khách thập phương.
Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 154 tấn gạo, gần 7 tấn đường, hơn 8 tấn đậu nành và nhiều vật phẩm khác như nước tương, rau củ quả… để chế biến phục vụ cho tất cả người đến hành hương, dự lễ.
Hơn 3 ngàn người dân trong và ngoài tỉnh tham gia làm công quả tại đình để nấu nướng, phục vụ du khách. Mặc dù chưa đến lễ hội chính nhưng những ngày qua đã có rất đông khách thập phương tập trung về dâng hương, chiêm bái tại Đình thờ cụ Nguyễn và thưởng thức những bữa cơm cơm chay miễn phí được chuẩn bị chu đáo, ân tình.
Sơ chế rau củ để nấu cơm chay.
Cụ bà Thêu ở Rạch Giá chia sẻ: Đền thờ Ông ở tại quê hương mình, mộ Ông cũng ở tại quê hương mình. Nhiều năm nay rồi, từ đầu tháng 8 rủ nhau đúng ngày 24/8 cùng nhau đi, chị em mỗi người mỗi chút đem cúng Cụ, xem như ngày hôm nay là ngày giỗ của ông bà tiên tổ mình nên hầu như không ai từ chối. Năm nay tới ngày này đông hơn nhiều, nhộn nhịp hơn, quy củ hơn và mở ra nhiều chỗ cho bà con nghỉ ngơi cúng viếng.
Anh Minh ở Cái Bè, Đồng Tháp cho biết: Tôi thấy chính quyền ở đây cũng như BTC đây quan tâm rất nhiều, bà con đến đây rất an tâm. BTC sắp xếp ghế ngồi thứ tự, ăn uống, chỗ nghỉ rất chu đáo, vệ sinh, ngon miệng. Tôi đến 4 lần rồi, từ ngày 12 đến hôm nay, tại vì là tài xế nên khách hợp đồng đi đến đây rất nhiều, hiện bây giờ còn nhiều hợp đồng đến đây để chiêm ngưỡng lễ của Ông.
Một điểm chế biến và phát bánh bao chay miễn phí tại lễ hội.
Còn tại trại tàu hủ A Tấn, chị Nguyễn Thúy Hằng, Phó Ban điều hành và Tổ chức trại tàu hủ, cho biết: Từ hôm qua anh em đã dựng trại, đem dụng cụ, máy móc và 3 tấn đậu nành để làm đậu hũ phục vụ cho các trại cơm chế biến thức ăn đãi khách thập phương, phát sữa đậu nành cho bà con. Ước mỗi ngày trại tàu hủ A Tấn sẽ làm khoảng 1,3 tấn đậu nành.
“Tất cả là 0 đồng. Tất cả nguồn kinh phí đều do anh em trong trại, mạnh thường quân, bạn bè chung tay góp sức trước mấy tháng trời để vận động nguồn đậu nành đem về phục vụ lễ giỗ Ông. Với tinh thần của người dân hào sảng và mến khách nên đến đây bằng tất cả tấm lòng, mình đón tiếp chu đáo, ăn uống, chỗ nghỉ đều miễn phí. Mình làm bằng cái tâm và cả tấm lòng. Mình muốn mọi người có bữa ăn ngon nên anh em ở đây chuẩn bị làm từ 2h sáng. Tất cả các khâu thì đều phải sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, chị Nguyễn Thúy Hằng bày tỏ.
Trại tàu hủ A Tấn mỗi ngày chế biến 1,3 tấn đậu nành để phục vụ bà con.
Anh Ông Trần Minh Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh phường Rạch Giá, Phó Ban Quản lý Di tích lịch sử Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực cho biết: Theo dự kiến BQL sẽ tập trung tổ chức đãi cơm đồng loạt từ ngày 24 âm lịch nhưng từ ngày 19 âm lịch tất cả các trại đã về dựng trại và tổ chức đãi cho bà con ở khắp nơi về. Một nét đẹp độc đáo trong lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chính là mọi thứ đều phục vụ miễn phí cho bà con đến hành hương, dự lễ từ ăn uống, ngủ nghỉ đến thuốc men khi bệnh.
Cứ đến tháng 8 âm lịch hằng năm, mọi người lại nhắc nhở nhau “Dù ai buôn bán gần xa- Ngày giỗ Ông Nguyễn thì ta nhớ về”. Ngày lễ giỗ cụ Nguyễn đã thành một nét đẹp văn hóa truyền thống nhiều năm nay, mọi người dân, những người xa lạ từ khắp nơi không ai bảo ai đều tự nguyện góp công, góp của đóng góp cho lễ hội với lòng thành kính Cụ Nguyễn. Những mâm cơm chay đạm bạc, những chai nước mát lành được chế biến từ tấm lòng nhân ái, yêu thương cũng trở nên mỹ vị nhân gian đối với bất cứ ai khi về đây hành hương chiêm bái, như cách chào đón những đứa con xa xứ trở về trong ngày giỗ ông bà tổ tiên.
Một trong 4 trại cơm phục vụ miễn phí cho bà con về hành hương.
Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/doc-dao-le-hoi-tri-an-anh-hung-dan-toc-nguyen-trung-truc-tai-an-giang-post1238441.vov