Độc đáo mô hình du lịch 'Hà Nội trải nghiệm mới'

Độc đáo mô hình du lịch 'Hà Nội trải nghiệm mới'
10 giờ trướcBài gốc
Thưởng thức âm nhạc trên tuyến xe bus du lịch đêm. Ảnh T.H
Điểm dừng chân khiến nhiều người bất ngờ là những chuyến du lịch khám phá kiến trúc nhà tập thể, thứ không gian từng gắn bó với cả một thế hệ. Những khu nhà xây từ thập niên 60 - 80 hiện ra không chỉ bằng bê tông, hành lang hay cầu thang chung, mà bằng câu chuyện sinh hoạt của bao gia đình. Người tham gia được nhập cuộc qua trò “Truy tìm nhà kiểu mẫu” lần theo dấu vết vật liệu, cách cơi nới, những “chuồng cọp” đặc trưng. Mỗi chi tiết nhỏ góp phần phác họa đời sống đô thị một thời gian khó nhưng ấm áp.
Bước qua những khu tập thể cũ Kim Liên, Phương Mai, Trung Tự, hành trình dần trở thành cuộc trò chuyện mở với kiến trúc và con người. Những bức tường bong tróc, lối đi chật hẹp không che giấu được sự khéo léo của cư dân: gian bếp mở rộng thêm chút ánh sáng, góc sinh hoạt được tính toán vừa đủ. Chưa dừng lại ở khu nhà tập thể, mô hình du lịch “Hà Nội trải nghiệm mới” còn dẫn người đi dạo vào phố nghề. Trên quãng đường dài hơn 2km, câu chuyện nghề được kể lại từ đình thờ Tổ nghề thêu truyền thống, từ không gian trưng bày đến workshop cùng các nghệ nhân mang đến cảm giác chậm rãi hiếm hoi giữa phố xá đông đúc, nơi từng đường kim, mũi chỉ nối hiện tại với những giá trị thủ công đang dần thưa vắng. Mạch trải nghiệm còn tiếp nối từ workshop diều giấy dó, gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết - người bền bỉ giữ nghề diều của làng Bá Dương Nội. Giấy dó, tre, nứa, hồ dán… những vật liệu mộc mạc được gom lại, gợi nhớ miền ký ức làng nghề ven đô.
Khi phố lên đèn, “Dạo đêm Hà Nội” mở ra một nhịp sống khác. Từ chuyến xe bus hai tầng được khởi hành ở Nhà hát Lớn Hà Nội, ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn, hành trình dần hạ xuống những lối đi nhỏ trong khu dân cư Đống Đa. Ở đó có ngôi nhà của cô Hồng vẫn cần mẫn với nghề mạ quần áo, có chùa Phổ Giác lặng lẽ nép mình giữa phố. Trong sân chơi khu dân cư, chiếc bánh pizza handmade được thưởng thức cùng phong cách trà đá, giản dị mà vui. Đặc biệt, “Music on the Bus” đưa âm nhạc lên những chuyến xe du lịch đêm, để giai điệu len qua phố xá, kết nối cảm xúc của con người trong thanh âm bình dị. Không cầu kỳ, không sắp đặt, nhẹ nhàng mang đến cảm nhận về Hà Nội theo một cách rất riêng.
Với những bạn trẻ khởi xướng mô hình như Vũ An Giang, Trọng Hiếu…, “Hà Nội trải nghiệm mới” không nhằm tạo ra sự ồn ào, còn lặng lẽ mở thêm những cánh cửa cảm nhận riêng về TP. Từ những bước đi bền bỉ, mô hình góp phần giữ nét văn hóa Thăng Long, nơi quá khứ và hiện tại luôn có cách gặp nhau nhẹ nhàng, tạo nên những hành trình trải nghiệm độc đáo và khác biệt.
Mộc Miên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doc-dao-mo-hinh-du-lich-ha-noi-trai-nghiem-moi-439475.html