Độc đáo ngày hội chọi bò đầu năm mới ở cổng trời Mường Lống

Độc đáo ngày hội chọi bò đầu năm mới ở cổng trời Mường Lống
2 ngày trướcBài gốc
Với những người nuôi bò, chăm sóc bò chọi đòi hỏi sự tỉ mỉ, dày công và tốn kém. Theo anh Cự Bá Của, con bò chọi của anh được mua tận nước bạn Lào, cả chi phí vận chuyển về là 70 triệu đồng
Từ sáng tinh mơ thứ 7 (ngày 3/1/2026), khắp các ngả đường ở xã Mường Lống (Nghệ An) dễ bắt gặp hình ảnh bà con đồng bào Mông dắt những con bò to khỏe, lực lưỡng tập trung về sân vận động bản Mường Lống 2 để dự ngày hội chọi bò
Những con bò chiến chờ xuất trận
Một chú bò chiến được đưa vào xới
Trận đấu nảy lửa giữa 2 chú bò
Theo người dân trong vùng, ngày hội chọi bò được tổ chức mỗi tháng từ 1-2 lần quy tụ hàng trăm người nuôi bò tham gia
Sau những phút chiến đấu nảy lửa, cuối cùng có kẻ chấp nhận thua cuộc
Chọi bò là thú chơi không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông, xã Mường Lống (Nghệ An), nhất là dịp đầu năm mới
Anh Và Bá Xử (SN 1988 ở bản Nong Kèo, xã Mường Lống) một người có bò chọi vừa thắng trận cho biết: Con bò này được anh nuôi dưỡng hơn một năm nay. Hôm nay tham dự ngày hội, sau những giờ phút căng thẳng, bò chọi của anh Xử nhanh chóng hạ đo ván đối thủ và "ẵm" phần thưởng 1 triệu đồng
Duy Ngợi
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/doc-dao-ngay-hoi-choi-bo-dau-nam-moi-tren-cong-troi-muong-long-238260103182030897.htm