Những xe vận chuyển rác với chiếc loa trên nóc cabin mang những giai điệu, bản nhạc xuân đi khắp các đường ở trung tâm thành phố những ngày giáp Tết. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Từ “Mùa xuân đầu tiên”, “Xuân đã về”…
Một sáng sớm giáp Tết Bính Ngọ, khi nhiều người người dân ở khu vực Vũng Thùng (thuộc phường Sơn Trà) đang chuẩn bị điểm tâm sáng thì giai điệu bài hát “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Tuấn Khanh vang lên to dần: “Anh say sưa nhịp bước trên hè / Anh nâng niu nụ hoa vừa hé…”.
Lúc đầu, nhiều người cứ nghĩ là nhà hàng xóm mở nhạc xuân sớm, nhưng khoảng 1 phút sau thì xe vận chuyển rác chạy chậm đến.
Thấy vậy một số người chạy vào lấy rác ra thì kịp đưa cho công nhân đang đi bộ thu gom rác ở đằng sau để đổ vào thùng xe.
Đó là buổi sáng đầu tiên, các công nhân môi trường làm nhiều người dân ở trên nhiều tuyến đường bất ngờ khi sử dụng giai điệu, những bản nhạc xuân thân quen làm nhạc hiệu thu gom rác.
Những hôm sau, khi người người dân nghe thấy giai điệu xuân vang lên to dần là chủ động mang thêm rác mới ra trước nhà chờ xe vận chuyển rác đến là đổ trực tiếp vào thùng xe.
Ông Nguyễn Văn Tình, mngười dân ở đường Hoa Lư tươi cười: “Không ngờ là các công nhân môi trường cũng có tâm hồn nghệ sĩ, sử dụng các bài nhạc xuân làm nhạc hiệu thu gom rác. Người dân thấy vui với những giai điệu như vậy và cũng hiểu ý của những công nhân là sắp Tết rồi, công nhân sẵn sàng phục vụ dù lượng rác có tăng thêm nhiều cũng như nhắn người dân là dọn nhà sớm để đón tết và đưa rác ra cho công nhân thu gom”.
Các phương tiện thu gom, vận chuyển rác được tăng cường huy động để đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ít ai biết rằng, để có những giai điệu Xuân vang xa và chất lượng âm thanh cao, nhằm gửi gắm thông điệp tổng dọn sớm, giữ gìn môi trường để phục vụ Tết và “thết đãi” nhạc xuân đến người dân, từ trước đó khá lâu, các công nhân thu gom rác và công nhân lái xe vận chuyển rác âm thầm thu nhặt những bộ loa, máy phát cũ do người dân thải bỏ vào thùng, điểm tập kết rác.
Nhiều loại linh kiện, thiết bị khác nhau có chất lượng tốt được lắp ráp lại để có thể phát âm thanh qua thẻ nhớ hoặc bluetooth...
Bà Trương Thị Thảo Sương (đường Nguyễn Hiền) chia sẻ: “Lúc đầu nghe giai điệu bài hát “Xuân đã về” (Minh Kỳ sáng tác) cứ vang lên to và rõ dần thì tôi hiếu kỳ không biết từ đâu phát ra mà chất lượng âm thanh hay như vậy. Đến khi thấy xe rác rẽ qua thì thấy bất ngờ với cách mà công nhân môi trường sử dụng để thu gom rác nhằm phục vụ Tết. Chúng tôi tích cực dọn nhà và đưa rác ra sớm để được thu gom, không để rác tồn đọng qua Tết nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch, đẹp và cũng giúp công nhân môi trường đỡ vất vả hơn”.
Trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh động viên và chúc Tết công nhân Đặng Thị Điệp đã hát bài "Đà Nẵng tình người", cùng nhiều công nhân khác. Ảnh: HOÀNG HIỆP
… đến “Đà Nẵng tình người”
Trong đêm giao thừa, có 5 công nhân được Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng mời lên nhận lì xì từ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh.
Đây là 5 công nhân có nhiều lần nhặt được tài sản có giá trị của người dân thành phố trong quá trình thu gom rác, vệ sinh đường phố và mang trả lại cho người đánh mất.
Khi được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh mời phát biểu, thật bất ngờ, công nhân Ngô Thị Ái (Đội Môi trường Hải Châu) đề cập “Đà Nẵng tình người” với việc nhiều người dân, hội viên các hội, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn thành phố chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch, đẹp và giúp công nhân môi trường vơi bớt nhọc nhằn cũng như có điều kiện kết thúc sớm công việc của mình để về nhà đón Tết.
Công nhân Đặng Thị Điệp (Đội Môi trường Sơn Trà), người đã từng được trao giải thưởng “Thành phố Môi trường” năm 2023 cất giọng hát mượt mà, đậm đà bài hát “Đà Nẵng tình người” (Nhạc sĩ Đình Thậm sáng tác) để chúc Tết lãnh đạo Thành ủy và cán bộ, nhân dân thành phố.
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Cường động viên, chúc Tết các công nhân môi trường trong đêm giao thừa. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhắn nhủ: “Điều quan trọng nhất là từ mỗi giai điệu nhạc, bài hát làm mỗi người công nhân thấy vui, không khí lao động thêm vui và thành phố sẽ thêm tươi vui. Mỗi vị trí công tác có vai trò chung tay xây dựng thành phố, nhất là mục tiêu xây dựng thành phố môi trường được Đà Nẵng đặt ra và thực hiện gần 20 năm qua.
Đà Nẵng cũng đang được định hướng trở thành một đô thị biển đẳng cấp quốc tế nên cần phải giữ gìn môi trường sống trong lành, không khí sạch, lòng đường và hè phố sạch, đẹp… một cách có hệ thống và có văn hóa, trong đó có sự chung tay của mỗi người”.
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (bìa trái) động viên và lì xì Tết cho công nhân môi trường tại phường Hội An. Ảnh: NT
Sau giao thừa, những bài hát, giai điệu xuân còn theo những chuyến xe thu gom rác xuyên Tết với âm lượng nhỏ hơn nhằm tiếp thêm sức cho công nhân nhanh chóng hoàn thành thu gom rác trên đường phố đến tận 3-4 giờ sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ.
Những giai điệu xuân của công nhân môi trường sẽ vang lên trở lại theo những chuyến xe vận chuyển rác từ sáng mồng 4 tháng Giêng mang theo không khí ra quân năm làm việc mới của các công nhân môi trường trên địa bàn thành phố thêm phần tươi vui và thấm đẫm tình người.
HOÀNG HIỆP