Một phiên chợ vùng cao biên giới cách thành phố Lai Châu (cũ) khoảng 30km - phiên chợ Sin Suối Hồ không phải mô hình dựng lên để phục vụ du lịch, mà là không gian sinh hoạt thật của người dân. Bản Sin Suối Hồ có 159 hộ dân, 100% là đồng bào Mông. Bà con mang đến chợ những gì họ làm ra: Váy áo thêu tay, túi vải lanh, khăn đội đầu, nông sản, mật ong rừng, địa lan…
Du khách đến đây không chỉ “xem” mà được “sống” trong không khí chợ vùng cao thực thụ. Họ trò chuyện với người bán, nghe kể về cách nhuộm chàm, se sợi, thêu hoa văn. Chính sự chân chất, không màu mè ấy tạo nên trải nghiệm khác biệt so với nhiều điểm du lịch đã thương mại hóa.
Đứng giữa phiên chợ ở Sin Suối Hồ, chị Khuất Thu Hà, một du khách đến từ Lào Cai, xúc động: “Tôi từng đi nhiều chợ vùng cao ở Tây Bắc, nhưng ở đây cho tôi cảm giác rất khác. Không ồn ào, không xô bồ, mọi thứ diễn ra chậm rãi và chân thật. Tôi có cảm giác mình không phải là khách du lịch, mà là một người đang được mời vào đời sống của bà con”.
Còn anh Pierre Dubois, một du khách Pháp chia sẻ: “Tôi thích cách người dân ở đây làm du lịch. Họ không cố gắng thay đổi để chiều khách. Họ vẫn mặc trang phục truyền thống, vẫn nói tiếng Mông với nhau. Tôi mua một chiếc túi thêu tay và người phụ nữ bán hàng đã kể cho tôi nghe, bà mất gần một tháng để hoàn thành nó. Điều đó làm món quà trở nên vô giá".
Phiên chợ chỉ họp vào thứ 7 hằng tuần, đã thu hút hơn 30.000 lượt khách mỗi năm, không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn bền vững của mô hình du lịch cộng đồng.
Hà Thắng