Độc đạo tập 16: Hồng nhận nhiệm vụ ám sát Hưng 'khẹc'

Độc đạo tập 16: Hồng nhận nhiệm vụ ám sát Hưng 'khẹc'
4 giờ trướcBài gốc
Hồng nhận chỉ thị từ Quân "già"
Hồng trước giờ điều hành công ty vận tải của Lê Toàn, kinh nghiệm hoạt động xã hội đen cũng như tay chân gần như bằng không. Thế nhưng, Quân "già" lại tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng là giết Hưng "khẹc".
Preview Độc đạo tập 16.
Hồng chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh trong mọi trường hợp và lần này cũng vậy, anh vẫn thỏa thuận với Quân "già" thì trên đời này chẳng ai làm Hồng có thể run sợ được.
"Giết Hưng "khẹc" không phải là phần khó nhất trong kế hoạch. Tôi đi để tìm một hy vọng sống chứ không phải bán mạng cho ông. Giết Hưng "khẹc" không khó nhưng làm xong, anh em tôi thoát kiểu gì mới là điều quan trọng. Nếu như không có kế hoạch thoát thân an toàn, tôi thà để ông bắn tôi luôn tại đây", Hồng nói.
Trong khi đó, Hưng "khẹc" cũng đang rục rịch kế hoạch chiếm địa bàn bản Mây. Cuộc đấu trí giữa Hưng và Quân ngày càng trở nên căng thẳng.
Hưng "khẹc" cùng đồng bọn bàn cách thâu tóm toàn bộ bản Mây.
Ở một diễn biến khác, Long đang báo cáo về tình hình buôn bán ma túy ở bản Mây: "Để triệt phá được nhóm ma túy này, chúng ta cần làm rõ 2 vấn đề. Thứ nhất là nơi cất giấu ma túy, thứ hai là chứng cứ để buộc tội những kẻ cầm đầu. Hiện tại, bọn chúng đã bị đánh động. Hai tuyến tải hàng đều bị phong tỏa nên dù muốn hay không bọn chúng vẫn phải dừng lại".
Trưởng công an Phùng (Bảo Anh) tiếp lời: "Cậu Long nói đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta cần triển khai sớm các chốt chặn đồng thời đẩy mạnh công tác thâm nhập thông tin, chứng cứ để sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, tôi đề nghị chia sẻ nguồn thông tin để có sự thống nhất trong nội bộ ban chuyên án".
Anh em Hồng - Khương lén về bản Mây chịu tang bố
Trong tập 15 lên sóng tuần trước, bố mất nhưng anh em Hồng - Khương đều không dám lộ diện, bởi đang có rất nhiều người muốn tìm. Không chỉ có công an mà cả thế lực của Quân "già" cũng đang ráo riết truy tìm hai anh em.
Do vậy, bà Mộc phải một mình lo hậu sự cho chồng ở nhà tang lễ mà không có hai con trai. Tuy nhiên, bà có Trình "giáo sư" - vốn là người trợ lý thân tín của gia đình - ở bên cạnh hỗ trợ lúc này.
Phùng đến đám tang của Lê Toàn để tìm hai anh em Hồng - Khương nhưng lại không đạt được mục đich.
Khi đám ma được tổ chức, Trưởng công an Huyện - Phùng đã đến viếng ông Lê Toàn và chia buồn cùng gia đình. Anh liền hỏi lý do hai con không xuất hiện trong đám tang, bà Mộc điềm tĩnh trả lời khéo léo rằng hai anh em Hồng sắp về.
Long báo cáo với Thủ trưởng về tình hình chuyên án. Cùng với điều tra vụ án, Long đang sàng lọc người mà anh cho là "nội gián" bên trong lực lượng. Tuy nhiên, thủ trưởng yêu cầu mọi người không được võ đoán. Ngay sau cuộc họp này, Long sẽ trở về huyện và chia sẻ thông tin với Phùng. Ngược lại, thông tin từ Phùng cũng rất hữu ích cho chuyên án mà Long đang chỉ huy.
Đúng lúc này, cấp dưới gõ cửa, báo cáo trước mặt cả Phùng và Long, rằng nhà bà Mộc dự định đưa tang ông Toàn tầm chiều tối. Trong khi đó, bản Mộc lại có truyền thống đưa ma vào buổi sáng. Vì thế phía lực lượng chức năng cho rằng điểm này có sự bất thường. Trước đó, có người đã nhìn thấy Dương đã bị Hồng và Khương bắt đi nên không ngoại trừ khả năng bà Mộc cố tình chôn cất chồng vào chiều tối để chờ hai con về.
Lực lượng công an tiếp tục bám sát hành tung của bà Mộc để tìm được hai anh em Hồng - Khương.
Hóa ra chiếc quan tài mà bà Mộc đưa tiễn chỉ có tư trang, không có người. Bà cố tình câu giờ ở nghĩa trang để Hồng và Khương có thời gian chôn cất bố ở một chỗ vắng vẻ và không bị phát hiện.
Tuy nhiên, Long đã phát hiện ra hành động này. Anh giơ súng yêu cầu Hồng theo mình về trụ sở công an vì hai anh em Hồng bị tình nghi liên quan đến việc bắt cóc Dương cơ bắp.
Đúng lúc này, Khương vừa đi lấy nến, quay lại, đánh mạnh từ phía sau khiến Long ngất xỉu. Sau đó, hai anh em trói Long lại và vái lậy trước mộ bố, rồi trốn đi.
Sơ ý Long bị đánh ngất nên đã để anh em Hồng - Khương chạy thoát.
Dũng "kính" ranh ma, tóm gọn anh em Hồng - Khương
Sau khi chôn cất bố một cách lén lút và nhanh chóng, Hồng và Khương vội vã lên đường đi trốn thì bất ngờ nhận được điện thoại. Hóa ra Dũng "kính" đã suy tính và gài định vị vào xe của Trình "giáo sư". Vì thế, Dũng đã bắt cóc được cả bà Mộc và ông Trình.
Trước tình thế này, để Dũng thả mẹ và ông Trình, Hồng đồng ý đêm nay sẽ có mặt ở bản Mây nhưng Dũng không đồng ý. Hắn ta yêu cầu phải có cả Hồng và Khương. Không còn cách nào khác, Hồng và Khương buộc phải xuất hiện để bọn Dũng thả bà Mộc và ông Trình.
Hồng và Khương bị Dũng "kính" tóm gọn.
Quân già đến gặp anh em Hồng - Khương. Để có đường sống, Hồng đã giao hẹn với Quân "già" nếu tha cho cả hai sẽ lấy mạng người mà hắn muốn thủ tiêu.
Sau đó, Quân già và Dũng nói chuyện về Hồng. Dũng biết Quân già phải xử Hồng để giữ uy với đám đàn em, tuy nhiên, Dũng cho rằng dù Lê Toàn đã chết nhưng phương án vận chuyển hàng trắng lão đưa ra vẫn rất khả thi nếu như hai con Lê Toàn lên thay. Phía đối tác của Quân gia hạn phi vụ vận chuyển hàng cho hắn thêm ba tháng.
Hồng vẫn cố gắng che chở cho Khương khi bị bắt giam. Hành động của anh thậm chí còn khiến Dũng "kính" và Quân "già" vô cùng ngạc nhiên.
Trong phòng giam, Dũng đưa thuốc cho Khương uống. Nhìn cách Hồng chăm sóc Khương, Dũng lại một lần nữa ngưỡng mộ nhưng nói giọng mỉa mai: "Ông cứ như anh ruột của nó ý nhỉ".
Hồng sẽ là người lên đường đi "ám sát" Hưng "khẹc".
Hồng muốn gọi điện về cho u Mộc. Để Hồng yên tâm trước khi vào nhiệm vụ, Dũng đồng ý sẽ báo cáo việc này lên sếp Quân.
Phương Anh
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/doc-dao-tap-16-hong-nhan-nhiem-vu-am-sat-hung-khec-192241007124800224.htm