Độc đáo trào lưu 'mông thép' của Gen Z

Độc đáo trào lưu 'mông thép' của Gen Z
11 giờ trướcBài gốc
Ngồi liên tục nhiều ngày trên tàu xe biến Gen Z thành 'mông thép'. Ảnh: Edition.cnn.com
Họ tự hào có “mông thép” chịu đựng được nhiều ngày ngồi và nhận về trải nghiệm đa dạng, lý thú chỉ có được khi du lịch chậm.
Ê ẩm nhưng mà… hết cách
Nếu gõ từ “mông thép” bằng tiếng Quan Thoại lên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, bạn sẽ thấy hàng chục triệu lượt quan tâm và hầu hết các tài khoản này đều là người trẻ tuổi, đa số mới tốt nghiệp đại học. Lin En (23 tuổi) là một trong số đó. Đầu năm 2024, anh đi chuyến xe buýt dài 3 ngày từ Tân Cương đến Astana, thủ đô Kazakhstan.
Mới nghe, bạn dễ lầm tưởng trên xe buýt có dịch vụ giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi cao cấp nào đấy khiến Lin En từ bỏ chỉ cần ngồi 6 giờ trên máy bay là đến mà chọn, nhưng không phải thế. Như hầu hết các phương tiện công cộng, chuyến xe buýt này có ghế rất bình thường và việc phải ngồi trên đó suốt 72 giờ chẳng có gì khác ngoài cảm giác mệt mỏi, ê ẩm, đau nhức, đến khó mà chịu đựng nổi.
Vậy mà, đây lại không phải chuyến đi du lịch đường xa đầu tiên của Lin En. Trong mấy năm qua, anh liên tục “mài mông” trên ghế xe buýt hoặc tàu hỏa để đến địa điểm muốn thăm rất nhiều lần.
Cùng Lin En là hàng vạn Gen Z khác. Họ đua nhau du lịch đường xa bằng cách “luyện mông” trên ghế tàu, xe và tự hào nhận mình là các “Iron Butt - Mông thép”.
Lin En đã bắt đầu chuyến đi tới Astana vào lúc 6 giờ sáng. Việc ngồi xe đường xa là thách thức ngay cả với tuổi trẻ đang sung sức. Sau vài giờ, đôi mông của anh bắt đầu ê nhức thì xe buýt tạm dừng. Anh có thể đứng lên, duỗi người cho bớt mỏi và ăn uống rồi lại tiếp tục ngồi thẳng lưng trên xe, dồn hết trọng lượng xuống hai mông.
Sau vài ngày, đôi mông của anh chuyển từ ê ẩm sang chai lỳ và lúc này, chúng xứng danh “mông thép”. Tại sao Lin En lại chấp nhận chịu đựng đến mức này, Peng Fei (27 tuổi) đưa ra câu trả lời: “Lý do đơn giản lắm, chỉ là vì… tài chính eo hẹp thôi”.
Thay vì tiền bạc, các Gen Z mới tốt nghiệp như Lin En dư dả thời gian hơn. Họ vừa không muốn lãng phí thời gian vừa muốn trải nghiệm du lịch nên chỉ còn một cách là chọn phương tiện vận chuyển giá rẻ như tàu hỏa, xe buýt.
Hầu hết các 'mông thép' là sinh viên mới tốt nghiệp, dư dả thời gian hơn tiền bạc. Ảnh: Edition.cnn.com
Vượt thử thách để nhận niềm vui
“Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã không thể nào ngủ nổi vì mông thì ê ẩm còn lưng thì đau nhức. Suốt đêm, tôi thức trắng và sáng ra, tôi kiệt sức. Càng lúc, mỗi phút giây ngồi trên xe càng giống cực hình và tôi tuyệt vọng muốn sớm đến nơi còn hơn cả tài xế”, Lin En nhớ lại. Cuối chuyến đi, anh bị cảm lạnh.
“Ngồi nhiều cũng mệt mỏi chẳng khác gì đứng liên tục. Lúc bước xuống xe buýt, tôi cảm giác như mình đã phải đứng cả đời”, Lin En chia sẻ tiếp. Tương tự với anh, các “mông thép” khác cũng phải trải qua cảm giác đau mỏi như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn chọn tàu xe vì ngoài giá rẻ còn rất nhiều trải nghiệm lý thú khác.
Đầu tiên, vì xe buýt cứ sau vài giờ lại tạm dừng nên “mông thép” có thể xuống xe, thưởng thức mỹ vị địa phương, mua quà lưu niệm, gặp gỡ người khác và giao lưu. “Chỉ từ cuối năm 2023 đến nay, tôi đã du lịch đường xa bằng tàu, xe 10 lần. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều câu chuyện thú vị về văn hóa, gia đình hoặc mưu sinh”, Lin En cho biết.
Chuyến đi đáng nhớ nhất của anh là xe buýt rời bến lúc 20 giờ từ Côn Minh đến Huay Xai (Lào). Ở bến xe, anh gặp một nhóm hành khách đến Tam giác Vàng - biên giới Thái Lan, Lào, Myanmar khét tiếng “ổ ma túy”. Họ tâm sự với anh chỉ đến đó kiếm việc làm vì không còn lựa chọn nào khác. Anh hỏi họ có sợ không và họ trả lời rất sợ, nhưng vẫn phải đi vì cha mẹ, vợ con.
Tại Trung Quốc, hầu hết các chuyến xe buýt và tàu hỏa đều có giá rất rẻ. Trong khi các “mông thép” chọn chúng vì muốn tiết kiệm tiền du lịch thì hầu kết các hành khách khác lại vì tiết kiệm tiền cho cuộc sống. Họ về quê hoặc đi làm với chúng để được tranh thủ nghỉ ngơi bằng các giấc ngủ ngắn hoặc dài.
'Du lịch mông thép' cho phép Gen Z thoải mái ngắm cảnh đẹp. Ảnh: Edition.cnn.com
Hơn nữa, vì tàu xe chạy trên mặt đất nên “mông thép” có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh vật. Trong chuyến đi tàu dài 53 giờ từ Quảng Châu đến Lhasa, Lin En đã “tận mục sở thị” cao nguyên Tây Tạng mênh mông, sa mạc Gobi rộng lớn và nhiều dãy núi hùng vĩ. “Nếu trên máy bay, bạn không thể ngắm nhìn được nhiều như thế này”, anh so sánh.
Mặc khác, vì tàu xe đi lâu, “mông thép” có nhiều thời gian tìm hiểu và phát hiện bạn cùng chí hướng. Gần đây, Peng Fei du lịch chậm từ Trung Á đến châu Âu. Trên đường đi qua 7 quốc gia, cô gặp rất nhiều người cùng sở thích và trò chuyện vui vẻ.
Trước khi làm “mông thép”, Peng Fei là nhà tiếp thị kỹ thuật. Áp lực công việc cộng với tiền lương quá thấp khiến cô quyết định bỏ việc, lên đường du lịch chậm để tìm kiếm bản ngã. Nhờ gặp nhiều bạn trẻ tuy chưa có công việc và ít tiền nhưng vẫn nhiệt tình trải nghiệm thế giới, cô thấy bớt lo hơn.
“Họ không vội vã tham gia vào lực lượng lao động hay bị khuôn mẫu xã hội ràng buộc”, cô nhận ra. “Họ truyền cho tôi cảm hứng khám phá thế giới nhiều hơn nữa. Bây giờ, tôi muốn biết nhiều nơi, nhiều nền văn hóa và con người hơn trước khi già đi”, cô hạ quyết tâm.
Theo CNN
Vũ Thị Huế
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/doc-dao-trao-luu-mong-thep-cua-gen-z-post735540.html