Độc đáo 'vương quốc' khỉ giữa rừng Tòa Thánh Tây Ninh

Độc đáo 'vương quốc' khỉ giữa rừng Tòa Thánh Tây Ninh
6 giờ trướcBài gốc
Từ vài chục con thành "cư dân" đông đúc
Rừng Tòa Thánh nằm trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), được bảo tồn gần như nguyên trạng suốt hơn một thế kỷ. Hệ sinh thái rừng khép kín, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cùng môi trường yên tĩnh đã biến nơi đây thành mái nhà lý tưởng của hàng trăm cá thể khỉ đuôi dài.
Một phần rừng tại Tòa Thánh nằm trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh.
Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nghiêng qua những tán cây cổ thụ, phóng viên Người Đưa Tin ghi nhận cảnh từng tốp khỉ tung mình từ cành này sang cành khác, nô đùa chẳng khác những đứa trẻ hiếu động.
Dưới gốc cây, vài du khách ngồi nghỉ, mỉm cười khi một chú khỉ con rụt rè tiến lại gần, ánh mắt tò mò. Không gian vừa thanh bình, vừa rộn rã, tạo nên một bức tranh hài hòa hiếm thấy giữa con người và thiên nhiên ngay giữa lòng thị xã.
Theo người dân địa phương, đàn khỉ xuất hiện ở rừng Tòa Thánh từ vài chục năm trước, ban đầu chỉ vỏn vẹn vài chục con. Qua thời gian, nhờ điều kiện sống thuận lợi, số lượng nay đã tăng lên hàng trăm cá thể.
Một cá thể khỉ đuôi dài thong thả quan sát từ trên cành cây trong rừng Tòa Thánh Tây Ninh.
Chúng chia thành nhiều nhóm, phân bố ở các khu vực khác nhau, mỗi sáng lại kéo nhau ra mép rừng "tắm nắng" và… đôi khi "chào đón" du khách.
Sự dạn dĩ và thân thiện khiến đàn khỉ trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nhiều du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc khỉ con ngồi gọn trong lòng người, hay cảnh cả đàn tranh nhau trái cây. Những hình ảnh ấy góp phần tạo nên sức sống sinh động cho một điểm đến vốn được biết đến là trung tâm du lịch tâm linh.
Hai chú khỉ con đuôi dài tinh nghịch bám trên hàng rào sắt.
Bà Lê Thị Tuyết Mai, sống gần Tòa Thánh chia sẻ: "Sống ở đây bao năm, tôi coi đàn khỉ như một phần của xóm mình. Mỗi sáng đi tập thể dục nghe tiếng chúng chí chóe trên ngọn cây là thấy vui rồi. Khách đến tham quan cũng thích thú, nhiều người ghé mua đồ ăn ở quán xá quanh đây, bà con buôn bán vì thế cũng được nhờ".
Niềm vui kèm hệ lụytừ những "du khách" đặc biệt
Tuy vậy, chính sự gần gũi ấy lại tiềm ẩn nguy cơ. Thói quen cho khỉ ăn tùy tiện khiến chúng dần phụ thuộc vào con người, giảm khả năng tự kiếm ăn trong rừng. Một số cá thể trở nên "quá bạo dạn", thậm chí giật đồ ăn, lục lọi túi xách hay cào nhẹ vào tay khách, tiềm ẩn rủi ro lây bệnh nếu không xử lý đúng cách.
Một cá thể khỉ đuôi dài thong thả cầm hộp sữa uống ngay trong khuôn viên rừng. Ngay gần đó, tấm biển cảnh báo của cơ quan chức năng nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tùy tiện, nhằm tránh tình trạng chúng phụ thuộc vào con người và đánh mất bản năng tự kiếm ăn trong tự nhiên.
Đại diện Ban Quản lý rừng Tòa Thánh cho biết, để duy trì sự hài hòa giữa bảo tồn và du lịch, cần quản lý khoa học: tuyên truyền cách ứng xử văn minh với động vật hoang dã, lắp biển cảnh báo, tổ chức điểm cho ăn tập trung với khẩu phần phù hợp, đồng thời cải thiện sinh cảnh tự nhiên để khỉ có thể tự kiếm ăn.
Đàn khỉ thân thiện, không e ngại con người.
Anh Trần Hoàng Anh, du khác từ Tp.HCM bày tỏ: "Ấn tượng nhất của tôi khi đến Tòa Thánh là đàn khỉ. Chúng ngồi ngay cạnh để xin ăn, rất thú vị. Nhưng tôi nghĩ khách cũng nên tuân thủ hướng dẫn, không cho ăn bừa bãi để giữ an toàn cho cả người và khỉ.
Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh đàn khỉ tung tăng trên những tán cây rừng Tòa Thánh giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng con người và thiên nhiên hoàn toàn có thể chung sống nếu biết tôn trọng và gìn giữ.
Những "du khách" đặc biệt ấy không chỉ mang đến niềm vui, sự tò mò cho biết bao thế hệ, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận đàn khỉ tại Tòa Thánh Tây Ninh:
Đoàn Vũ
Đoàn Công Vũ
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/doc-dao-vuong-quoc-khi-giua-rung-toa-thanh-tay-ninh-204250809124909606.htm