Trận ra quân tại giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 của Bắc Ninh FC đã khép lại trong sự thất vọng lớn. Dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé lên chơi V.League, đội bóng có HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao lại chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước Thanh Niên TP.HCM.
CLB Bắc Ninh có HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu đến ở đầu hiệp hai, khi Bắc Ninh FC được hưởng quả phạt đền. HLV Paulo Foiani thậm chí chắp tay cầu nguyện trên đường pitch, hy vọng đội nhà sẽ có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, tiền đạo Kaina Nunes lại dứt điểm đưa bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội vàng để mang về 3 điểm trọn vẹn.
Trận hòa không bàn thắng này rõ ràng là kết quả gây thất vọng cho tập thể Bắc Ninh FC. Đây là đội bóng tân binh của sân chơi hạng Nhất nhưng đã có sự đầu tư rất mạnh tay. Bên cạnh việc mời chiến lược gia người Brazil Paulo Foiani ngồi ghế HLV trưởng, họ còn chiêu mộ hàng loạt ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy, Tuấn Linh hay Văn Thành. Đặc biệt, sự hiện diện của HLV Park Hang Seo trong vai trò cố vấn cấp cao càng khiến kỳ vọng của người hâm mộ tăng cao.
Thế nhưng, thay vì một màn khởi đầu ấn tượng, Bắc Ninh FC lại đánh rơi cơ hội vươn lên. Điều này càng đáng tiếc khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều mất điểm ở vòng mở màn. CLB Đồng Nai, Quy Nhơn United bị cầm chân, trong khi Quảng Ninh FC bất ngờ thất bại 0-1 trước Trẻ PVF-CAND. Nếu tận dụng được tình thế, thầy trò Foiani hoàn toàn có thể sớm chiếm lợi thế trong cuộc đua thăng hạng.
CLB Bắc Ninh đã bỏ lỡ cơ hội vượt mặt CLB Đồng Nai ngay từ vòng đầu của giải hạng Nhất. Ảnh: CLB Bắc Ninh
Theo điều chỉnh của VFF và VPF, mùa giải hạng Nhất 2025/26 chỉ có 1,5 suất lên V.League. Đội vô địch sẽ lên thẳng, trong khi đội nhì bảng phải bước vào trận play-off với đội đứng thứ 13 V.League. Điều đó khiến từng điểm số trở nên quý giá, và việc để hòa ngay trong ngày ra quân rõ ràng là một bước hụt của Bắc Ninh FC.
Bá Hổ