Đội Hà Nội I (áo hồng) chơi sắc nét và lấn lướt đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Bước vào trận cầu sinh tử, cả hai chiến lược gia đều tung ra những quân bài chiến thuật tối ưu, thể hiện rõ ý đồ khắc chế đối phương ngay từ sơ đồ bố trí đội hình:
Hà Nội I chủ động tập trung dày đặc nhân sự ở khu trung tuyến nhằm chia cắt các mũi tấn công của đối thủ.
TP. Hồ Chí Minh, nhà đương kim vô địch, đáp trả bằng sơ đồ 3-5-2 thuần thục. Lối chơi này giúp họ dễ dàng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhờ sự cơ động của các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm.
Sự góp mặt của dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát của cả hai bên nhanh chóng đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 15 phút đầu tiên, cầu thủ hai đội chơi xông xáo, ăn miếng trả miếng với những pha áp sát quyết liệt khu vực giữa sân. Khán giả trên sân liên tục được chứng kiến những pha va chạm nảy lửa.
Tuy nhiên, do đã trải qua trận đấu bị vắt kiệt sức lực ở vòng bán kết và thời tiết nóng bức, cả hai đội phải nhờ đến bản lĩnh trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi để giành vé đi tiếp, nên sự thận trọng nhanh chóng trở lại. Sau những phút đầu tăng tốc, cả Hà Nội I và TP. Hồ Chí Minh đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kéo đội hình về thấp nhằm bảo đảm sự an toàn.
Thế trận chặt chẽ và đầy toan tính này biến phần lớn hiệp 1 thành một bàn cờ chiến thuật thực sự, nơi một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá bằng cả chiếc cúp vô địch.
35 phút đầu, Hà Nội I là đội chơi đầy quyết tâm và có nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Kim Thanh của đội nữ TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đội đương kim vô địch chơi với chiến thuật chậm mà chắc.
Sức tấn công của Hà Nội I bị giảm do thiếu hai trụ cột là Hải Yến và Thanh Nhã do bị chấn thương. Kết thúc hiệp 1, 2 đội hòa 0-0. Hà Nội I tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Bước sang hiệp 2, nút thắt chiến thuật được cởi bỏ khi cả hai đội chủ động đẩy cao nhịp độ, liên tục tổ chức các đợt hãm thành ăn miếng trả miếng. Đến phút 63, bước ngoặt suýt xuất hiện sau pha dàn xếp tấn công sắc nét của Hà Nội I. Cầu thủ ngoại binh có pha băng cắt đánh đầu hụt đánh lừa hàng thủ đối phương, bóng tìm đến vị trí của Bùi Thị Thương nhưng đáng tiếc cú dứt điểm cận thành của tiền đạo này lại đi không trúng đích.
Càng về cuối trận, đoàn quân của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt càng chơi lấn lướt và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió hơn hẳn nhà đương kim vô địch. Sự cơ động của những nhân tố như Đặng Thị Duyên giúp tuyến đầu của Hà Nội I chơi đầy khởi sắc, áp sát và liên tục đẩy hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ vất vả.
Ở chiều ngược lại, ngôi sao Huỳnh Như bên phía TP. Hồ Chí Minh bị phong tỏa chặt chẽ và chưa để lại nhiều dấu ấn sắc nét.
Nhận thấy sự lép vế của tuyến giữa, phút 74, HLV Đoàn Kim Chi quyết định tung “lão tướng” dày dặn kinh nghiệm Trần Thị Thùy Trang vào sân nhằm giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Sự điều chỉnh này khiến khu vực “vòng tròn trung tâm” trở thành sân đấu của những pha tranh chấp nảy lửa.
Tính chất căng thẳng của trận chung kết được đẩy lên cao trào với liên tiếp các tình huống va chạm quyết liệt từ cầu thủ hai đội.
Phút 82, tổn thất lớn đến với Hà Nội I khi đội trưởng Thái Thị Thảo dính chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân. Việc mất đi “nhạc trưởng” có vai trò giữ nhịp và điều tiết lối chơi là một bất lợi không nhỏ cho đội bóng Thủ đô ở những phút cuối trận.
Thủ môn Kim Thanh của đội TP. Hồ Chí Minh chơi xuất sắc khi cản phá thành công 3 quả sút luân lưu của cầu thủ đội Hà Nội I. Ảnh: Hoàng Hưng
Dù tạo được nhiều sức ép và các pha vào bóng rực lửa ở những phút chính thức cuối cùng, Hà Nội I vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của TP. Hồ Chí Minh. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số hòa 0-0, hai đội một lần nữa phải dắt tay nhau vào loạt sút luân lưu 11 cân não.
Bước vào loạt sút luân lưu, áp lực tâm lý đè nặng lên vai các cô gái Hà Nội I khi họ đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để tìm kiếm chức vô địch Cúp Quốc gia đầu tiên. Ở chiều ngược lại, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch TP. Hồ Chí Minh được thể hiện đúng lúc, đặc biệt là khi họ sở hữu "bức tường thành" vững chắc mang tên Nguyễn Thị Kim Thanh, thủ môn xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia.
Sự kịch tính được đẩy lên ngay từ những loạt sút đầu tiên. Trong khi Hồng Nhung bên phía TP. Hồ Chí Minh bình tĩnh thực hiện thành công cú sút của mình, thì tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Loan bên phía Hà Nội I lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Kim Thanh.
Kịch tính tiếp tục leo thang ở loạt sút thứ hai. Cầu thủ Thu Xuân của TP. Hồ Chí Minh thực hiện không thành công khi cú dứt điểm của cô bị thủ môn Vân Liên bên phía Hà Nội I phán đoán đúng hướng và cản phá xuất sắc. Thế nhưng, niềm hy vọng vừa nhen nhóm của đội bóng Thủ đô lập tức bị dập tắt khi Nguyễn Thị Hằng bước lên và một lần nữa bị thủ môn Kim Thanh "bắt bài" cản phá.
Đến loạt sút quyết định, đại diện đến từ thành phố mang tên Bác đã dẫn trước 2 bàn. Áp lực ngàn cân khiến tuyển thủ quốc gia Ngân Thị Vạn Sự bên phía Hà Nội I thất bại trước "đôi găng vàng" của Kim Thanh.
Ở lượt sút cân não cuối cùng, Bùi Huỳnh Như bước lên chấm 11m. Với bản lĩnh của một ngôi sao lớn, Huỳnh Như lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác, chính thức khép lại giấc mơ xưng vương của Hà Nội I.
Đội bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 11 lên ngôi vương.
Thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, TP. Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vương và đánh dấu lần thứ 11 đăng quang tại Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bóng đá nữ Việt Nam.
Á quân Hà Nội I đã chơi 1 trận chung kết đầy cảm xúc.
Ngay sau loạt thi đấu luân lưu đầy cảm xúc, Lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra trong không khí trang trọng và ngập tràn cảm xúc. Buổi Lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đơn vị tài trợ, các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đại diện bóng đá trẻ Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo người hâm mộ.
Bên cạnh chiếc Cúp vô địch danh giá thuộc về TP. Hồ Chí Minh và tấm Huy chương Bạc đầy cảm xúc của đội Hà Nội I, Ban Tổ chức vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc tại mùa giải năm nay.
Cầu thủ xuất sắc nhất giải là tiền vệ Thái Thị Thảo (đội Hà Nội I).
Cầu thủ xuất sắc nhất giải là tiền vệ Thái Thị Thảo (Hà Nội I). Dù không may gặp chấn thương cổ chân nghiêm trọng ở cuối hiệp 2 trận chung kết, chiếc băng thủ quân và màn trình diễn đẳng cấp suốt mùa giải của tuyển thủ quốc gia này hoàn toàn xứng đáng với sự tôn vinh của giới chuyên môn.
Thủ môn xuất sắc nhất giải là Trần Thị Kim Thanh (TP. Hồ Chí Minh). Người hùng trên chấm 11 m một lần nữa bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân cao quý này từ mùa giải trước.
Vua phá lưới (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất) là tiền đạo trẻ Cao Thị Linh (Phong Phú Hà Nam). Chân sút sinh năm 2005 (số 22) đã có một mùa giải bùng nổ, hứa hẹn là tương lai của bóng đá nữ nước nhà.
Ngoài tấm Huy chương Đồng, đội chủ nhà Thái Nguyên còn giành giải Phong cách.
Giải Phong cách thuộc về đội chủ nhà Thái Nguyên T&T. Đây là phần thưởng kép đầy ý nghĩa bên cạnh tấm Huy chương Đồng giành được trước đó.
Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trao cho 4 trọng tài điều hành trận chung kết, những người đã giữ "cái đầu lạnh" để cầm cân nảy mực trận đại chiến.
Lễ bế mạc khép lại trong niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối. Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại Thái Nguyên đã thành công và để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần cống hiến, là bước đệm hoàn hảo hướng tới Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khởi tranh vào tháng 6 tới.
Kim Tuyến - Linh Giang