Đội cứu hộ đặc biệt

Đội cứu hộ đặc biệt
một giờ trướcBài gốc
Góp sức giúp người
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, gió thổi thốc như muốn đẩy ngã người đi đường. Giữa tiết trời buốt giá, các thành viên Đội SOS đèo Lò Xo tức tốc đi về phía đèo Lò Xo. Suốt gần 40km đường đèo uốn lượn như tên gọi, các thành viên cẩn thận quan sát, ghi chép hình ảnh sạt lở để thông tin, cảnh báo cho đội ngũ lái xe chuẩn bị lưu thông qua đèo.
Gần 8 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, các thành viên trong đội đã quen với việc thầm lặng “tiền trạm”, nắm bắt, cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, sạt lở trên đèo. Đội làm việc bằng trách nhiệm, tình người, với mong muốn góp phần giảm tai nạn, tăng an toàn cho người lưu thông.
Đội SOS đèo Lò Xo tham gia cứu hộ giao thông. ẢNH: ĐVCC
Không có một danh mục công việc cụ thể cho đội, thế nhưng, trước mỗi vụ tai nạn, các thành viên đều ứng phó nhanh chóng. Là thợ sửa xe ô tô, anh Hồ Đắc Diện, ở thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pék vốn chỉ quen với vặn ốc vít, đấu nối thiết bị điện tử. Vậy mà tham gia đội, anh Diện thực hiện các bước sơ, cấp cứu rất thành thục.
Tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông, anh Diện luôn là thành viên tích cực, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Có những vụ tai nạn thảm khốc, việc cứu hộ diễn ra suốt đêm. Khó khăn, mệt mỏi, các thành viên lại nghĩ về lý do tham gia đội là để giúp người, từ đó xốc lại tinh thần, sự nhiệt huyết và lòng dũng cảm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đèo Lò Xo có độ dốc lớn, quanh co, hiểm trở, là nỗi ám ánh của nhiều tài xế khi phải vượt qua. Thành viên Đội SOS đèo Lò Xo quen với những cuộc điện thoại vào nửa đêm hay rạng sáng. Mỗi khi nhận được cuộc gọi có tai nạn giao thông, bất kể ngày hay đêm, cả đội đều lập tức lên đường.
Tham gia cứu hộ, cứu nạn, đội cũng quen dần với việc trắng đêm trên đèo Lò Xo. Lục lại ký ức, các thành viên kể lại vụ việc tối 12/9/2023, chuyến xe khách từ Bình Phước đi Quảng Bình va chạm với xe tải tại Km1418+900. Khi ấy khoảng 10 giờ đêm, cả đội tức tốc đến hiện trường.
“Trong tiếng kêu cứu hoảng loạn, chúng tôi động viên nhau bình tĩnh, nỗ lực hết sức. Cùng với lực lượng chức năng, đội chia một nhóm hỗ trợ cứu người mắc kẹt trên xe khách, sơ cứu và một nhóm lưu động chở người đi cấp cứu. Xuyên đêm, đội tập trung hết sức cho việc cứu người. Khi hoàn tất các việc tại hiện trường, chúng tôi tiếp tục về Trung tâm Y tế Đăk Glei phụ giúp người gặp nạn”, anh Phan Giáp Tý, ở thôn 16/5, xã Đăk Pék, kể.
Để nắm bắt, trao đổi thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, sạt lở và các vụ việc trên đèo Lò Xo, các thành viên trong đội đã lập nhóm mạng xã hội trên facebook với tên “SOS ĐÈO LÒ XO+”. Đến nay, nhóm đã có 44 nghìn thành viên.
Ban đầu mới đi vào hoạt động, các thành viên của đội dẫu nhiệt tình nhưng thiếu kỹ năng xử lý các tình huống nên còn lúng túng. Để khắc phục hạn chế, cả đội dành thời gian tham gia các lớp tập huấn về sơ, cấp cứu, học các kỹ năng cứu người. Năm 2019, Hội Ford Everest Việt Nam trao tặng cho đội bộ trang bị cứu hộ giao thông, túi cứu thương... giúp việc hỗ trợ người bị nạn thuận tiện hơn.
Mệnh lệnh từ trái tim
Gần 5 năm tham gia Đội SOS đèo Lò Xo, anh Hoàng Vũ, ở thôn 14A, xã Đăk Pék có mặt hầu hết các buổi cứu hộ của đội. Làm nghề sửa xe, anh Vũ hỗ trợ đắc lực trong việc dùng xích tải, kìm cộng lực cắt cabin, cứu người.
Anh nói đùa mà thật, ở nhà, nhiều khi làm việc chậm chạp nhưng đi cứu hộ, tôi xử trí việc rất nhanh, vì chỉ chậm vài phút, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người gặp nạn.
“Những lúc cứu hộ, mệt đến mức tay chân run lẩy bẩy nhưng chúng tôi tự động viên gắng thêm chút nữa. Khi nạn nhân được cứu sống, cả đội vui mừng, không còn biết mệt là gì”, anh Vũ nói.
Các thành viên Đội SOS đèo Lò Xo chuẩn bị dụng cụ, lên đường đi cứu hộ.
Công việc vất vả nhưng ý nghĩa nên từ 6 thành viên ban đầu, đến nay, đội đã có 15 thành viên. Ngoài cứu hộ, cứu nạn trên cung đường đèo thuộc địa phận tỉnh, đội còn thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng cứu hộ, cứu nạn tại những đoạn đường đèo thuộc địa phận xã Phước Sơn.
Đúng như tên gọi SOS, khi người dân cần trợ giúp, đội nhanh chóng có mặt và sẵn lòng giúp đỡ. Có lần cứu hộ xong, biết hoàn cảnh của nạn nhân quá khó khăn, cả đội lại kêu gọi, tìm chuyến xe 0 đồng để đưa nạn nhân về nhà.
Hay mới đây, bão lũ khiến đèo Lò Xo sạt lở, cả đội túc trực nhiều ngày liền, cùng lực lượng chức năng đưa cơm cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo. Từ những việc làm ý nghĩa mà các thành viên trong đội đã trở nên quen thuộc với các tài xế thường đi lại trên tuyến đường này.
Những ngày này, khi tình hình sạt lở trên đèo Lò Xo ổn định, cả đội lại sắp xếp, chở nhu yếu phẩm đến một số xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để tiếp tế, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
“Không dừng lại ở việc cứu nạn giao thông, chúng tôi sẵn sàng vượt đường sá xa xôi để trợ lực, để sẻ chia với người dân gặp khó. Có những chuyến đội đi cứu trợ cả tuần, nửa tháng mới trở về nhà.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua, chúng tôi biết ơn gia đình - hậu phương vững chắc để mỗi thành viên yên tâm với việc giúp người”, Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo Nguyễn Vỹ Ly chia sẻ.
Những tấm giấy khen từ các cấp, các ngành là động lực để đội tiếp tục gắn bó với công việc của trách nhiệm và tình người. Có dịp dừng chân tại quán cơm gần đèo Lò Xo, chúng tôi nghe mọi người nói với nhau rằng, chỉ mong Đội SOS đèo Lò Xo “thất nghiệp”. Bởi khi đội “thất nghiệp” cũng đồng nghĩa không có tai nạn, mọi người bình an.
Bài, ảnh: HOÀI TIẾN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/doi-cuu-ho-dac-biet-66835.htm