Loạt pháo hoa khai màn đêm diễn. Ảnh: QUỐC TUẤN
Đội Đà Nẵng mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, từ những miền di sản trù phú đến thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh.
Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh pháo rực rỡ và những khoảng lặng giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh.
Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh pháo rực rỡ. Ảnh: Ban tổ chức
Trong màn trình diễn mang tên “Thiên nhiên miền di sản”, đội Đà Nẵng (Việt Nam) kể câu chuyện về thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua bao thế hệ.
Đó là tiếng “hò bả trạo” vang lên từ miền biển, là nhịp chèo vươn khơi mang theo niềm tin và ước vọng. Là những mùa giông bão thử thách lòng người, để rồi từ gian khó, sức sống lại bền bỉ hồi sinh.
Kỹ thuật trình diễn của đội Đà Nẵng ngày càng đổi mới và hoàn thiện. Ảnh: Ban tổ chức
Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và ngày càng hoàn thiện, cùng yếu tố cảm xúc đã giúp đội Đà Nẵng tạo nên những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.
Một loạt pháo hoa ấn tượng của đội Đà Nẵng. Ảnh: Ban tổ chức
QUỐC TUẤN - NGỌC HÀ