Đôi điều cảm nhận về bài thơ 'Xuân đến'

Đôi điều cảm nhận về bài thơ 'Xuân đến'
4 giờ trướcBài gốc
Cao Bằng mảnh đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc với núi non, thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây còn là vùng đất có một bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn của lịch sử cách mạng, kết tinh nhiều giá trị nhân văn cao đẹp; nhân dân các dân tộc nơi đây có lòng yêu nước mạnh mẽ và truyền thống cách mạng. Trải qua 526 năm xây dựng và phát triển (1499 - 2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đánh thắng các thế lực ngoại xâm; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới. Trước bề dày truyền thống của đất và người nơi đây, tác giả đã thể hiện niềm tự hào, hân hoan qua hai câu thơ mở đầu: Cao xanh trời đất hữu tình/Bằng tâm trí sáng vươn mình cao sang.
Xuân đến, trăm hoa đua nở, báo hiệu cuộc sống tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân năm 1930, Đảng chính là mùa Xuân của đất nước, của dân tộc. 95 năm trôi qua, cứ mỗi độ Xuân về, mỗi người con đất Việt lại bồi hồi nhớ công ơn to lớn của Đảng, Đảng đã đem lại ánh sáng, niềm tin và hạnh phúc đến với dân tộc. Trước mùa xuân mới Ất Tỵ 2025, tác giả đã thể hiện niềm tin yêu về Đảng quang vinh qua những vần thơ sâu lắng: Mừng xuân chào đón sang trang/Đảng mang phúc đến mênh mang xóm làng. Hai câu thơ khẳng định, trong95 năm đồng hành cùng đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên những bước ngoặt lớn, những kỳ tích vĩ đại, mở ra triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống của nhân dân ta. Đất nước vượt qua tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đã tạo nên Thế và Lực của Việt Nam như ngày nay. Cùng với cả nước, Cao Bằng luôn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế tăng trưởng, từng bước thực hiện được tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện và nâng cao dần mức sống của người dân. Đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Nhiều tuyến đường mới mở, những ngôi nhà kiên cố xóa dần những mái nhà tạm, nhà dột nát… bức tranh nông thôn hạnh phúc, yên bình trải dài khắp các vùng cao, thôn xóm.
Mùa Xuân nghĩ về Đảng, về Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đất nước, của quê hương đổi mới, tác giả càng rạo rực niềm vui:Mừng cho Cao Bằng thênh thang/Xuân sang tài lộc âm vang khắp miền”. Có thể nói, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Cao Bằng khi Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được khởi công xây dựng với chiều dài 93,35 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 14.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tỉnh xác định đây là dự án trọng điểm với vai trò là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh quốc gia, kết nối với các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, với các tỉnh trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Cao Bằng triển khai nhiều dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện nhiều dự án đầu tư hạ tầng cơ sở có quy mô lớn phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ như: Phố đi bộ ven sông Bằng, Khách sạn Mường Thanh, đầu tư cơ sở vật chất tuyến du lịch thứ 4 trong Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng… Kinh tế - xã hội phát triển, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.517,7 tỷ đồng, vượt 42% dự toán Trung ương giao, vượt 31% dự toán HĐND tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,49%...Bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, năm diễn ra nhiều sự kiện, nhiều ngày lễ trọng của đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân tiếp tục đệt nên những mùa xuân no ấm.
Mùa xuân là mùa của sự tươi mới, bài thơ “Xuân đến” qua những câu thơ lục bát nhẹ nhàng tinh tế của tác giả Minh Cường đã mang đến một hình ảnh thơ vô cùng độc đáo về bức tranh mùa xuân tươi đẹp của non nước Cao Bằng xinh đẹp, mở rộng tâm hồn người đọc vào một năm mới chất chứa những yêu thương, hạnh phúc, đồng thời hy vọng về một tương lai rực rỡ hơn. Cao Bằng mừng Đảng, mừng Xuân.
M.T
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/doi-dieu-cam-nhan-ve-bai-tho-xuan-den-3175408.html