Ferrari một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng mùa này.
Charles Leclerc là người về nhất chặng đua phân hạng. Tới ngày đua chính, anh nhanh chóng chiếm ưu thế ngay khi xuất phát. Tuy nhiên, hai lần vào pit thay lốp của tay đua thuộc Ferrari khiến anh bị các đối thủ bên phía McLaren vượt lên.
Ngay sau khi mất vị trí đầu tiên, “Hoàng tử Monaco” (biệt danh Charles Leclerc) cùng George Russell cạnh tranh để vào bục podium (3 tay đua về đích đầu tiên). Đáng chú ý, dù bộ lốp chỉ chạy hơn đối thủ nhà Mercedes 3 vòng, Leclerc vẫn tụt lại và đánh mất vị trí thứ 3.
Tay đua khác của Ferrari là Lewis Hamilton. Người có 7 lần vô địch thế giới không có màn trình diễn tốt ở chặng đua phân hạng và phải xuất phát ở vị trí thứ 12. Sau 70 vòng đua, tay đua người Anh vẫn không thể vào top 10 để mang điểm về cho “Nhà ngựa”.
Trước đó, sau khi hoàn thành chặng đua phân hạng, Hamilton chia sẻ: “Tôi như kẻ vô dụng vậy. Chiếc xe khác của đội vẫn về nhất. Có lẽ đội cần đổi một tay đua khác”. Không khó để người hâm mộ nhận thấy sự tự ti của “huyền thoại sống” làng F1 ở đội đua mới.
Nhiều người hâm mộ Ferrari cho rằng kết quả bết bát này phần lớn là do sự thiếu giao tiếp của đội đua và tay đua. Đồng thời, chiếc SF-25 của đội liên tục gặp vấn đề. Ngay ở chặng Hungary, xe của Leclerc, theo như chính tay đua này phản ánh, bị gãy khung từ vòng 40.
Lewis Hamilton cũng không cứu được đội đua Ferrari.
Trong khi đó, hai tay đua nhà McLaren vẫn giữ phong độ hủy diệt sau 14 chặng đua mùa 2025. Lando Norris tận dụng hai lần vào pit của Leclerc để chiếm ưu thế và vượt lên dẫn đầu sau 50 vòng. Dù phải cạnh tranh trực tiếp với người đồng đội Oscar Piastri sau đó, anh vẫn là người cán đích đầu tiên.
Với chiến thắng tại Hungary, Norris rút ngắn khoảng cách xuống 9 điểm với Piastri trên bảng xếp hạng tay đua mùa 2025. Khoảng cách của McLaren với Ferrari, đội xếp thứ 2, trên bảng xếp hạng đội đua đã lớn hơn gấp đôi. Đội đương kim vô địch có 516 điểm, còn Ferrari có 248 điểm.
Mercedes, đội xếp thứ 3, cũng cho thấy tín hiệu tích cực hơn ở chặng đua tại Hungary. George Russell, từ sau khi thay lốp lần 2, liên tục có vòng đua nhanh nhất và cán đích ở vị trí thứ 3. Kimi Antonelli, tay đua 18 tuổi của “Mũi tên bạc”, về đích thứ 10 và lần đầu có điểm ở những chặng châu Âu mùa này.
Sau Hungarian GP, các đội đua sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho chặng đua ở Hà Lan vào cuối tháng 8.
Trần Lan