“Đợi gì, mơ đi!” là dự án đầu tay của đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi, với cách khai thác và lối kể chuyện giản dị nhưng mới mẻ. Điểm đáng chú ý là bộ phim không cố gắng trở thành một tác phẩm kêu gọi, truyền cảm hứng, thay vào đó, phim kể về hai con người - mỗi người đại diện cho một thế hệ - cùng đi qua những vết trượt của cuộc sống và thử bắt đầu lại những giấc mơ của mình.
Đạo diễn Lâm Minh Khôi chia sẻ: "Khi mình viết kịch bản mình đã nghĩ đây là một bộ phim sẽ mang cho khán giả một cảm giác dễ chịu sau khi bước ra khỏi rạp. Mặc dù họ sẽ theo dõi một số tình tiết drama về câu chuyện, nhưng cuối cùng cảm giác của họ đọng lại là cảm thấy được xoa dịu, xoa dịu vì kể về ước mơ. Uớc mơ trong bộ phim của mình không gây áp lực cho mọi người cần phải làm, phải nỗ lực, phải có một cái hình mẫu nào đó, đơn giản là hãy bắt đầu từ bây giờ thì nó sẽ làm cho mọi thứ dễ chịu hơn".
NSND Thanh Nam chia sẻ: "Theo cá nhân của Thanh Nam thấy kịch bản phim có cái tính giáo dục trong đó, tính gia đình, tính nhân văn. Nhân vật trong phim rất là hợp với Thanh Nam, lúc nào cũng lo cho gia đình, lo cho con, cho dân. Khi nghỉ hưu thì ông nhớ lại bạn bè hồi thời kì chiến tranh như thế nào vì ông đã lo hoàn toàn cho gia đình rồi".
“Đợi gì, mơ đi!” được xây dựng với bối cảnh gần gũi, kết hợp cùng nhạc phim là các bản rap và acoustic khơi gợi cảm xúc, tạo chất riêng cho từng phân đoạn. Với ngôn ngữ nhẹ nhàng, giàu hình ảnh gần gũi, không dạy dỗ, không áp đặt, bộ phim được xem là làn gió mới cho khán giả. Phim có sự góp mặt NSND Thanh Nam, NSƯT Phạm Huy Thục, Bích Hằng, A Tới, Trần Phong,… được khởi chiếu từ ngày 11/7/2025.
Tuấn Võ
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/doi-gi-mo-di-mon-an-tinh-than-moi-cua-dien-anh-viet-346789.htm