Giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo vang dội, đoàn kỵ binh cưỡi trên những chú ngựa được huấn luyện kỹ lưỡng, tiến bước đều tắp qua phố đi bộ như một thước phim sống động giữa đời thực.
Đội hình diễu hành được dẫn đầu bởi các chiến sĩ mặc quân phục chỉnh tề, uy nghi, đi cùng là những chiến mã cao lớn, được chăm sóc kỹ lưỡng với bờm óng mượt, từng bước chân dứt khoát tạo nên âm thanh đầy khí thế.
Anh Trần Văn Tính (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) xúc động nói: “Sáng nay tôi có xem diễu binh qua tivi, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy đội kỵ binh diễu hành giữa lòng TP.HCM. Đẹp và hùng dũng quá! Nhìn những chú ngựa di chuyển nhịp nhàng bên cạnh các chiến sĩ, tôi thấy tự hào và xúc động vô cùng. Cảnh tượng ấy không chỉ mãn nhãn mà còn khơi dậy trong tôi niềm tự hào dân tộc, về một đất nước hòa bình, mạnh mẽ và đang phát triển từng ngày.”
Đội kỵ binh không chỉ tạo điểm nhấn khác biệt trong lễ diễu hành mà còn gợi nhắc hình ảnh người lính trên lưng ngựa, biểu tượng của tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung dũng trong lịch sử dân tộc.
"Sáng nay tôi đã xem diễu binh, diễu hành ở đường Lê Lợi nhưng không thấy đội kỵ binh. Không ngờ đến tối lại được chứng kiến phần diễu hành kỵ binh oai phong ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thật sự rất bất ngờ và thích thú”, chị Lê Thị Như Ý (30 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) chia sẻ với ánh mắt vẫn còn rạng ngời sau màn trình diễn.
Kết thúc phần diễu hành, nhiều người dân vẫn nán lại để ghi lại hình ảnh hiếm thấy này, nơi những chiến binh hiện đại sánh vai cùng chiến mã, tái hiện hào khí dân tộc trong một không gian văn minh, năng động của TP.HCM hôm nay.
Hà Sang - Phạm Thế Hiển