Đối mặt cường địch

Đối mặt cường địch
7 giờ trướcBài gốc
Với đội bóng thành Nam thì trận đấu với Johor Darul Ta’zim không chỉ là phân định ngôi nhất-nhì vòng bảng cúp Đông Nam Á mà còn là cuộc thử lửa với cường địch danh tiếng ở khu vực và cả châu Á. Mặt khác, khi đội hình Johor còn có nhiều tuyển thủ Malaysia, trong đó đặc biệt là các ngôi sao nhập tịch từng đánh bại tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này làm cuộc khảo nghiệm thực lực và lối chơi của ta, của người càng thêm ý nghĩa.
Thép Xanh Nam Định đang thi đấu thành công của Giải các câu lạc bộ Đông Nam Á. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn
Và trận đấu đã diễn ra với tinh thần, chất lượng chuyên môn cao. Nhìn tổng thể, đây là trận đấu thuộc loại hay nhất của Thép Xanh Nam Định trong mùa giải này. Dù Xuân Son không vào sân với lý do huấn luyện viên Jeronimo lo ngại thể lực chưa hoàn hảo, cùng khả năng tăng số thẻ vàng anh đã phải nhận sẽ ngăn chân sút số 1 của đội không thể góp mặt ở bán kết, song dàn cầu thủ thành Nam đều chơi gắn kết, tạo nên thế trận công-thủ khá toàn diện.
Khác với đấu trường V-League, tại cúp Đông Nam Á, Thép Xanh Nam Định được tung vào sân nhiều ngoại binh hơn. Thực tế số này đã phát huy được những mặt mạnh của mình. Các trung vệ Mota, Lucas cùng các tiền vệ Romulo, Caio Cesar với thể hình, thể lực tốt đã ngăn chặn hiệu quả các mũi tấn công của Johor, đặc biệt khóa chặt được các ngòi nổ lợi hại. Đây là tiền đề để Thép Xanh Nam Định tổ chức được nhiều đợt tấn công và có nhiều pha dứt điểm hơn. Pha xâm nhập bất ngờ của Caio Cesar ở phút 30 khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi, chịu phạt đền là kết quả của thế trận đó. Ở tình huống này có sự tham gia đặc sắc của các nội binh. Lâm Ti Phông từ cánh phải có pha đảo người chuyền đường bóng sắc nét cho Cesar. Khi Cesar sút phạt đền bị thủ môn đẩy ra thì Văn Vĩ đã có mặt đá bồi ghi bàn thắng.
Trước và sau bàn thắng này, hai cầu thủ nội đều thể hiện được vai trò công-thủ nổi bật. Văn Vĩ thậm chí còn có tình huống đối mặt thủ môn, tiếc rằng cú sục bóng qua đầu thủ môn lại đưa bóng vọt xà. Có tốc độ, có sự đeo bám dẻo dai, có kỹ năng qua người lắt léo, Văn Vĩ được các huấn luyện viên ở câu lạc bộ và cả đội tuyển quốc gia trọng dụng vì thế. Với Lâm Ti Phông, dường như quá trình hòa nhập với Nam Định đã có bước tiến triển mới kể từ khi rời Thanh Hóa. Rất có thể huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ để ý đến cầu thủ có thể hình khá tốt và khả năng đột phá, kiến tạo giàu triển vọng này.
Rất tiếc, tình huống đá phạt đền thứ hai của Thép Xanh Nam Định đã không thành công khi cú sút của Percy Tau bị thủ môn Johor bắt bài. Tiếp đó đến lượt hậu vệ đội bóng thành Nam đưa tay chạm bóng trong vòng cấm để đối thủ ghi bàn gỡ hòa. Kết quả trận đấu đem lại ngôi đầu bảng cho Thép Xanh Nam Định. Còn huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ cũng đã có điều kiện hiểu rõ hơn về dàn cầu thủ của “tuyển quốc gia thu nhỏ” Johor. Vấn đề có tính then chốt là lực lượng nào, chiến thuật nào để giảm sự lợi hại của thế công đối thủ trong đó có những cầu thủ nhập tịch.
Ở trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục diễn ra trước đó giữa Công an Hà Nội FC và Tampines Rovers, đội chủ sân Hàng Đẫy cùng đối thủ đều chỉ đưa ra đội hình 2 và Công an Hà Nội FC đã cho thấy chiều sâu lực lượng cùng màn phá lưới tưng bừng như đã tập. Ngoài Alan xuất sắc và Vitao cùng hậu vệ Gomes chơi tốt thì các nội binh cũng đã lập công. Đó là Lê Văn Đô, Phan Văn Đức. Kết cục 6-1 là vui, song quan trọng hơn, thầy trò ông Polking có được cuộc tập dượt giúp thanh thoát đôi chân và cái đầu trước khi bước vào hai trận đấu chính thức trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp C2 châu Á trước chính đối thủ này. Giữa tuần tới sẽ là trận lượt đi-trận đấu thật trên sân Hàng Đẫy. Lượt về là ngày mồng Hai Tết trên sân đội bóng Singapore. Hy vọng đại diện bóng đá đất Thăng Long-Hà Nội sẽ có một cái Tết chiến thắng.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-mat-cuong-dich-1025065