Đối mặt với hiểm nguy bằng trái tim nóng, cái đầu lạnh

Đối mặt với hiểm nguy bằng trái tim nóng, cái đầu lạnh
4 giờ trướcBài gốc
Sự hỗ trợ kịp thời từ người dân
Những hình ảnh về các CBSC Cảnh sát PCCC&CNCH mặt mũi lấm lem bụi khói, áo ướt đẫm mồ hôi bế bé trai đang kiệt sức vì mắc kẹt trong đám cháy, băng qua cầu thang hẹp ra khỏi hiện trường, kịp thời giao cho tổ y tế được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, liên tục đón nhận những bình luận xúc động từ người dân cả nước cùng sự cảm phục, ngưỡng mộ. Đó là những hình ảnh vụ hỏa hoạn chiều 2/8/2025 mới đây, tại căn hộ 3 tầng, 1 tum nằm trong ngõ sâu 200m tại ngõ 220 phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, TP Hà Nội).
Thượng úy Nguyễn Viết Quân giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt tại căn nhà 6 tầng ở Phúc Tân.
90 giây, đó là thời gian cho các CBCS Cảnh sát PCCC từ lúc nhận được cuộc gọi báo cháy dù bận bất cứ việc gì cũng phải lên xe, ra khỏi cổng đơn vị. Trong quá trình chữa cháy, các chiến sĩ phải mang theo bình thở nặng gần 10kg, đối mặt với khí độc, nhiệt độ cao và tầm nhìn hạn chế nhưng vẫn phải nỗ lực, bằng mọi cách dập tắt hỏa hoạn, cùng với đó tìm kiếm và cứu người…
Theo Thượng úy Đoàn Văn Lộc, Phó Tổ trưởng Tổ Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 cho biết, trong quá trình tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại phố Bắc Cầu, Thiếu tá Nguyễn Quang Việt, Tổ trưởng Tổ Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 nhanh chóng vạch ra phương án, chia làm 3 mũi, một mũi chữa cháy và 2 mũi CNCH…
Tại hiện trường, lửa bao trùm tầng 1, khói và hơi nóng lan nhanh lên các tầng trên. Các CBCS Cảnh sát PCCC nhanh chóng phun nước, mở đường lên tầng 2, 3. “Khi tiếp cận tầng 2, anh Việt thấy một cháu bé kiệt sức ở góc phòng, trong tình trạng khó thở do khói dày đặc. Ngay lập tức, anh Việt bế cháu bé ra gần cầu thang rồi giao lại cho tôi để quay vào, tiếp tục tìm nạn nhân còn lại. Lúc đó, tôi nghĩ làm sao đưa cháu bé ra nơi an toàn nhanh nhất…” -Thượng úy Đoàn Văn Lộc cho biết.
Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Việt, qua vụ cháy, có thể thấy công tác tuyên truyền có nhiều hiệu quả, từ việc tiếp thu kiến thức về PCCC nên các cháu đã biết cách ứng phó khi có hỏa hoạn để tự cứu lấy mình trong khi chờ lực lượng cứu hộ. Các cháu đã ngăn khói độc lan vào phòng, dùng chăn ướt chèn khe cửa, tháo rèm cửa sổ tẩm nước đắp kín người để tránh ngạt. Chính vì vậy khi anh Việt và đồng đội phá cửa phòng nằm bên phải cầu thang, một bé gái và một bé trai tuy nằm co quắp, hoảng loạn, không nói thành tiếng nhưng vẫn còn sống.
Bên cạnh đó, vụ việc không gây thiệt hại về người còn có yếu tố may mắn, trong đó có sự hỗ trợ kịp thời từ người dân khi mọi người phá vỡ cửa kính tầng 2, dùng vòi nước phun vào để hạ nhiệt, đồng thời phá cửa tầng 1 trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Đây là những hành động rất đáng quý, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ.
Vì nhân dân quên mình
“Các bác hãy dành chút thời gian để xem những hình ảnh về những biện pháp phòng ngừa để hạn chế cháy nổ đã được chuẩn bị ở đây. Thời tiết đang nắng nóng gay gắt, nguy cơ về cháy nổ luôn hiện hữu, một chút thời gian của mỗi người bỏ ra lúc này thôi nhưng đôi khi cứu tính mạng của rất nhiều người, trong đó có những người thân yêu của mình đấy ạ…” - giọng nói thu hút, truyền cảm, Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đang miệt mài chia sẻ các biện pháp phòng ngừa cháy nổ tới các hộ dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Một số bác khu dân phố nhận ra Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh – người lính cứu hỏa đã xả thân, bất chấp cái nóng hàng trăm độ của đám cháy, leo bằng tay không từ tầng 1 lên các tầng cao của chung cư để giải cứu 10 nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân; và cũng là người đã thành công cứu sống được 4 người bị nạn trong vụ cháy nhà dân tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy… Mọi người liên tục gặng hỏi. Giọng trầm buồn khi kể về những kỷ niệm không bao giờ quên này, Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh xúc động: “Lúc các nạn nhân thiệt mạng lần lượt được đưa ra ngoài, tôi phải cắn chặt môi để không bật khóc… Cảm giác bất lực vì chúng tôi đã làm tất cả, đã cố hết sức nhưng vẫn còn quá nhiều người không qua khỏi…”.
“Đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, với số lượng người thiệt mạng cũng chưa từng có. Hơn chục năm qua, tôi cùng đồng đội đã tham gia nhiều vụ chữa cháy và CNCH nhưng khi đưa các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy này ra ngoài, tôi đã rất sốc, bởi số lượng ra vào liên tục, mãi mà không thấy dừng lại. Lúc đó, tôi và đồng đội đều cảm thấy đau xót và bất lực. Bởi dù đã cứu được một số người nhưng chúng tôi cảm thấy những điều đã làm được quá nhỏ bé, không thấm được so với thiệt hại đã xảy ra”- Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh chia sẻ, và anh không ngừng nhắc bà con “không thể coi thường “giặc lửa”, nếu chủ quan thì hậu quả sẽ khôn lường”.
Cả hội trường im lặng chăm chú lắng nghe, nhiều người lén lau nước mắt, họ cảm phục trước những hành động anh dũng, giành giật từng giây, từng phút để cứu người mắc kẹt trong khói lửa, quên mình vì nhân dân của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và các đồng đội của anh.
Khoảnh khắc sinh tử
“Cả gia đình còn trong đó các chú cứu hỏa ơi”, “Vẫn còn nhiều người trong nhà các anh ơi…”, giọng người dân gần đó liên tục hô hoán khi thấy Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Tổ địa bàn chữa cháy và CNCH Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an TP Hà Nội và các đồng đội có mặt tại căn nhà 6 tầng, nằm tại con ngõ nhỏ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm lúc hơn 2h sáng 18/7/2022. Ngọn lửa ở tầng một mỗi lúc cháy càng lớn, lửa ngùn ngụt, Thượng úy Nguyễn Viết Quân cố gắng từng giây dùng kìm cắt cửa sắt chính căn nhà, cùng đồng đội lao qua đám cháy cứu nhiều người mắc kẹt bên trong.
Tầng một căn nhà trước mặt Thượng úy Nguyễn Viết Quân và đồng đội đỏ rực. Những chiếc xe máy, đồ gỗ, nhựa... quện vào nhau cùng cháy dữ dội, bén theo lan can cầu thang gỗ lan lên các tầng trên - nơi cả gia đình nạn nhân đang mắc kẹt. Hối hả cùng đồng đội đeo bình dưỡng khí, cầm dây, đèn pin, mở đường tiến vào trong với sự yểm trợ của đồng đội nỗ lực phun nước.
Trong màn khói dày đặc, lan can cầu thang cháy hết, vừa dò từng bước, vừa dặn đồng đội bám sát phía sau, cuối cùng các anh cũng lên đến tầng 3. Qua ánh đèn pin loang loáng, có 3 gương mặt lem luốc có vẻ kiệt sức, thở hổn hển, nép vào nhau sợ hãi. Thượng úy Nguyễn Viết Quân tiến lại gần vỗ về trấn an nạn nhân và cùng đồng đội cõng men theo cầu thang xuống tầng một.
Lúc này lửa đã được dập tắt, Thượng úy Nguyễn Viết Quân lại ngược lên các tầng đang còn đặc quánh khói đen tìm người mắc kẹt. Tới tầng tum, anh thấy một người nằm dưới sàn nhưng vẫn còn cử động. Vừa hét lớn gọi người đàn ông đang lịm dần, anh vội vàng móc tàn cháy, dị vật trong cổ họng để khai thông đường thở cho nạn nhân. Người đàn ông khẽ giơ tay.
Nhanh như cắt, Thượng úy Nguyễn Viết Quân tháo mặt nạ phòng độc và bộ dưỡng khí thở đang đeo, nhường cho nạn nhân. Cùng đồng đội, anh cõng người đàn ông trở xuống trong sự mệt nhoài của đôi chân. Khi nạn nhân được đội ngũ y tế tiếp nhận, chàng trai trẻ mặt lấm lem, gần như kiệt sức…
Sau mỗi vụ hỏa hoạn, khi ngọn lửa được dập tắt, người dân trở về nhà, mọi thứ dần yên ắng nhưng với người lính Cảnh sát PCCC như Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, Thượng úy Nguyễn Viết Quân, đó chỉ là một trận chiến trong vô vàn những cuộc chiến khác với giặc lửa. Các anh không chờ được vinh danh, không mong một lời cảm ơn, những người lính Cảnh sát PCCC chỉ cần thấy người dân an toàn, mái nhà không còn cháy, và sự sống được giữ lại.
Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội: Trong hỏa hoạn hay thiên tai, đối diện giữa sự sống và cái chết, giữa trách nhiệm và tình yêu nghề, đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội chúng tôi có rất nhiều câu chuyện cảm động, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ đã mưu trí, dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn như: Đại úy Vũ Ngọc Hoàng, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 đã dũng cảm, gắng sức hết mình cứu một cậu thanh niên trong vụ cháy tại phố Núi Trúc hay Đại úy Đinh Văn Quang, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã rất nhiều lần không quản ngại nguy hiểm tham gia cứu các nạn nhân tai nạn, đuối nước trên các sông, hồ. Đặc biệt, có những chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ đã anh dũng hy sinh như Thượng tá Đặng Anh Quân; có những chiến sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ như Thượng úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người tại quán karaoke ISIS 231 Quan Hoa... Những câu chuyện có thật về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và lý tưởng phụng sự Tổ quốc của các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đã khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa – những con người “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào lửa đỏ, khói đen, giành giật sự sống cho nhân dân từ trong hiểm nguy, đau thương và tăm tối. Đằng sau mỗi trận chiến không tiếng súng là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu - được trả giá bằng chính sinh mạng của các anh để giữ trọn hai chữ “bình an” cho cộng đồng.
Xuân Trường
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/doi-mat-voi-hiem-nguy-bang-trai-tim-nong-cai-dau-lanh-i778413/