Hữu Thắng với siêu phẩm từ hơn nửa sân.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh san bằng kỷ lục của SLNA?
Với trận hòa thứ 13 trước Thể Công-Viettel (TCVT), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) chỉ còn kém kỷ lục của SLNA ở V.League 2012 đúng một trận hòa.
13 năm trước, phải đến vòng 15, SLNA mới nhận thất bại đầu tiên (0-2) trên sân Thanh Hóa và chung cuộc về đích hạng 4 (9 trận thắng, 14 hòa, 3 bại). Còn mùa này, HLHT có mạch 13 trận bất bại, đến vòng 14 mới thua trận đầu tiên (đến nay vẫn là duy nhất) trên sân của Hải Phòng (0-1).
Cùng là “hiện tượng” đầu mùa, hiện chỉ cách nhau 2 bậc với 4 điểm, trên sân nhà, HAGL sẽ quyết đòi món nợ thua 0-1 ở lượt đi để vươn lên nửa trên bảng xếp hạng. Nhưng trước đối thủ chơi phòng ngự phản công còn là sở trường, HAGL sẽ không dễ đá dù tiền vệ Marciel sẽ trở lại. Bàn thắng duy nhất của HLHT ở trận lượt đi do công của cầu thủ Việt kiều Nga Viktor Le và tiền vệ này đang có phong độ rất cao cùng sự hưng phấn sau khi trở về từ đội tuyển U.23 với cú đúp kiến tạo ở vòng trước. HLHT sẽ san bằng kỷ lục của SLNA, thậm chí nếu rời Phố núi với chiến thắng để có 28 điểm, họ gần như sẽ sớm an toàn.
So với HAGL, 2 đội chủ nhà của cặp đấu vào lúc 19h15 có khả năng đòi nợ cao hơn.
Lượt đi, CAHN bất ngờ thua đội TP.HCM (1-2) trên sân Thống Nhất, nhưng họ đã tìm lại được quỹ đạo với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng, để trở lại cuộc đua vô địch. Trong khi đó, đội TP.HCM vẫn trong vòng xoáy trụ hạng, sẽ làm tất cả để có điểm trên sân Hàng Đẫy. Nếu trả được món nợ, CAHN sẽ gây sức ép lớn lên 2 đồng nghiệp thủ đô xếp trên khi tạm qua mặt TCVT và cân bằng 31 điểm với Hà Nội FC (chiều 18-4, 2 đội này cùng có chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn tại Thanh Hóa và Bình Dương).
Ở lượt đi, đội Bình Định thắng Hải Phòng 1-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, khả năng đội chủ sân Lạch Tray lấy trọn 3 điểm khiến Bình Định tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót là rất lớn.
V.League bùng nổ bàn thắng đẹp
Sau quãng dừng gần một tháng, ở vòng 17 và 18 đã chứng kiến 37 lần lưới rung, trung bình 2,64 bàn/trận. Không chỉ thông số cao, mà còn xuất hiện nhiều bàn thắng đẹp, thậm chí siêu phẩm. Có thể kể đến cú đá phạt của Lê Văn Đô và pha dàn xếp ấn định tỷ số 3-1 của CAHN trước HAGL. Pha chuyển cánh của Pedro và cú sút quyết đoán của Văn Khang vào lưới HLHT, cùng cú cứa lòng bóng liếm mép dưới xà ngang TCVT gỡ hòa 2-2 của Tiến Đạt. Đặc biệt là bàn thắng thứ 1.001 của SLNA trong lịch sử Giải vô địch quốc gia từ pha nã đại bác ở rìa vùng cấm ngay phút thứ 3 trên sân Thanh Hóa.
Nhưng bàn thắng đẹp nhất V.League 2024-2025 có lẽ đã có chủ nhân từ vòng 17 vào ngày 6-4. Phút 72, trong trận đấu giữa TCVT - Quảng Nam, TCVT bất ngờ bị dẫn 2-1. Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng nhận bóng, nhác thấy thủ môn Nguyễn Văn Công của Quảng Nam đứng hơi cao, từ vòng tròn trung tâm bên phần sân nhà, Hữu Thắng tung cú rót bóng bay thẳng vào cầu môn. Đó thực sự là một siêu phẩm khi sân Mỹ Đình có chiều dài 105m, tức bóng đã bay qua một quỹ đạo đến 55m. Bàn thắng này được so sánh với siêu phẩm từ giữa sân nổi tiếng của David Beckham ở Giải Ngoại hạng Anh mùa 1996-1997 và hoàn toàn có thể ứng cử tranh Giải thưởng Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm) của FIFA. 5 ngày sau, Hữu Thắng lại lập công với bàn mở tỷ số vào lưới HLHT. Việc được huấn luyện viên Đức Thắng cho đá ở vị trí sở trường tiền vệ trung tâm thay vì phải dạt cánh đã giúp cựu tuyển thủ U.23 này hồi sinh.
Yên Chi